1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cho một người gần mà rất xa

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi hayboquadi, 03/10/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hayboquadi

    hayboquadi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2007
    Bài viết:
    409
    Đã được thích:
    0
    Trong đầu mình kô có khái niệm mùa thu, chỉ có hè và đông. Hè nóng và đông lạnh. Mùa thu với mình nhạt nhòa quá. Cái gì mình tự cho là nhạt nhòa mình sẽ coi như không có.

    Quán trà mùa lạnh.
    Nhâm nhi 1 chén thiết quan âm dưới ánh đèn vàng.
    Chẳng nghĩ gì hết.
    Thả trôi.
  2. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Nhìn nick bạn tôi chỉ nghĩ đc một thứ: Hãy bò qua đi.

    Rồi lại nhìn topic "Cho một ng gần mà rất xa" thì tôi lại nhớ đến chuyện Love of life của Jack London và cảnh nhân vật chính kiệt sức quá nên mỗi giờ bò trườn chỉ đi được có 30cm. Vì chỉ tiến được 30cm/h nên cái gì dù gần cách mấy cũng đâm ra thành rất xa.
  3. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Nếu bạn không nói đến thu ngay bài trước, rồi đông ngay bài sau, thì KCB đâu có ý kiến gì. Kể cả quanh năm là đông, cũng vậy.
    Rồi cái bài mới lại nói, chỉ có hè và đông....
    Bạn lại đang dùng loại ngôn ngữ...tự lừa dối rồi.[-X
  4. konho

    konho Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/02/2011
    Bài viết:
    1.776
    Đã được thích:
    360
    Chắc bác chủ top đang nhiều cảm xúc, nên trái tim đập loạn nhịp chăng.[:D]
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Đoạn này chắc đúng :D
  5. hungho_em

    hungho_em Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2006
    Bài viết:
    154
    Đã được thích:
    0
    Cái gì rõ ràng hẳn thì dễ đối phó, cái thứ nhạt nhòa mà bạn coi như không có nó mới làm người khác khốn khổ.
    Nếu đó là một thứ tình cảm cuồng say thì có lẽ bạn sẽ sống chết vì nó.
    Nếu là cái gì đó bạn nhìn đã ngớn thì sẽ chẳng có tâm trí quan tâm đến.
    Còn những cái mờ mờ ảo ảo, nhớ không đủ nhớ mà bỏ đi thì da diết, nửa này nửa kia, chân trong chân ngoài nó mới là khó. Bạn sợ bước qua bên kia thì lại sợ ko đủ tình cảm, bước về bên này thì lại sợ hối tiếc.
  6. hungho_em

    hungho_em Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2006
    Bài viết:
    154
    Đã được thích:
    0
    Haizzzzzzzzzzz cái topic này làm tâm trạng mình khốn khổ trở lại. Không muốn như thế.
  7. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Vậy là bạn...không hiểu chủ topic mấy đâu.:P
    Cái này dự đoán không phụ thuộc vào chủ topic, mà phụ thuộc vào người kia cơ. Sợ gì cũng là sợ liên quan đến người kia, chứ chẳng phải của chủ topic.
    Chủ topic đang....bèo theo dòng nước. Nước không chảy, thì bèo biết trôi đi đâu???
  8. blackangel87

    blackangel87 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/08/2010
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    2
    hun đại đi , cùng lắm ăn tát =))

Chia sẻ trang này