1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

chi tiêu có đủ không?

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi thanhhoa789, 08/10/2011.

  1. 2 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 2)
  1. stardict

    stardict Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2008
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    Rõ ràng là nói phét, chém gió ;))
    Đẻ thì ai bình thường chả đẻ được. Đẻ rồi mà không cho con được 3 cái chữ đỏ đỏ kia là mới khổ.
    Ham muốn quá sức mình là nguồn gốc của khổ ải, tội lỗi.

    Giả sử tôi muốn có con, thì phải chắc chắn là đủ sức có cái nhà để cho nó, có tài khoản đủ cho nó ăn học đến hết 25 tuổi. Có vốn cho nó vào đời. Sinh con ra mà để nó lại bắt đầu từ con số 0 thì nó cần bố mẹ để làm cái gì???

    Và sau này hãy dạy bảo con là: mày có làm được cho con như tao làm cho mày thì hãy lấy vợ, sinh con. Không cần phải lấy lý do lấy vợ vì bố mẹ muốn, vì duy trì nòi giống làm cái gì. Bố mẹ chết là hết. Không biết gì. không chịu trách nhiệm nữa.
  2. nguoicohuong

    nguoicohuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2005
    Bài viết:
    14.268
    Đã được thích:
    5
    :) chẳng nhẽ, cai câu chua chát mình nghèo, mình ko có tài kiếm nhiều xiền thì mình nên nhìn hạnh phúc gia đình từ xa là chuẩn sao
  3. bluetea

    bluetea Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/06/2001
    Bài viết:
    7.905
    Đã được thích:
    6
    Nhỡ đâu con bạn là gái thì sao?
  4. stardict

    stardict Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2008
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    Nếu không muốn nhìn từ xa thì cứ thử đâm đầu vào xem có hạnh phúc không?
    Phải biết mình là ai chứ. trời sinh ra ta là để đứng từ xa thì ta cứ đứng từ xa. >:)
  5. nguoicohuong

    nguoicohuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2005
    Bài viết:
    14.268
    Đã được thích:
    5
    :(( chán bác hẳn, đọc xong muốn tự vẫn luôn và ngay

    thôi ước j mình là ngọc trinh :((
  6. stardict

    stardict Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2008
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    Con gái thì cũng vậy thôi. con gái thì không phải lo cho nó sao? tôi không có quan niệm con gái kém con trai, con gái dựa dẫm chồng gì hết. Hai vợ chồng cùng góp sức cho con như nhau.

    Chỉ cần thay chữ "lấy vợ" bằng "lấy chồng" là chuẩn :))
  7. nguoicohuong

    nguoicohuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2005
    Bài viết:
    14.268
    Đã được thích:
    5
    ớ bác bờ lu loạn ròi, con gái thì cũng phải thê, lương tròm trèm trên dưới chục, có nhà dắt mông, tâm hùn lãng mạng, dáng dấp quí phái mới đảm bảo dc gia đình hạnh phúc nhá, còn ko thế á, nhòm từ xa rồi thủ tiết nhá :)>-
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    em chỉ

    một
    ước

    nhỏ
    nhỏ
    là em xinh như ngoc trinh
  8. bluetea

    bluetea Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/06/2001
    Bài viết:
    7.905
    Đã được thích:
    6
    cũng đang địnhnói vậy.
  9. nguoicohuong

    nguoicohuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2005
    Bài viết:
    14.268
    Đã được thích:
    5
    thôi em chỉ cần dưới Ngoc trinh vài bậc là đc ròi
  10. stardict

    stardict Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2008
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    Chết là sự giải thoát, là công bằng tuyệt đối, là bí ẩn gợi trí tò mò. Không có cái chết thì cũng chẳng có sự sống. Cái chết chẳng kém gì sự sống.

    Nhưng trời chưa bảo thì đừng có tự vẫn nhé. Cứ ung dung, tự tại thôi.:P

Chia sẻ trang này