1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có một đứa cháu sống cùng nhà mà nó láo với mình thì làm thế nào ạ?

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi viet_cho_anh, 08/10/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Reddman4ever

    Reddman4ever Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/03/2003
    Bài viết:
    10.486
    Đã được thích:
    1.163
    Nhiều khi con láo, hư tại bố mẹ nó. Mình không bảo được nếu bố mẹ nó bênh hoặc chiều.

    Trước thằng ku em 5t con bà cô cứ thích leo lên bàn đứng với ngồi, mình quát nói bắt nó xuống ngay vì như thế là hỗn và nguy hiểm nhưng mẹ nó nói "nó mấy tuổi đầu biết gì mà bảo nó..." tranh cãi vài câu không được thôi mình cũng kệ còn thằng ku em thì thấy mẹ bênh nên không coi lời mình nói ra cái gì.

    Cứ để tới khi nó ngã xuống đất lúc đấy thì biết mặt nhau.

    Nhưng trẻ con rất sợ lườm trợn mắt, có điều chú cháu mà để nó sợ kiểu đấy thì cũng không hay.

    Cái này góp ý với bố mẹ nó xem sao, bố mẹ nó nói thì nó sẽ nghe chứ mình nói nó không nghe đâu.
  2. ngungu21

    ngungu21 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2010
    Bài viết:
    1.698
    Đã được thích:
    0
    sao bác lại có quyền đánh nó ..nó đã đánh bác roi nào chưa ..tiêu chuẩn nào bác bảo nó Láo ..lạ cho nhưng ai tự cho mình cái quyền được đánh trẻ em
  3. TheDoEm

    TheDoEm Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    19/05/2011
    Bài viết:
    1.350
    Đã được thích:
    32
    Có bác bảo là nó đùa vs mình là do nó buồn , k có gì chơi . E nghĩ cũng đúng . Vậy từ nay sẽ làm bạn với nó vậy . Cưng nựng nó và cũng sẽ nghiêm khắc với nó hơn .

    Mình có 3 đứa cháu . 2 đứa gọi là cậu thì lườm nhẹ cái là nó nghe ngay . Nhưng còn 1 đứa gọi là chú thì đúng thật là đau đầu .

    Mà trẻ con nhiều khi cũng cảm thấy chúng nó chưa nhận thức được rõ ràng , còn rất ngây thơ nên lúc nào cũng thấy yêu . Lúc hế bực , nhìn chúng nó vui đùa , tập nói , tập chơi ....là

    mình lại yếu lòng @@
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Thứ 1 : e nói là ra đường chứ k phải trong nhà . Bố mẹ nó là người 1 nhà rồi k tính phải không bác .

    Thứ 2 : cái dòng bác in đậm là "suy nghĩ của e khi bực nó " . Chứ thực ra trong cuộc sống thì chẳng ai là nhất cả . Phần thì người ta nể mình người ta k động , phần

    thì không thù hằn gì nên ng ta k động , phần khác vì ng ta k thèm động ....... ^^
  4. cool_dcs

    cool_dcs Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/10/2006
    Bài viết:
    954
    Đã được thích:
    0
    Hồi bé em cũng bị bố mẹ đánh một hai lần, chả sao cả, bị đánh mà sửa. Biết là chả có quyền gì mà đánh trẻ con, nhưng em nghĩ, nhiều đứa láo toét bỏ mẹ, không phải cái kiểu đùa đùa không ý thức được việc nó đang làm đâu. Nhìn chỉ muốn tát!
    Còn có tát hay không thì...tùy!
  5. YuKiTo_64

    YuKiTo_64 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/02/2007
    Bài viết:
    256
    Đã được thích:
    0
    con em mới 2t,con gái,mà nghịch như quỷ sứ...quát mắng ầm nhà ko ăn thua
    cầm roi ra là nó chạy :)) :))
  6. TheDoEm

    TheDoEm Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    19/05/2011
    Bài viết:
    1.350
    Đã được thích:
    32
    Thế thì chịu . Chịu cả bạn và con bạn :)):)):))
  7. YuKiTo_64

