1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tự kỉ động @_@

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi grasspig, 09/10/2011.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. grasspig

    grasspig Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    24/02/2011
    Bài viết:
    481
    Đã được thích:
    7
    Uyên ơi, đừng giận...


  2. grasspig

    grasspig Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    24/02/2011
    Bài viết:
    481
    Đã được thích:
    7
    Thà cứ trắng trợn, trần trụi, trơ tráo, tráo trở với nhau ngay từ đầu có phải hay hơn ko?
    Đau tới mức tê cứng hết mọi cảm xúc, đêm qua là 1 giấc ngủ đầy mộng mị.
    Lòng dạ con người, ôi sao mà sâu thăm thẳm >.<
    Cuộc đời có đủ dài, đủ rộng, đủ sâu để gói hết tất cả những nỗi đau này quăng đi cho khuất mắt ko?

    26 Tết, vẫn còn bấn loạn với công việc!
    Ngập đầu, ngập mặt và xoắn hết cả tóc.
  3. grasspig

    grasspig Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    24/02/2011
    Bài viết:
    481
    Đã được thích:
    7
    Hôm nay mình đã nghèo đến mức ko thể nghèo hơn được nữa, đêm nay đã vét sạch tờ 500k cuối cùng.
    Tết nay mình sống = gì, đi đâu và làm gì nhỉ?

    Năm nay dù sao cũng khá hơn những năm trước, cuối năm sạch túi nhưng lại trả hết đc nợ.
    Vậy là may rồi... Năm mới tiếp tục phấn đấu, dành dụm để mở cửa hàng...

    Cố lên Heo ú ^^
  4. onamiowada

    onamiowada Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/06/2007
    Bài viết:
    6.401
    Đã được thích:
    20
    Ừ...... Năm nay kinh tế khó khăn chung mà......

    Chúc em sang năm mới làm ăn phát đạt nhé..........
  5. grasspig

    grasspig Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    24/02/2011
    Bài viết:
    481
    Đã được thích:
    7
    ở trên nhà Mẹ đang chỉ cho Ba mình cách vào gô-gê (cách gọi of Mẹ mình cho google) search nghe album nhạc Xuân ^^
    hạnh phúc có khi chỉ đơn giản là thế :-*

    ở trong phòng có 1 đứa con gái đang lắng nghe từng âm thanh của cuộc nói chuyện cả 2 và khao khát mình có đc 1 tình yêu như thế.



    Bài này hay quá nhỉ? rất hợp tâm trạng cô gái lúc này :)
  6. grasspig

    grasspig Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    24/02/2011
    Bài viết:
    481
    Đã được thích:
    7
    Phương châm của năm Nhân Thìn: NHẪN - NHỊN

    Mình sẽ dần dần tập bớt nóng tính.

    Năm nay sẽ cố gắng bớt các vụ tranh chấp, tranh cãi trong công việc!
  7. grasspig

    grasspig Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    24/02/2011
    Bài viết:
    481
    Đã được thích:
    7
    Vẫn chưa NHẪN và NHỊN đc...
    haizzzz, sao mà nhịn đc khi nó đưa giá khống ra trước mắt mình. Thấy chuyện sai mà hok nói thì lại ko phải là mình. Cứ chọc mũi vào bát cơm của ng ta thì đố mà mình sống yên.
    Đã có ng bóng gió rằng: Tiền của nhà nước chứ có lôi tiền trong túi mình ra đâu mà mình lại soi kĩ thế?
    Hậu quả: hư cái màn hình cảm ứng rồi :-s Lần sau mình mua thể loại Blackberry cho chắc, cái hàng cảm ứng vào tay mình nổi nóng quăng 1 phát là tiu :(
  8. grasspig

    grasspig Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    24/02/2011
    Bài viết:
    481
    Đã được thích:
    7
    đóng gói và soạn đồ... mai mình bắt đầu kì nghỉ thứ nhất của năm 2012 ^^
  9. grasspig

    grasspig Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    24/02/2011
    Bài viết:
    481
    Đã được thích:
    7
    ahhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh
    bực cái thể loại tham quan ăn hối lộ
    bực mà ko thể làm gì đc
    bực khi mà mình phải làm dù biết nó sai
    bực cái thể loại gian dối mà làm như cao thượng lắm

    TRỜI ƠI LÀ BỰC!
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    CÁI THỂ LOẠI NÀY CÒN TỒI TỆ HƠN GÁI ĐIẾM GIẢ DANH GÁI NHÀ LÀNH NỮA!
  10. grasspig

    grasspig Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    24/02/2011
    Bài viết:
    481
    Đã được thích:
    7
    Imagination and Waiting are killing me >_<
    Too much love will kill me If i can't make up my mind!

Chia sẻ trang này