1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

chi tiêu có đủ không?

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi thanhhoa789, 08/10/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ndh12A96_99

    ndh12A96_99 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    10/09/2006
    Bài viết:
    952
    Đã được thích:
    1
    Đùa nhà có điều kiện mà cho con học trường làng nhàng thế hóa ra mẹ tiêu hết tiền của mầm non nhà nước à. Cháu nhà mình học lớp 1 mà tháng đã 6mil rồi. Bóp mồm bóp miệng cho con hết !!
  2. khongname

    khongname Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2008
    Bài viết:
    297
    Đã được thích:
    0
    Thằng lớn nhà tôi lớp 2, tháng 3,7mil, con nhỏ đi mẫu giáo 1/2 ngày 1mil 7 thôi. Vậy cũng thấy ổn rồi. Cho chúng nó nghỉ buổi học nào là phải nịnh trước 3 ngày, rất thích đi học, trường lớp mà chúng nó thích đi là mình yên tâm.
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    5 năm thuê nhà với 3 năm trả nợ mua nhà tôi mới lên đời thế đấy bác ạ. K phải tự nhiên sống vô lo thế đâu :D.
  3. BachCotTinhz

    BachCotTinhz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2008
    Bài viết:
    1.844
    Đã được thích:
    0
    ÔI, chủ đề hot thật đấy [:D]
    Bạn min gì đấy nói ko sai, nhưng mình thấy ko thực tế lắm, mình cũng nghe để tiếp thu thôi chứ nghe xong cũng chả thấy có thêm giải pháp nào =((
    Đúng là mỗi nhà mỗi cảnh. Hồi đầu vc mình khó khăn nên cũng góp với bmc 2tr thôi. Sau mc bảo ko đủ nên bọn mình phải đưa thêm. Cứ mỗi lần mc kêu ko có tiền là mình lại phải đưa thêm ko ít thì nhiều, cho dù có khó khăn đến mấy, trừ khi ko có tiền thì phải chịu. Mình k hiểu đấy có phải sĩ diện ko, nhưng mẹ nói thế ko lẽ ko phản ứng gì ?
    Mình cũng biết bọn mình đóng góp 3tr chẳng phải là nhiều so với thời giá hiện nay, nhưng cũng là khá so với thu nhập của 2vc. VC mình cũng chẳng bao giờ đòi hỏi ăn phải thế nọ hay thế kia. Đồ đạc vợ chồng muốn dùng thì tự sắm chứ bố mẹ làm gì có tiền sắm mà bảo là dùng đồ của bố mẹ ?
    Chỉ có cái đỡ hơn so với các bạn ở tỉnh là ko mất tiền thuê nhà thôi. Vc mình muốn ở riêng lắm, để có nhiều tiêu nhiều, có ít tiêu ít, nhưng đk tiền nong ko có và bm cũng chẳng đồng ý nên phải chịu thôi.
    Mà đã ở cùng thì lễ tết, giỗ chạp tụ tập ăn uống đương nhiên phải lo chứ làm gì có ai đóng góp ? Cũng chẳng thể bảo các chị cuối tuần đừng xuống tụ tập được ???

    Đấy, cho nên ngoài những khoản k thể đừng đc thì vc mình cũng đang cố gắng tkiệm, nhưng vẫn thấy khó khăn quá đi mất ~X
  4. nguoicohuong

    nguoicohuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2005
    Bài viết:
    14.268
    Đã được thích:
    5
    cố lên nào :D chẳng phải ai ai cũng có khả năng thu nhập tròm trèm chục chai để thoải mái :D. khả năng ko có tiềm lực không có, thì cứ cố gắng sống đủ với thu nhập của mình :D . Bác chủ gắng lên. em cũng phải thế ạh :"> :D
  5. saodoingoi80

