1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nếu em có người yêu...

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi cafe_sua, 10/10/2011.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. cafe_sua

    cafe_sua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2011
    Bài viết:
    312
    Đã được thích:
    1
    Hôm nay em thấy rất buồn, buồn vì sao em cũng không biết nữa…Nhưng em thấy rất cô đơn anh ạ…bởi đơn giản em chỉ có một mình thôi…Vì em là một người độc thân…
    Nếu em có người yêu thì sao nhỉ?? :-??

    Nếu em có người yêu, thì có thể giờ này em đang nằm ngủ ngon giấc rồi chứ không phải buồn vì những ý nghĩ quẩn quanh linh tinh như thế này nữa…Nhưng Em lại không có người yêu, em không kể với ai được. Em phải viết ra cho lòng nhẹ nhõm

    Nếu em có người yêu, thì có thể chiều tối nay khi anh tan làm em và anh cùng đi dạo mát rồi mình đi xem phim.Trời Hà Nội hôm nay đã nắng lên sau bao ngày mưa gió…nhưng em sẽ lại đi một mình thôi…bởi vì không có anh…[-(

    Nếu em có người yêu, em sẽ nấu những món ăn ngon cho người yêu em.Anh đừng coi thường em nhé, giờ em nấu được nhiều món lắm rồi đấy.Có thể em nấu không ngon, không vừa miệng anh nhưng tình cảm của em trong món ăn sẽ là rất lớn.Bởi vì em nấu cho Anh – người yêu em cơ mà

    Nếu em có người yêu, em sẽ kể cho anh nghe những câu chuyện của em.Rồi kể những câu chuyện vui, những câu đố cho Anh rồi cả 2 sẽ cùng cười phá lên Anh nhỉ ?

    Nếu như em có người yêu thì sinh nhật Em đã có Anh ở bên, Em rất muốn sinh nhật năm nay của mình sẽ có Anh…Nhưng Anh ở đâu, sao không ở bên Em ???

    Nếu em có người yêu thì hôm qua em có thể kể với anh em tiếc vì trả lời sai 1 câu hỏi ngớ ngẩn như thế nào nên bị loại khỏi cuộc thi.Anh chắc sẽ động viên Em là được đi thi đã là thành công rồi, biết là thế nhưng Em lại không có Anh để kể…

    Nếu em có người yêu thì 22h tối qua em có thể hét lên trong điện thoại khoe anh em đạt giải thi ẩm thực, thi ảnh như thế nào.

    Nếu em có người yêu thì tối tối em biết là anh sẽ nhắn tin chúc em ngủ ngon đúng không anh nhỉ ?

    Nếu em có người yêu thì chắc em sẽ không suốt ngày nằm bẹp ở nhà, ôm cái máy tính đến mờ cả mắt, mỏi gãy lưng như thế này đâu anh nhỉ ?

    Nếu em có người yêu em có thể giới thiệu anh cùng bạn bè của em và ngược lại.Em có thể đi cùng Anh tới nhiều nơi.Em sẽ không phải trả vờ mệt hay bận với bạn bè để khỏi phải đi một mình.Bạn bè đi cùng người yêu hết…Nếu có Anh thì Em sẽ đi cùng Anh, anh nhỉ ?

    Nếu em có người yêu thì sáng nay em đã không phải nhờ một người bạn giả làm người yêu em nữa rồi.Em sẽ tự tin mà đi cùng anh, tự tin giới thiệu : Đây là người yêu của Em đấy!

    Nếu như em có người yêu, Em sẽ lắng nghe Anh kể những câu chuyên của anh..Từ hồi Anh còn bé tí kẹo mút hay kể về những cô gái quen Anh, những chuyện vui buồn quanh cuộc sống của Anh..Em sẽ nghe hết những chuyện Anh kể, có thể có chuyện sẽ làm Em hơi ghen ghen đấy nhưng Em biết là Anh tin Em nên Em sẽ không sao đâu.Em mong mình là người được chia sẻ cùng Anh mọi chuyện, dù là vui hay buồn trong cuộc sống nhưng em vẫn sẽ rất hạnh phúc, tiếc là…

    Nếu như em có người yêu, những khi em bị ốm sẽ có người quan tâm tới em .Có thể Anh sẽ mắng em là không biết giữ sức khỏe, có thể Anh sẽ ép em phải ăn thật nhiều và uống thuốc.Có thể Anh sẽ nhăn mặt khi Em không chịu nghe lời.Em tỏ ra giận dỗi tí thôi nhưng Em hạnh phúc lắm đấy …Anh có biết ???

    Nếu em có người yêu...
    Nếu em có người yêu, Người đó nhất định phải là Anh – người yêu em và em yêu.Anh sẽ đồng ý như vậy nhé anh ?


    Em vẫn sống, vẫn vui vẻ, vẫn ổn nhưng thi thoảng lại có những ý nghĩ len lỏi trong tâm hồn như thế đó anh ạ.Anh là ai trong cái thế giới gần 7 tỉ người này ???
  2. quanco87

    quanco87 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/10/2008
    Bài viết:
    1.402
    Đã được thích:
    2
    Nếu và giá như.............
  3. thaomoc12345

    thaomoc12345 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2009
    Bài viết:
    200
    Đã được thích:
    0
    yêu làm gì hả em, yêu rồi khổ
  4. quanco87

    quanco87 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/10/2008
    Bài viết:
    1.402
    Đã được thích:
    2
    Như một quy luật của cuộc sống !
    Trong chán thì ngoài thèm !
  5. cafe_sua

    cafe_sua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2011
    Bài viết:
    312
    Đã được thích:
    1
    hi..đấy là người đang yêu thấy vậy thôi ^^! e cũng vẫn vui vẻ lắm, tự dưng cảm xúc đến thôi.Giờ đọc lại cũng thấy mình hâm, nghĩ vớ vẩn.hehe
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    có lẽ là thế ạ :)
  6. quanco87

    quanco87 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/10/2008
    Bài viết:
    1.402
    Đã được thích:
    2
    Sự thật là vậy ? không tin em cứ thử yêu đi rồi sẽ biết ?
    Và ai cũng biết là con gái , ai mà chẳng muốn được yêu được quan tâm , được chiều chuộng hay đôi chút nũng nịu........nhưng đó là cảm giác ban đầu thôi em ạ !
    Người đàn ông mới yêu cũng sẽ làm như vậy và sẽ là hết mình rồi đến khi đến một lúc nào đó thì : Ôi tình yêu ! :-??=((
  7. thaomoc12345

    thaomoc12345 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2009
    Bài viết:
    200
    Đã được thích:
    0
    uh, mà yêu đơn phương thì còn khổ nữa
  8. cafe_sua

    cafe_sua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2011
    Bài viết:
    312
    Đã được thích:
    1
    Vâng.Nhưng dù như thế thì cũng nên trải qua để biết.Mà đâu phải tất cả đều như thế, quan trọng là cách sống, cách suy nghĩ của cả 2 để cân bằng thôi (đấy là e nghĩ thế).E thấy điều cần nhất trong mọi mối quan hệ là nên học cách tôn trọng nhau :)
  9. quanco87

    quanco87 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/10/2008
    Bài viết:
    1.402
    Đã được thích:
    2
    hihi : vậy thì anh chỉ biết chúc cho em sẽ tìm được người em yêu !
    chúc thành công !
  10. greatghost

    greatghost Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2004
    Bài viết:
    9.102
    Đã được thích:
    0
    cái gì cũng có hai mặt của nó

Chia sẻ trang này