1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tự kỉ động @_@

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi grasspig, 09/10/2011.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Vanloi

    Vanloi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2011
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    Đọc lại các bài trên này, tự nhiên thấy buồn man mác
  2. grasspig

    grasspig Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    24/02/2011
    Bài viết:
    481
    Đã được thích:
    7
    Stt thứ 7: Perhap Love.
    Stt chủ nhật: Love actually
    Stt hôm nay: way back into love.
    Lần cập nhật cuối: 26/05/2014
  3. grasspig

    grasspig Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    24/02/2011
    Bài viết:
    481
    Đã được thích:
    7
    Hôm nay kỉ niệm 30 năm ngày cưới Ba Mẹ mình, mà mình lại đang đi ctác ở tận đẩu tận đâu >..< Cố lên Uyên ^^
  4. onamiowada

    onamiowada Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/06/2007
    Bài viết:
    6.401
    Đã được thích:
    20
    Ờ...... Anh cũng thích kiểu đơn giản vậy.

    À mà "Cố lên Heo ú" chứ?![:D]
  5. grasspig

    grasspig Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    24/02/2011
    Bài viết:
    481
    Đã được thích:
    7
    Kẹt xe suốt 3 tiếng trên cửa ngõ vào Tp.HCM, mệt mỏi vật vã...
    Cuối cùng mình cũng kịp về nhà lúc 9h tối để đón năm mới cùng gia đình.
    Thấy trong lòng vui và ấm áp nhiều... Năm ngoái mình đã phải trải qua ngày cuối năm và 3 ngày năm mới ở tận đâu đâu, buồn mà cô đơn ko thể tả. Năm nay mình trốn về với gia đình cho hết ngày 1, ngày 2 mình lại lên xe đi tiếp, hic...

    Năm nay năm Thìn, tuổi mình kỵ >.<... trăm sự phải cẩn thận mí đc.
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Cảm ơn anh :x
    đơn giản vậy mà kiếm hoài ko ra ah!
  6. grasspig

    grasspig Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    24/02/2011
    Bài viết:
    481
    Đã được thích:
    7
    Trong cuộc sống mình, mình ko sợ làm việc với những người ko biết việc, những ng chậm chạp.
    Nhưng mình ghét nhất là làm việc với thể loại "Ngu lâu, dốt bền, khó đào tạo"

    Trong định nghĩa giao dịch hàng hóa của mình, chưa bao giờ người đóng vai trò "khách hàng" là mình lại phải quá sức vất vả, căng thẳng, hại não như vậy !
    Cái công ty Dalat hasfarm làm việc như ... >.<
    Mình mà giao dịch đc với ng đại diện khác, cho nó mất hợp đồng cho biết thân . Ta hận
  7. onamiowada

    onamiowada Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/06/2007
    Bài viết:
    6.401
    Đã được thích:
    20
    Ngày xưa một thời gian dài anh cũng nằm trong nhóm hỗ trợ kỹ thuật và quản lý của 1 cty Nhật sang giúp các đối tác Việt Nam.
    Đó là thời các doanh nghiệp Việt Nam vừa mới bắt đầu thoát khỏi cơ chế bao cấp. Máy móc nhà xưởng cũ nát, kỹ thuật lạc hậu, nhân lực không được đào tạo,........Mình nhìn mà chán nản, vì gần như phải giúp họ đi lên từ con số âm. Nhưng mấy ông chuyên gia Nhật thì hết sức kiên nhân. Kiên nhẫn tới mức mình phải kính nể.


    Cái gì cũng vậy, thường thì được mặt này lại mất mặt kia em ạ.
    Có những đối tác chất lượng hàng hóa tốt, giao hàng đúng hẹn, mình không cần hỗ trợ gì. Nhưng giá cả của họ thường cao. Còn những đối tác mà mình phải mất công giám sát việc thực hiện hợp đồng của họ, phải hỗ trợ họ nhiều, thì thường lại cung cấp hàng hóa với giá rẻ.
    (Còn tất nhiên những đối tác giá vừa cao, chất lượng lại kém, giao hàng không đúng hẹn thì..... chả ai làm ăn với họ).

    Vấn đề là cần ưu tiên chất lượng hay ưu tiên giá cả,v.v............

