1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhờ giới thiệu một số bài thơ hay

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi lucky059, 04/10/2011.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. bhavaghita

    bhavaghita Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/09/2010
    Bài viết:
    3.577
    Đã được thích:
    2
    cái chử ký của tôi cũng là một bài thơ khá hay đấy: huyền thoại trong tay
  2. lucky059

    lucky059 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2009
    Bài viết:
    1.528
    Đã được thích:
    0
    Em cảm ơn cả nhà.

    Thực tình nếu mà search google thì em cũng chả biết search kiểu gì. dù sao nhờ các bác giới thiệu, cũng là qua một khâu kiểm duyệt, chắc chắn sẽ có chất lượng hơn hẳn với việc em đi mò.

    Sang box thơ ca thì lại đọc thơ theo chủ đề, rồi cũng phải chọn lọc chứ chẳng chơi. Em thì vốn thích những thứ đa dạng, nhiều màu sắc, chứ không thích đọc theo chủ đề. Nên hỏi ở đây là hợp lý nhất.

    Vẫn mong được các bác giới thiệu.
  3. lucky059

    lucky059 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2009
    Bài viết:
    1.528
    Đã được thích:
    0
    Thơ hay, đồng thời em cũng thích có chồng. :D
  4. RicksCafe

    RicksCafe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2007
    Bài viết:
    951
    Đã được thích:
    107
    Mình thấy câu thơ naỳ trên lịch. Phù hợp với thời tiết HN sau bão , giờ lại đang mưa phùn gió bấc.:)>-

    Sau bão giông, trời chưa kịp xanh lơ.
    Thu đến chậm, hoa vàng chưa bối rối
    Mía cứ ngọt âm thầm trong bóng tối
    Giấc mơ thành sông chảy giữa hai mùa
    ( Mai Văn Phấn)



    Hoặc mấy câu thơ của Đoàn Thị Lam Luyến :

    Anh trở về đột ngột với mùa đông
    Như trước cơn mưa kiến vòng lại tổ
    Em đang gặt mùa thu dang dở
    Nên vẫn cầm giá rét ở trên tay...




    Thơ của Bùi Sim sim này :

    Em ngược đường, ngược nắng để yêu anh
    Ngược phố tan tầm, ngược chiều gió thổi
    Ngược lòng mình tìm về nông nổi
    Lãng du đi-vô định cánh chim trời


    CHO EM.
    ( Thơ Hnhu - box Thi Ca )
    Cho một ngày nắng gió.
    Em hóa thành diêu bông.
    Anh đan vội nhẫn cỏ.
    Biết tình có hay không!

    Cho em ngày cổ tích.
    Chạy đuổi bắt mặt trời.
    Nhốt đêm vào u tịch.
    Đón vạn tinh tú rơi.

    Đóa dạ quỳnh nở muộn.
    Hương thơm ngát góc vườn.
    Người đi qua thật vội.
    Con nhện làm tơ vương.

    Chơi trò chơi cút bắt.
    Em trốn anh chạy tìm.
    Cả hai đều mệt mỏi.
    Đâu bến bờ bình yên.

    http://ttvnol.com/thica/1200284/page-103


  5. cool_dcs

    cool_dcs Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/10/2006
    Bài viết:
    954
    Đã được thích:
    0
    Oh, thế vào đây đọc thơ hay cũng được vậy, mong mọi người vào đóng góp! [r2)]
    Em thích bài này:

    PHỤC SINH
    (Phạm Dạ Thủy)

    Tôi phải về thôi. Chiều đã muộn rồi
    Dẫu đôi mắt sau lưng buồn thăm thẳm
    Phía trước dặm dài
    Phía sau hoang lạnh
    Chút nắng cuối ngày vướng víu bánh xe lăn

    Biết nói gì đây
    Biết nói với ai đây!
    Chở nỗi cô đơn nặng đầy
    Ngược gió

    Hình như nghe rất gần…hơi thở
    Vấn vương hoài
    Trên tóc - rối – xuân – phai

    Tự nhủ lòng hãy đợi những sớm mai
    Phục sinh niềm vui
    Phục sinh hạnh phúc
    Tôi băng băng lái chiếc xe đời mình vượt qua đèo vực
    Về đúng ngôi nhà mình
    Thắp lửa
    Bình yên…
  6. cauvong_saumua

    cauvong_saumua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/01/2011
    Bài viết:
    288
    Đã được thích:
    0
    Giá được 1 chén say mà ngủ suốt triệu năm
    Khi tỉnh dậy anh đã chia tay với người con gái ấy
    Giá được anh hẹn hò dù phải chờ lâu đến mấy
    Em sẽ chờ như thể 1 tình yêu
    ..........

