1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhờ giới thiệu một số bài thơ hay

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi lucky059, 04/10/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lucky059

    lucky059 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2009
    Bài viết:
    1.528
    Đã được thích:
    0
    Chào cả nhà.

    Hồi bé em thích văn tả cảnh và ca dao tục ngữ, lớn lên vẫn thích văn tả cảnh và ca dao tục ngữ. tự dưng hôm nay em thích thơ. Ngày xưa chỉ đọc thơ trong sách giáo khoa ( chủ yếu là thơ Tố Hữu).

    Bây giờ em muốn đọc thơ, nhờ các bác giới thiệu giúp. Em cảm ơn ạ!
  2. Nguoi_ca

    Nguoi_ca Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/11/2004
    Bài viết:
    1.643
    Đã được thích:
    0
    Thơ thì có nhiều loại, bác thích loại nào ? Nếu đúng gu của em thì em cho đọc mệt nghỉ [r2)]
  3. lucky059

    lucky059 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2009
    Bài viết:
    1.528
    Đã được thích:
    0
    bác cứ post đi ạ. Em cũng không hiểu em thích thể loại nào. chỉ cần đừng có ma quỷ máu me là được ạ
  4. cuong205a

    cuong205a Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    112
    Đã được thích:
    0
  5. ZARG

    ZARG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/06/2003
    Bài viết:
    5.974
    Đã được thích:
    12
    Tình hoài - Thế Lữ
  6. Nguoi_ca

    Nguoi_ca Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/11/2004
    Bài viết:
    1.643
    Đã được thích:
    0
    Toàn là đồ em sưu tầm thôi, chả biết tên tác giả, thậm chí còn không có tên bài nữa. Chỉ đơn giản là thích thôi.

    Em

    Hãy xoè bàn tay của anh ra
    Em sẽ bỏ vào một giọtt nắng
    Anh cố giữ nhé - đừng để lọt
    Vì nắng mong manh, dễ vỡ
    Như thuỷ tinh.

    Hãy xoè bàn tay của anh ra
    Em sẽ đặt tình yêu mình vào đó
    Anh cố giữ nhé - đừng để mất
    Khi em cũng mong manh, dễ vỡ
    Như nắng thuỷ tinh.
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------

    Cuối mùa

    Cuối mùa...
    Em rút nỗi đau từ tình yêu đã mất
    Kéo sợi
    Đan áo cho anh.

    Áo em đan
    Cái nào cũng rộng.
    Bởi nỗi đau
    Dài đến khôn cùng.

    Cuối mùa...
    Thơ em viết mông lung
    bảng lảng
    Như nụ hôn đầu ngơ ngác
    Trót đa mang
    Nên nhận về bất trắc
    Gom mảnh vỡ
    Đợi chờ
    Cuối mùa...
    Mưa.
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------

    ....

    Khi người ta không còn yêu nhau
    Mọi lời giải thích
    Nào có cần đâu.
    Khi người ta không còn yêu nhau
    Thì tốt nhất là nên im lặng
    Màu hoa đỏ chuyển thành màu hoa trắng
    Nhưng không là màu trắng thủa ban đầu
    Khi người ta không còn yêu nhau
    Trăng ngày nào cũng lặn
    Quả mùa nào cũng đắng
    Thế giới đông người kia
    Có nghĩa gì đâu.
    Khi người ta không còn yêu nhau
    Thì quên đi là điều tốt hơn điều tốt nhất.
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------


    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------

    Tự nhiên giờ rảnh rỗi quá cơ >:D<
  7. dangiaothong

    dangiaothong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/09/2005
    Bài viết:
    4.854
    Đã được thích:
    7
    Nếu tớ được là con trai
    Cô bé có lần đã nói
    Từ lâu tớ sẽ bỏ đi
    Sang Châu Phi chơi cho khoái!

    Còn nếu tớ là con gái
    Cậu bé liền đáp lời ngay
    Thay bằng chỉ hồng tớ sẽ
    Xâu kin bằng tia nắng mai.

    Rồi hai người dần khôn lớn
    Cùng nhau nên vợ nên chồng
    Bên nhau sớm trưa chiều tối
    Họ toàn nói chuyện ... tiền nong.

    Hi vọng là công chúa thích bài này :D
  8. cool_dcs

    cool_dcs Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/10/2006
    Bài viết:
    954
    Đã được thích:
    0
    Hơ, sắp thành box thơ đến nơi rồi. Thơ thì nhiều lắm bạn, search cũng có thiếu đâu nhỉ. Sang box Thi ca thì tha hồ mà đọc [r2)]
  9. sole_husband

    sole_husband Moderator

    Tham gia ngày:
    02/04/2003
    Bài viết:
    6.326
    Đã được thích:
    2.295
    hận thế gian miệng hôi tanh
    đem tình ta xé nát giữa trời
    còn em, em cũng là dã thú
    sao nỡ ung dung uống máu người
    Bài thơ của ông bạn thân, post mãi rồi nhưng vẫn cứ thích post lại vì tính tao nhã và tinh tế của nó.
  10. dohuythiep

    dohuythiep Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/10/2007
    Bài viết:
    886
    Đã được thích:
    1
    Từ bé đọc thơ đến giờ mình chỉ ấn tượng nhất là 1 bài, phải gọi là ám ảnh :(

    Đôi nạng

    Ngày khai trường
    Cha mua cho con đủ thứ
    Nào sách bút, nào áo quần
    Lại cả đồ chơi nữa
    Nhưng cha ơi cha quên sắm cho con đôi nạng mới
    Vì đã hai năm qua từ khi con bị bom
    Chiếc nạng cũ chẳng chịu cùng con lớn lên, cha ạ!

    THANH TÙNG

Chia sẻ trang này