1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

chi tiêu có đủ không?

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi thanhhoa789, 08/10/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Hồi tôi còn nhỏ (vâng, cái "hồi xưa" mà nhiều ng cứ vin vào "Trời sinh voi sinh cỏ" ấy) cả mẹ tôi và tôi đều suy dinh dưỡng (Lúc ấy mẹ tôi không phải là tin vào cái Cỏ kia, mà chẳng qua là...vỡ kế hoạch.) Mẹ tôi còn nói là lúc sinh tôi thì thể chất mẹ tôi đã kém rồi vì liên tiếp nhiều năm đói ăn, nên sinh tôi ra thì tôi hay đau ốm. Rồi chính tôi cũng không có gì để mà ăn, thỉnh thoảng lúc có cái gì mà ăn thì lại không ăn vào được, ói ngược ra hết. Tôi không phải là đứa không ngoan, hay khóc lóc, nhưng suốt ngày đau bệnh.

    Mãi cho đến bây giờ thì tôi vẫn không phải là người có thể chất tốt. Nếu tôi đẻ, thì tôi cũng đẻ được. Nhưng tôi phải luôn luôn ý thức là tôi mà không khỏe thì con tôi cũng sẽ chịu đựng cái yếu của tôi, chứ không phải là tôi nghĩ vui vẻ là "Trời sinh voi thì ắt sinh cỏ." Cái gì cha mẹ đã làm sai, thì con cái phải nhìn vào để mà khắc phục, chứ không phải là cười hề hề xua tay, Ổng bả cũng vậy thì mình cũng y vậy thì có chết đứa nào đâu.

    Tôi không thấy bahama "chữa cháy" gì cả, ngay từ đầu ý tứ đã rõ ràng thế rồi: Sinh con ra mà k nuôi nó đàng hoàng thì sống mà cũng như chết, sống mòn ấy mà.

    Chuyện vạ miệng hay không, thì tôi cho là tùy văn hóa từng vùng miền, từng gia đình. Gia đình tôi thì không kiêng kị mấy cái "nếu" xui rủi gì hết, cứ nói thôi, xui thì xui mà không xui thì thôi, chứ không phải vì nói xui mà thành xui được. Có lần tôi cũng nói chuyện này với 1 bạn ng Bắc, tôi hỏi là cớ làm sao mọi ng cứ gạt đi những cái "nếu chết" dù có khi mình không nói họ, mà đang tự nói về mình, VD là:
    - Nếu mai tao chết thì tao xin lỗi nhưng tao không trả nợ được cho mày nha.
    Bạn này xùy xùy, bảo:
    - Trời ơi, sao lại nói như thế! Phải nói thế này này: "Nếu nhờ ơn Đang và nhà nước mà mai mình còn sống thì mình sẽ trả nợ bạn."

    Còn về giá thuê nhà ở HN thì tôi không biết, nhưng nếu là 1,8tr-2,5tr/tháng thì gia đình bạn gì mà gởi mẹ chồng 3tr/tháng để ăn 1 bữa tối thì cũng nên nghĩ là rẻ, vì nếu gia đình chồng mà không cưu mang cho ở chung nhà, thì với 3tr thì phải vừa lo tiền nhà, vừa lo 1 bữa tối cho 2 người + công nấu nướng, vậy thì 3tr làm sao mà đủ.

    Nhưng lạ một nỗi là nhiều bạn tính tiền ma chay hiếu hỉ hằng tháng lên cao quá so với thu nhập ít ỏi của mình. Chuyện đó nên giảm bớt. Đã không có tiền thì thôi, sao lại phải tốn kém như vậy. Vợ mình có bầu mà không có tiền ăn thì phải lo trước hết, dư ra thì mới đem đi đưa cho người dưng xài được chứ. Chăm sóc thể chất của gia đình mình đâu phải là một thứ tội ác hay xa xỉ gì.
  2. bahama

    bahama Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/02/2008
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    Quen thói đàn ông với nhau.
    Tớ không để ý chủ topic là nữ nên đùa không hợp, thôi bỏ qua nhé.[r2)] Trở lại tính toán cộng trừ nhân chia là thực tế nhất. Cái việc đó thì các bạn nữ khéo lắm. Lại có thêm admin Anx nhiều kinh nghiệm. Tớ ko xen vào nữa.
  3. spectrum

    spectrum Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2006
    Bài viết:
    215
    Đã được thích:
    0
    Bạn này sống thực dụng, sẽ tốt cho gia đình.
    Nhiều người sỹ lắm, đã nghèo, đã đói nhưng lại thich bầy đặt.
    mình thấy những khoản như điện thoại di đông, truyèn hình cáp, internet rất phù phiếm với người ít tiền
  4. vianhyxem

    vianhyxem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2004
    Bài viết:
    2.888
    Đã được thích:
    1
    bác này nói chuẩn rồi này. Miễn yêu thương nhau là được rồi, sau này giàu rồi có khi lại ao ước đc như bây giờ đấy chủ tóp ạ [r23)]
    cuộc sống nhiều khó khăn và cám dỗ, cố gắng lên hỡi các đôi trẻ - trong đó có đôi mình, hjc ...
  5. kyoko211

    kyoko211 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    25/02/2009
    Bài viết:
    651
    Đã được thích:
    7

