1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tự kỉ động @_@

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi grasspig, 09/10/2011.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. grasspig

    grasspig Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    24/02/2011
    Bài viết:
    481
    Đã được thích:
    7
    :((
  2. onamiowada

    onamiowada Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/06/2007
    Bài viết:
    6.401
    Đã được thích:
    20
    Có chuyện tồi tệ hả em?
  3. grasspig

    grasspig Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    24/02/2011
    Bài viết:
    481
    Đã được thích:
    7
    [​IMG]
  4. onamiowada

    onamiowada Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/06/2007
    Bài viết:
    6.401
    Đã được thích:
    20
    Tiếc là anh chẳng giúp gì được cho em. Nào, chúng ta cùng chia sẻ: [​IMG]
  5. grasspig

    grasspig Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    24/02/2011
    Bài viết:
    481
    Đã được thích:
    7


    [Đưa nhau ta thì về
    Đưa nhau ta thì về nơi mẹ đưa nôi
    Nơi sáo diều chơi vơi
    Với dòng sông bên lở bên bồi
    Bao nhiêu năm theo dòng đời đua chen
    Phiêu bạt chốn phồn hoa cát bụi
    Đôi khi cánh cò xưa lạc vào giấc tôi mơ
    Nước qua cầu thời gian trôi mau
    Nơi bền lâu là nơi lắng sâu
    Thiếu quê hương ta như về ta về đâu ?]

    http://mp3.zing.vn/bai-hat/Ve-Que-Tran-Manh-Tuan/ZWZA9C67.html
  6. onamiowada

    onamiowada Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/06/2007
    Bài viết:
    6.401
    Đã được thích:
    20
    Làm việc căng thẳng quá cũng nên nghỉ ngơi thư giãn. Về Long An nghỉ mấy ngày rồi em sẽ lại thấy hừng hực ý chí ấy mà.

    Anh cũng thích bài hát ấy lắm.
  7. grasspig

    grasspig Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    24/02/2011
    Bài viết:
    481
    Đã được thích:
    7
    \:D/
  8. onamiowada

    onamiowada Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/06/2007
    Bài viết:
    6.401
    Đã được thích:
    20
    Đi ngủ sớm đi nhé! Ngủ đủ, sáng dậy thấy nhiều phương án hay liền.[:D]
  9. grasspig

    grasspig Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    24/02/2011
    Bài viết:
    481
    Đã được thích:
    7
    Nhà em ở Long an bỏ trống nên ko có gì để ở đc vài ngày. Nhưng sau nhà thì bao la ruộng lúa, ao vịt và gà con...
    Em thì rất mê Vịt con, Gà con... có thể ngồi nhìn tụi nó bỏ cơm luôn =))

    Cuối tuần này em chạy xe về, cách nhà em khoảng 45 km thôi. Về thư giãn với mấy con Gà, con Vịt hàng xóm rồi lại quay về Sg! Nghĩ đến là đã thấy vui rồi, hihihi
    Nhà em trên này nhỏ nên Mẹ em ko cho nuôi Gà, nuôi Vịt :-s. Lúc trước em có nuôi con chó, thương ơi là thương, chỉ tại là chó con nên nó hay phá. Tranh thủ lúc em đi công tác Mẹ em bắt đi cho ng khác nuôi, haizzzz giờ mà có con chó ngồi nhìn nó phá chắc cũng thấy vui đc nhiều phần :-"

    Anh thì có 2 con chó Phú quốc rồi, ganh tỵ thật! mà con chó cái sinh chưa anh nhỉ?
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Dạ, chúc anh ngủ ngon
  10. onamiowada

    onamiowada Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/06/2007
    Bài viết:
    6.401
    Đã được thích:
    20
    Nhà gần thích nhỉ? Anh cũng mới chỉ chạy qua Long An, chưa từng dừng chân. Chả biết Long An thế nào.

    Giá có thời gian rảnh rỗi đi chơi Miền Tây............

    Con PQ nhà anh chắc phải nửa tháng nữa mới sinh con. À mà ở Miền Tây thường có nhiều nhà nuôi chó PQ phải ko nhỉ?! Hình như ở Cần Thơ thì phải. Chó mà bị giam lỏng suốt ngày thì tội lắm.

Chia sẻ trang này