    Chúc em có quyết định lựa chọn đối tác sáng suốt ! @}
  8. grasspig

    grasspig Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    24/02/2011
    Bài viết:
    481
    Đã được thích:
    7
    Em sẽ như vô tình ngồi sát bên anh
    Và anh cứ giả vờ ôm e như sợ mất
    Em sẽ cố tình im lặng
    Để anh cuống hỏi “Em đâu?” thật lòng

    ω

    Em sẽ giả vờ đau chân để tụt lại phía sau
    Nhưng anh phải đợi
    đợi em nghiêm túc đấy
    Và rụt rè đề nghị hãy để anh cõng đi….

    ω

    Lên xe, em làm như buồn ngủ
    Nếu biết em vờ
    Thì xin anh
    đừng nhích bờ vai khỏi mái đầu em.

    ω

    Mình giả vờ yêu nhau anh nhé.
    Để em được ghen tuông,
    ghen “hợp pháp” mấy phút thôi.
    Em sẽ hỏi về một người con gái – người nhắn tin muộn mà anh vẫn trả lời?
    Giả vờ đi anh, nhưng cái nhói đau trong em là rất thật…

    ω

    Anh cứ giả vờ đặt môi lên gò má em
    Cho hơi thở ấy khiến em bối rối
    Giả vờ anh giơ lên cao một món quà
    và bắt em cố với
    Để em thấy mình còn một cái gì cần hướng đến bằng tất cả niềm háo hức của đứa trẻ con.

    ω

    Anh hãy giả vờ nói yêu em
    Vì có ai đánh thuế một câu anh nói?
    Và vì em cũng chỉ định giả vờ
    Là mình đang được yêu nhiều lắm thôi mà…

    ω

    Hãy giả vờ níu tay em khi em nói
    “Có lẽ đã tới lúc em về”
    Nhưng xin anh hãy hứa
    Cái siết tay của anh mạnh hơn lúc giả vờ…


    Và tất cả chỉ giả vờ thôi
    Em tuyên thệ em sẽ không tin là thật
    Nước mắt em rơi cũng đâu là thật
    Tại con gì bay vào mắt em thôi …

    ω

    Và cuối cùng em đã giả vờ anh
    Rằng là…..em không yêu anh thật như em nói
    Nhưng sự thật
    lại thật hơn rất nhiều lời nói
    Ước gì mình yêu thật hơn yêu vờ…​

    Mình lại thấy mệt nhoài...
    Mẹ bảo "ng này có vẻ hợp với con, thôi ráng đi con ah, quan trọng là ng ta thương con thật lòng. Tính con ngang vậy, bướng vậy, kiếm tiền cũng giỏi rồi... Lấy thằng chồng hiền lành, chỉ biết thương vợ là khỏe nhất. Chứ cứ mong tìm người giỏi hơn, giàu hơn thì ng ta chỉ mê mấy đứa chân dài, béo múp, thôi"

    ===
    MÌNH THỰC SỰ MUỐN ĐIỀU GÌ?
  9. onamiowada

    onamiowada Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/06/2007
    Bài viết:
    6.401
    Đã được thích:
    20
    Anh nghĩ là em cần một người mà em không cần gì ở người đó cả.

    Và đó là cái mà người ta gọi là tình yêu.
  10. grasspig

    grasspig Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    24/02/2011
    Bài viết:
    481
    Đã được thích:
    7
    Khi bắt buộc phải từ chối tình cảm của ai đó, lòng mình cũng buồn y như khi mình thất tình vậy thôi. Ai nói được yêu là vui chứ? Yêu nhưng khi mình ko có tình cảm với ng đó thì khi đi bên cạnh chẳng khác gì là mình đang tự hành hạ bản thân.
    Mình đã thật sự cố gắng nhưng điểm dở nhất của mình là luôn sống trung thực với mọi cảm xúc của mình :( thẳng tính quá cũng có cái khổ của nó >.<

    Được cái dạo này dù buồn hay lo lắng chuyện cviệc, thì khi đã vào giấc là ngủ rất ngon và say!

    Chằng sao cả, mọi việc rồi sẽ ổn! Chỉ mong người ấy vượt qua!

    Sáng nay, mở mắt ra tự hỏi tại sao hôm nay thứ 7 mà mình cũng phải dậy sớm đi mần, mà phải mần từ sáng tới tận khuya ngoài công trường :-s
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    em vẫn đang đợi cái cảm giác yêu 1 người và mình có thể bất chấp mọi thứ, và có thể làm đc mọi thứ!
    nhưng khó tìm cảm giác đó quá, già quá rồi chăng? :-ss

Chia sẻ trang này