    Mình cũng thấy thế. Nếu ko quá cần đến internet vì nhu cầu công việc thì cũng chả cần lắp (mà lạ cái là ối người thích lắp trọn gói cơ). Tương tự với truyền hình cáp vậy. Kênh free giờ cũng đa dạng, ko thiếu thốn như xưa.
    Tính ra, 1 tháng tuy chỉ để đc tầm 3-400K. Nhưng 1 năm cũng đc cỡ 4 triệu, tức là các bạn có thêm nửa tháng chi tiêu nữa rồi còn gì.
    Cá nhân mình thấy nên học tập Rockeffeller, ông ấy giàu mà vẫn tiết kiệm lắm. Nhưng người Việt mình ấy à, có thể bỏ ra cả tháng lương để mua con điện thoại Iphone cho bằng bạn bằng bè cơ. Mà có phải nhu cầu quá cao gì đâu! Hãm!
  6. p2ptrp

    p2ptrp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/09/2007
    Bài viết:
    1.640
    Đã được thích:
    0
    Đừng có sinh con nhá... mua 1 thùng Ba con sâu về xài dần đi... cỡ độ 2 năm cày đủ xiền rồi hãy con cái...
  7. vianhyxem

    vianhyxem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2004
    Bài viết:
    2.888
    Đã được thích:
    1
    haha, e rất thích đọc comment của bác. Chả biết bác chém gió bên tvty tnào mà mọi ng hay chửi thế, nhưng e đọc bài bác rất thích vì sự hài hước và phân tích chi li dí dỏm :))
    đúng thế, nếu còn lòng tự trọng thì đúng là làm thằng đàn ông phải nghĩ ra cách j đó để vợ con và gia đình Đàng Hoàng thật. Và cũng đúng là Tam thập nhi lập thật. Ko biết 4 năm nữa thu nhập của mình có khấm khả lên nhiều ko đây .... haizzz
  8. boy_da_gia_con_xau

    boy_da_gia_con_xau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/06/2006
    Bài viết:
    2.852
    Đã được thích:
    2
  9. MrSmith.1

    MrSmith.1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/02/2007
    Bài viết:
    270
    Đã được thích:
    0
    Cái mình dẫn chứng ra là một ví dụ, còn cụ thể của gia đình mình hiện nay chi tiêu cụ thể như này, mong các bác cho ý kiến
    - Tiền nhà: 4.500k/tháng
    - Giúp việc: 2.500k/tháng (em Mèo nhà mình mới đc 8 tháng, ông bà ko tiện trông nên phải thuê người giúp việc)
    - Tiền ăn cả nhà: trung bình 3.500k/tháng (mình đi chợ thay vợ 7 ngày/tuần nên nắm rõ giá cả từng loại, đây là riêng tiền thức ăn)
    - Điện, nước, ga, đồ tiêu dùng: 1.000k/tháng
    - Đồ cho em bé: 2.000k/tháng (sữa, bỉm, hoa quả, tiêm phòng, ...)
    - Xăng xe, điện thoại 2 vợ chồng: 1.200k/tháng
    - Chi khác ngoài dự kiến: 2.000k/tháng
    Tổng: 16.700k/tháng, có tháng hơn có tháng ít nhưng dao động quanh mức 12-14.000k/tháng.
    Nói chung thu nhập từng nào thì chi tiêu tương ứng với mức đó, nếu hai vợ chồng mình mà tổng thu tầm 10tr/tháng thì chắc chắn gạch rất nhiều thứ trong danh sách cần chi tiêu ngoại trừ những khoản chi phục vụ cho em bé.
  10. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Giả sử nhé, giả sử thôi, vợ chồng bạn chỉ có 10tr, mà lại đc ở chung với gia đình lớn, thì có thể xin gia đình lớn bớt cho khoản "tiền nhà 4tr5." Ngoài ra, đã nghèo thì nên cố mà siêng, đừng có thuê ng giúp việc nữa, bớt đi 2tr5. Cố gắng cùng cực để không có khoản "chi ngoài dự kiến 2tr."

    Vậy là 4tr5 + 2tr5 + 2tr = 9tr <== Bớt đi được 9tr + luôn ý thức là đang được gia đình lớn "bao" tiền nhà.

    Lấy 16tr7 trừ đi 9tr thì còn ra 7tr7. Từ mức 7tr7 này thì nâng lên lại "chi ngoài dự kiến 2tr3" thì cũng vừa với 10tr.

    Nhưng khối lượng công việc nhà của 2 vợ chồng thì tăng lên: nấu ăn, dọn dẹp, chăm em bé. Tất cả là 2 vợ chồng phải làm hết.

    Mà 2 vợ chồng bạn thuê nhà ở đâu mà 4tr5 vậy? Mấy bạn kia dẫn ra có 1,8-2,5tr thôi mà?

    Thật ra nghèo mấy cũng sống được. Nhưng đúng là cùng 1 lứa bạn bè học hành như nhau, làm cùng lãnh vực, mà có người thiếu tiền ăn, không có tiền đẻ con, thì cũng phải xem lại mình, chứ không đổ cho hoàn cảnh được.

Chia sẻ trang này