    YuKiTo_64 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/02/2007
    Bài viết:
    256
    Đã được thích:
    0
    híc...nhiều lúc nó hư quát ko nổi,mà lại k muốn đòn roi mãi thế
    thế là em nhốt nó vào trong phòng,gào khóc mệt thì lôi ra :))
    từ mới đẻ đã thế rồi,ông bà nội cũng ko đc. can thiệp chuyện em dạy con
    nhưng để nó khóc nhiều quá tây nó lại tưởng mình bạo hành trẻ em nên em cũng hạn chế hơn
  8. TheDoEm

    TheDoEm Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    19/05/2011
    Bài viết:
    1.350
    Đã được thích:
    32
    Để cháu nó khóc nhiều khản cổ nó ra . Mà mùa đông đến nơi rồi , các bệnh về họng và đường hô hấp lại càng nhiều .
    Nói chung dạy trẻ thì cũng tùy đứa . Có đứa nhát đòn nhưng có đứa thì lại chẳng sợ .... tùy từng trường hợp mà áp dụng thôi . :)>-
  9. ULIULI

    ULIULI Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/05/2007
    Bài viết:
    3.674
    Đã được thích:
    13
    Trước nhất bạn phải xác định xem việc sắp tới cư xử với đứa cháu là nhằm mục đích gì: để từ nay bạn xem phim được yên thân hay bạn định dạy đứa cháu cho nó thành ngoan hơn.

    Nếu bạn chỉ muốn yên thân thì hãy làm một động tác gì đó mà khiến nó thành phản xạ, cứ đụng vào bạn lúc bạn đang xem tivi là nó bị trừng trị thích đáng ngay.

    Còn nếu bạn định giáo dục nó lâu dài, phân biệt được khái niệm về sở hữu của người khác, hoặc khái niệm xâm phạm vào khoảng không gian của người khác là sai trái thì bạn cần đầu tư tương đối nhiều thời gian đấy, cái này phải xây từ những việc nho nhỏ khác. Tớ có 2 đứa cháu gái con bà chị ruột. Đứa thứ hai hồi nó 4 tuổi có biểu hiện được chiều và rất đòi hỏi nhõng nhẽo. Một trong các vấn đề của nó là nó luôn đưa ra các yêu sách với người lớn để chứng tỏ nó được ưu ái và được yêu hơn chị nó.

    Một lần tớ đưa hai đứa đi bách bộ, dọc đường thì mua nước, mua kem ba dì cháu ăn. Đứa 4 tuổi sau khi đòi ăn kem như mọi người thì đòi mua thêm cả bim bim, tớ không chiều ngay mà nói chuyện bàn bạc hội ý cả ba người như người lớn nói chuyện người lớn. Phân tích là ba người cùng ăn kem bằng nhau rồi, giờ tự dưng cháu ăn thêm bim bim là nhiều hơn người khác, cái này là đặc biệt, là ngoại lệ chứ không phải đương nhiên. Để nó hiểu rằng nó không thể đòi người khác ưu ái mà chẳng có lí do gì.

    Sau khi mua xong gói bim bim và ba dì cháu ngồi vỉa hè, kẻ ăn kem tiếp, người ăn bim bim, đúng y như tớ dự đoán là nó cũng chẳng đoái hoài đến gói bim bim, nó đòi chỉ để muốn có cảm giác được ưu ái mà thôi. Tớ phớt lờ liền và chẳng giục nó ăn. Ngồi một lúc thì nó lại đòi đổi gói bim bim đấy thành kem, tớ bảo nó tự mang gói bim bim vào cửa hàng đòi cô bán hàng đổi xem sao. Nó phụng phịu dỗi lẩy ra ngồi một góc, tớ kệ luôn. Cứ thế nó liên tiếp đưa ra hành động để thử tớ, ví dụ như nói "cháu ghét dì". Vốn ở nhà nó nói thế thì bà chị tớ sẽ "sợ" ngay, còn với tớ thì chả vấn đề gì hết. Tớ cứ xen kẽ cái gì nó đúng thì ủng hộ và khen, cái gì không đúng thì xác lập giới hạn cứng ngay. Cuối cùng thì nó trở nên cực ngoan ngay trong buổi bách bộ đó.
  10. cleverview

    cleverview Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/10/2004
    Bài viết:
    9.613
    Đã được thích:
    2
    Bác này nói chuẩn này.

    Trẻ con sợ nhất là cái nhìn. Tóm nó lại quắc mắt vài phút nó còn sợ hơn cả một trận đòn.

Chia sẻ trang này