    ---------------------------------------------------

    Lá vàng tôi thả bùa mê
    Cho ai nhặt về làm chút duyên chơi
    Lỡ làng 18 đôi mươi
    Tôi ra chợ muộn kiếm cơi trầu già
    Tơ vương tóc rối đuôi gà
    Ai mua tôi bán để mà cầu duyên
    ...............


    Thơ hay thì nhìu lắm. Nh mình thích và nhờ 2 bài trên. bạn search đủ bài về đọc xem.
    "Hai sắc hoa tigôn - TTKH" cũng hay.

    --------------
    Em ko trách anh đâu vì tình yêu có thể
    Đến bên nhau bằng những phút dối lừa
  7. lucky059

    lucky059 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2009
    Bài viết:
    1.528
    Đã được thích:
    0
    Bài này đọc khi mà mới chia tay người yêu thì buồn não ruột.

  8. cool_dcs

    cool_dcs Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/10/2006
    Bài viết:
    954
    Đã được thích:
    0
    Like bài này:

    Em ngược đường, ngược nắng để yêu anh
    Ngược phố tan tầm, ngược chiều gió thổi
    Ngược lòng mình tìm về nông nổi
    Lãng du đi-vô định cánh chim trời

    Thanks bác RiskCafe nhé! Nhưng sao ko có tiêu đề à bác?

  9. RicksCafe

    RicksCafe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2007
    Bài viết:
    951
    Đã được thích:
    107
    Một chiều ngược gió - Bùi sim sim

    ( Đi ngược gió trời này cẩn thận đau họng nhé ! Yêu thì yêu nhưng sức khoẻ vẫn phải đảm bảo đấy [:D])
  10. cool_dcs

    cool_dcs Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/10/2006
    Bài viết:
    954
    Đã được thích:
    0
    He, trời này chỉ có nằm trong chăn ấm chứ đi ngược gió làm j cho khổ ^^
    Dạo này đang có tâm trạng yêu nên thích mấy bài thơ tình, hi.
    Tỉnh táo trong tình yêu với 2 bài thơ này nhé các bác:

    Dại khờ
    Normal 0 false false false EN-US X-NONE X-NONE /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin-top:0in; mso-para-margin-right:0in; mso-para-margin-bottom:10.0pt; mso-para-margin-left:0in; line-height:115%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:"Times New Roman"; mso-bidi-theme-font:minor-bidi;}
    Xuân Diệu
    Người ta khổ vì thương không phải cách
    Yêu sai duyên và mến chẳng nhằm người
    Có kho vàng nhưng tặng chẳng tùy nơi
    Người ta khổ vì xin không phải chỗ

    Đường êm quá ai đi mà nhớ ngó
    Đến khi hay gai nhọn đã vào xương
    Vì thả lòng không kềm chế dây cương
    Người ta khổ vì lui không được nữa

    Những mắt cạn cũng cho rằng sâu chứa
    Những tim không mà tưởng tượng tràn đầy
    Muôn nghìn đời tìm cớ dõi sương mây
    Dấn thân mãi để kiếm trời dưới đất

    Người ta khổ vì cố chen ngõ chật
    Cửa đóng bưng nên càng quyết xông vào
    Rồi bị thương người ta giữ gương dao
    Không muốn chữa không chịu lành thú độc.



    Em bảo anh
    (Silva Kaputikyan)
    Em bảo anh: Đi đi!Sao anh không đứng lại?Em bảo: Thôi, ích gì...Ai ngờ anh xa mãi.
    Đôi mắt em, lặng im.Nhưng mắt em nói thật.Sao anh tin lời em,Mà không tin đôi mắt?

    Em bảo anh đi đi
    Sao anh không đứng lại
    Em bảo anh đừng đợi
    Sao anh vội về ngay
    Lời em buông cứng cỏi,
    Lệ em trào mắt đen.
    Sao mà anh ngốc thế
    Không nhìn vào mắt em?

Chia sẻ trang này