    saodoingoi80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/01/2003
    Bài viết:
    3.424
    Đã được thích:
    5
    Nhà bạn mc đã nói vậy thì đúng là phải chấp nhận thực tế thôi. Bạn mình cũng ở với bmc và mức lương thu nhập cũng như 2 bạn. Con giờ được gần 1 tuổi rồi. 2vc chi tiêu cũng ổn ( vì nói thật là không có khoản tụ tập cuối tuần tiết kiệm được rất nhiều) nhưng giờ thì đang chuẩn bị ra ngoài thuê nhà. Ở với bmc có nhiều cái lợi nhưng cũng có nhiều cái ... hại :P
  6. swallowag

    swallowag Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    8.440
    Đã được thích:
    2
    Ôi zời ạ, nghe chuyện của mấy bạn mà mình đau hết cả đầu. Sao cứ phải suy nghĩ phức tạp thế nhỉ, đơn giản cho đời nó thanh thản. Thời buổi này phần lớn là kiếm tiền khó khăn, giá cả leo thang nên nhà nào cũng jống nhà nào là sống chung với lũ thôi :D
    Mình thấy rằng con gái có thì, sinh con cũng giới hạn trong độ tuổi thôi, ko thể nói là chờ đến khi nào có đkiện thì mới q.định lập g.đình và sinh con đc, làm như vậy rất vô trách nhiệm với chính bản thân mình, g.đình và có tội với con cái; nhưng cũng đồng tình với việc đã sinh con thì phải đảm bảo đc cuộc sống cho tương lai của con mình. Nghe 2 điều trên có vẻ hơi mâu thuẫn, nhưng thực ra ko hề mâu thuẫn chút nào ( tính với trường hợp 2 vc đều đi làm và có thu nhập nhé, ko q.trọng thu nhập ít hay nhiều). Cơ bản là đáp ứng những nhu cầu cần thiểt của cuộc sống hằng ngày là chấp nhận đc rồi (ăn uống: ko sơn hào hải vị nhưng cũng ko thiếu chất là ok; mặc: ko hàng hiệu, thì hàng bình thường cũng đc chứ sao; chơi: nhà người ta nhiều tiền thì cho con đi du lịch đây đó, còn ít tiền thì cứ ra công viên hoặc lăng bác cho chạy tẹt ga, đứa trẻ nào chẳng thích; cưới hỏi-đám ma: việc ko thể đừng nhưng mình vẫn quan trọng cái tâm hơn, nên khả năng bao nhiêu thì đi bấy nhiêu; lễ tết cũng thế;......
    Nói tóm lại mình thấy câu "khéo co thì ấm" vẫn đúng.
  7. saodoingoi80

    saodoingoi80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/01/2003
    Bài viết:
    3.424
    Đã được thích:
    5
    Bạn ơi có mỗi min Anx là có suy nghĩ chờ đến khi nào có đk mới cưới xin, có con... thôi. Cũng không biết gia đình khác thế nào chứ như nhà mình bố mẹ giục cưới ( khi đến tuổi ) và sinh con vì tuổi sinh đẻ cũng có giới hạn. Khó khăn thì bố mẹ giúp được đến đâu thì giúp. :) Còn không mình sống trong điều kiện mình có. Ngay từ đầu mình đã nói với chủ topic là mức lương của 2vc thế là đủ, kể cả sinh con cũng là đủ. Bạn bè mọi người xung quanh mình cũng toàn có mức thu nhập khoảng như thế vẫn sinh con và nuôi con tốt
  8. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Tiền các bạn đưa thiếu thì ng ta phải kêu đưa thêm. Phản ứng lại thế nào? 3tr/2ng chứ có phải 30tr/2ng đâu mà phản ứng?

    Chuyện "3tr/2ng không nhiều" là 1 chuyện. Chuyện này hoàn toàn không liên quan đến chuyện "3tr là khá so với thu nhập 2 vc." Chẳng lẽ vì khoản x nào đó là "khá so với thu nhập 2 vợ chồng bạn" mà mặc nhiên, nghiễm nhiên, tất nhiên bạn phản ứng khi ng ta bảo rằng "3tr/2ng/1 bữa/1 tháng là thiếu, phải đưa thêm"?

