1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tự kỉ động @_@

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi grasspig, 09/10/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. grasspig

    grasspig Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    24/02/2011
    Bài viết:
    481
    Đã được thích:
    7
    Chán mình quá, nói chung là rất chán...
  2. workinthesun

    workinthesun Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/01/2008
    Bài viết:
    115
    Đã được thích:
    0
    Chưa bị đốt hương hun khói, thì nên cảnh giác với trò diễn tích ngọc họ Hòa bằng cách dùng sinh vật chữ Hòa (trong chữ Tú) và những nhắn nhe về biểu hiện tiểu đường ở chân.

    Mà mình chửi lũ heo chó mặt người nhiều, sao lại pót bài trong chủ đề của thành viên pig nhỉ?!
  3. onamiowada

    onamiowada Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/06/2007
    Bài viết:
    6.401
    Đã được thích:
    20
    Chán thì ngủ vùi chút. Ngủ dậy sẽ thấy hết chán mà.....[:D]
  4. grasspig

    grasspig Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    24/02/2011
    Bài viết:
    481
    Đã được thích:
    7
    >:D< Em chỉ chán lúc đó thôi, chứ bây giờ vẫn thấy yêu đời lắm lắm :x

    ===========
    Ngày mai, mình lại đi rồi hihihi gì chứ xách vali đi ra khỏi Sgon là thấy vui và nhẹ gánh lo.
    Thôi thì cứ tạm gác hết công việc dang dở, 20 ngày tung tăng xứ người hy vọng học hỏi thêm được nhiều kinh nghiệm trong nghề.
    Mình muốn bay đi ngay bây giờ luôn quá :-"
  5. grasspig

    grasspig Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    24/02/2011
    Bài viết:
    481
    Đã được thích:
    7
    [-X
  6. grasspig

    grasspig Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    24/02/2011
    Bài viết:
    481
    Đã được thích:
    7


    [Còn nơi nào biết những chuyện tình tựa như chuyện những đóa hoa quỳnh, một đời thương nhớ. Người đi tìm kiếm giữa mịt mù, người đi tìm mãi suốt con đường tấm lòng kia]

    Nhớ vở kịch coi ở sân khấu Hoàng Thái Thanh, có nhạc nền là bài này... đến cuối cuộc đời mới nhận ra, có trễ quá không?
  7. Casanova_86

    Casanova_86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2011
    Bài viết:
    1.320
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng đang tự kỉ đây, mình thì sống lúc nào cũng vô tư, đôi khi nói những câu cho vui chứ ko có ý gì khác, hoặc những câu nói của mình gay gắt nhưng thật sư bên trong mình ko có ở đấy! Hoặc những hành động của mình thật sự mình chả nghĩ gì cả, nhưng người khác thì bắt bẻ, ...... Hôm nay mới bị mấy người anh em chơi đểu cho 1 lần, mình cảm thấy hoảng loạn thật sự vì đấy là người thân của mình ,thế mà còn dám làm với mình như thế! Chán bây giờ ngại ko dám tiếp xúc với ai cả, sợ quá rùi!
  8. grasspig

    grasspig Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    24/02/2011
    Bài viết:
    481
    Đã được thích:
    7
    Không biết khuyên bạn sao cho ra vẻ sâu sắc 1 tý nữa :P
    Mình nghĩ hoảng loạn chỉ là cảm xúc nhất thời, rồi cuộc sống sẽ cho mình gặp thêm vài tình huống còn gay cấn hơn thế nữa, mình sẽ còn gặp nhiều người còn chơi đểu mình hơn thế nữa...
    Nói chung, xem như bước khởi đầu, có 1 bài học để mình tự biết cách điều chỉnh ứng xử và cả cách tin tưởng vào 1 người mà mình gọi là anh em.(an ủi vậy chắc đc nhỉ? >:D

    Tôi mong em,
    mong em hãy mang cho đời,
    tiếng hát trái tim,
    Và tôi mong em,
    mong em hãy yêu con người
    bằng tình yêu của em...
  9. Casanova_86

    Casanova_86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2011
    Bài viết:
    1.320
    Đã được thích:
    0
    Uhm cám ơn bạn đã an ủi mình, thật sự hôm qua mình bị shock rất nặng, đấy có thể cũng là 1 bài học cho mình về cách ứng xử sau này, mọt bài học rất sâu sắc
  10. grasspig

    grasspig Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    24/02/2011
    Bài viết:
    481
    Đã được thích:
    7
    Bị tự kỉ vậy thì quán cafe có mở nhạc tự kỉ hok? :-"
    Quán có chỗ cho bạn bè tụ tập đông ko? Nhóm mình lúc nào cũng khoảng 8 người, có chỗ cho ngồi, nói chuyện thoải mái chứ?

Chia sẻ trang này