    Đồ đạc vợ chồng bạc muốn dùng thì tự sắm, chứ k dùng chung với gia đình chồng, ý bạn là khẳng định là máy giặt, tủ lạnh, bếp lò, bếp ga, lò vi ba, lò nướng (nếu có) đều hoàn toàn do các bạn sắm? Ý bạn khẳng định là bồn cầu bằng sứ, lavabo bằng sứ, thảm chùi chân, giẻ lau bếp, đồ cọ nồi, bộ chén dĩa ly muỗng tách dùng để ăn uống đều do 2 bạn sắm riêng và dùng riêng, không hư hao gì đến các vật dụng có từ trước trong gia đình chồng?

    Nếu bạn khẳng định được như vậy thì có nghĩa là 3tr kia dùng để chi cho tiền thức ăn và tiền công nấu ăn, còn bàn ghế ăn, bát đũa muỗng nĩa ăn là do 2 bạn tự mua, tự xài, tự khấu hao, sau đó dùng nước rửa chén các bạn tự mua để tự rửa bằng phần tiền nước do các bạn tự trả tiền, tách hẳn khỏi 3tr kia.

    Vậy thì 30 ngày trong tháng, ngày nào 2 vợ chồng thấy bữa tối của mình trị giá ít hơn 50k (gồm thức ăn và công nấu nướng) thì hẵng "có phản ứng"

    Còn không thì nên hiểu là trong đó có khấu hao mọi thứ củi lửa mắm muối nước nôi rồi đấy, chứ không phải chỉ tiền nguyên liệu và công nấu nướng không đâu.

    Các bạn già rồi, biết đẻ con rồi, sắp phải nuôi con rồi, mà còn chưa nắm vững bài toán kinh tế gia đình.

    Với tư cách người...dưng, tôi thấy các bạn còn trẻ nít, ăn bám bố mẹ, chưa đủ tư cách lập gia đình đâu và nhất là không có tư cách đẻ ra 1 con người khác và dĩ nhiên là không có tư cách dạy con. Đấy là ý kiến của riêng tôi. Còn dĩ nhiên có rất nhiều người dưng và người thân khác cổ súy cho lối sống thiếu trách nhiệm của các bạn, núp dưới danh nghĩa "đến tuổi lập gia đình và tuổi đẻ thì phải lập gia đình và đẻ, không thì các cụ sẽ lo là bị ế và bị tịt."
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Tóm lại là tiền ít, nhưng:
    - đề nghị bỏ bữa sáng ngoài đường, đem đồ nhà ra ăn: bác
    - đề nghị bỏ bữa trưa ngoài đường, đem đồ nhà theo ăn: bác
    - đề nghị bỏ qua đám cưới, đám ma để tiền bồi dưỡng bà bầu: bác
    - đề nghị làm thêm việc như đan lát, thêu móc, chà vỏ hột điều, dán bao thư, đánh máy tại gia, hay bất cứ việc gì trong khả năng để kiếm thêm tiền: bác

    Tóm lại là giải pháp để bớt tiền: bác. Giải pháp để sinh thêm tiền: bác.

    Vẫn chỉ thích quay lại bài thơ ca cẩm: Cũng chẳng biết làm thế nào, mấy cách xyz kia không khả thi tí nào.

    Vâng, với thói không thích bỏ thêm công sức để cày tiền lẫn thói không muốn tiết kiệm thì chẳng kỳ lạ khi 2 bạn từng tuổi này rồi, đầy đủ tay chân, có được đi học đàng hoàng, mà chỉ có từng ấy tiền thu nhập hằng tháng.

    Hỏi làm gì những cách tiết kiệm tiền hay sinh thêm tiền khi cách nào cũng sẽ bị bạn bác bỏ mà thôi?
  9. cleverview

    cleverview Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/10/2004
    Bài viết:
    9.613
    Đã được thích:
    2
    Trước bên thảo luận có topic to đùng nói về cô Mai Khôi y hệt thế này.
    Ở đây toàn các mợ vào chém, chứ cái khổ thiếu tiền đàn ông mới là... khổ.
  10. khongname

    khongname Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2008
    Bài viết:
    297
    Đã được thích:
    0
    Bác này chí lý, chí lý

Chia sẻ trang này