1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những điều có thể nói ra được

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi sarahhigh, 10/10/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. sarahhigh

    sarahhigh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/08/2009
    Bài viết:
    1.500
    Đã được thích:
    4
    Bữa nay nghe một bài hát xưa mà vẫn còn xúc động, có lẽ tại vì ít nghe. Chợt mình nhớ lại quảng thời gian và khoảnh khắc của mình và anh ấy khoảng gần 1 năm về trước. Lúc đó dường như có biến cố, và mình đã giúp anh ấy hết mình. Nghe bản nhạc này mình thực sự xúc động vì nhớ về khoảng thời gian đó.

    Có lẽ than vãn là bệnh của mình. Lúc chiều vừa nói chuyện với anh ấy rất vui vẻ, thế mà giờ đây không biết viết gì mình lại muốn than vãn và trách móc anh ấy cho thỏa nỗi lòng, mặc dù anh ấy có làm gì đâu. Mình chỉ muốn kiếm cái gì đó để than vãn về anh ấy, chẳng lẽ đó là sở thích của mình à?

    Chuyện gia đình mình đã gỡ được một gút, nhưng vẫn còn trong tình trạng dầu sôi lửa bỏng nếu người ta không thanh toán sớm. Đã bớt lo nhưng thực chất mình không chịu nổi khi suốt ngày bám theo bố mẹ nghe phân tích và lý giải tình hình. Bố mẹ có thể nói suốt ngày nhưng mình thì không nghe hết được. Đến giờ này mình phải chạy đi kiếm cái máy vi tính để mà giải trí, vì không chịu nổi áp lực. Hay tại hôm qua ngủ ít quá?

    Mới uốn tóc xong, nhiều người khen nhưng đặc biệt cô mình thì chê già; để post lên cùng với ảnh cũ xem trông khác thế nào.
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    [​IMG]

    [​IMG]
  2. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Hồi đầu tiên nhìn, có ngất thì ngất thật, nhưng cứ thấy ngờ ngợ. Giờ thì nhớ ra là bạn giống ai rồi.
    Già hơn thật.
  3. thaomoc12345

    thaomoc12345 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2009
    Bài viết:
    200
    Đã được thích:
    0
    mỗi người có 1 suy nghĩ riêng. lập topic này cũng hay, có thể nói ra những điều không biết chia sẻ cùng ai, coi như là 1 cách xả stress.
    về nguyên tắc thì những người bận rộn sẽ không vào đây, chỉ những ai nhiều thời gian, hoặc đang bế tắc 1 vấn đề gì đó mới cần những sự chia sẻ, có thể để giãi bầy với mọi người, hoặc nghe những người khác cùng cảnh ngộ giãi bầy với mình. như là 1 người bạn, như là 1 cứu cánh để vượt qua quãng thời gian khó khăn này.
    tôi cũng vậy, mấy hôm nay chăm chỉ vào đây để tìm cho mình 1 sự bình yên nào đó. hi vọng thời gian trôi nhanh và sớm quên những gì cần quên. có lẽ lúc đó sẽ ít ghé thăm trang này hơn.
  4. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Chuyện bạn hoang tưởng này nọ không xuất phát từ nguyên nhân thể lực, mà từ thái độ dễ dãi của bạn. Vẫn còn ăn cơm của cha mẹ mà bạn điềm nhiên cho rằng mình đã kiếm đủ để tự nuôi thân. Thái độ điềm nhiên công nhận kiểu này là xuất phát điểm để bạn tin vào những điều phi lý hơn.

    Cái bạn gọi là chứng hoang tưởng thật ra là thái độ yếu đuối, thích tin vào một cái gì hay ho, thú vị hơn thực tế phũ phàng. Tin vào những thứ phi lý như vậy thì sướng hơn là dám chấp nhận thực tế.
  5. sarahhigh

    sarahhigh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/08/2009
    Bài viết:
    1.500
    Đã được thích:
    4
    Tôi không giải thích nên có lẽ admin không hiểu ý của tôi. Tôi nói không nhờ vả bố mẹ không có nghĩa là ở riêng độc lập không cần gì từ bố mẹ, mà có nghĩa là tôi không xin tiền bố mẹ cho những chi phí vặt vãnh nữa. Nhưng nói không rõ ràng nên bạn hiểu lầm, chứ tôi có hoang tưởng gì đâu.
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Uốn tóc lên trông già hơn thật nhưng có nhiều người khen đẹp hơn lúc để tóc thẳng, mà tôi thấy tóc thẳng mới già đó chứ, vì nó xui mái, cả một tuồng tóc cứ kéo dài từ trên xuống, trông như vậy mới già chứ.

    Còn bạn gì đã chia sẻ, cám ơn bạn nhé. Mình cũng tương đối nhiều thời gian rãnh nên vào đây cũng thường xuyên [:D]
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Mình giống một người quen của bạn à, KCB?
  6. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    OK, một người quen khoảng 6 năm chưa gặp lại, hơn bạn khoảng 5 tuổi.
  7. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Bạn quên mất chính bạn từng nói gì rồi:

    Ý bạn là ngày xưa bạn phải sống cậy nhờ gia đình, dạo gần đây (hiện tại) khi bạn kiếm đủ để không phải nhờ vả bố mẹ, thì gia đình tình cờ gặp chuyện rắc rối.

    Sao lúc thì "mình kiếm đủ để không phải nhờ vả bố mẹ", lúc lại "không có nghĩa là [...] không cần gì từ bố mẹ"?

    Trong những cái dối trá, tự dối mình là cái hại nhất, vì đó là sự yếu đuối, thích tin vào cái cảm giác sướng, nhắm mắt trước thực tế.
  8. sarahhigh

    sarahhigh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/08/2009
    Bài viết:
    1.500
    Đã được thích:
    4
    Mình xin nhắc lại, mình yên lành với số tiền mình kiếm được, không nhờ vả gì bố mẹ; có nghĩa là không phải xin tiền mỗi ngày đi quán trà, đổ xăng, photo, ăn uống. Chứ không phải là có thể hoàn toàn tự lập được rồi. Nếu mình muốn dối trá thì khi bạn hỏi lại, mình sẽ nói là mình đã kiếm đủ tiền cho mọi chi phí kể cả tiền cơm nước điện đóm, nhưng mình đã không làm vậy, mà mình thật thà khai hết. Nếu muốn dối trá thì dễ lắm bạn ạ, không phải bạn hỏi mà mình có thể khai thật được như vậy đâu.

    Cho nên những điều mình nói, chỉ là nhằm nói cái ý nêu trên; nếu nó gây ra sự hiểu sai, thì do mình đã không hành văn tinh tế, dùng từ không cẩn thận. Chứ muốn dối trá thì dối bạn luôn điều đó rồi. Mình đã thành thật, thế mà bị mang tiếng.
  9. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Bạn nhìn từ góc nhìn của bạn thì bạn cho là:
    - bạn dùng từ chưa cẩn thận
    - tôi hiểu sai
    - bạn giải thích lại về sự dùng từ nhầm và sự hiểu nhầm
    - tôi vẫn bảo là bạn hoang tưởng.

    Tôi nhìn từ góc nhìn của tôi thì tôi thấy là:
    - bạn ít nhất 3 lần viết câu nghĩa A
    - có người hỏi vặn lại (tôi chẳng hạn) thì bạn lại nói nghĩa [-A] hoặc tình cờ một lần khác tự bạn nói nghĩa [-A]
    - lúc nào nghĩa A cũng hay ho, sến sịa, cao quý...còn nghĩa [-A] thì dĩ nhiên là sự thật trần trụi.

    Từ góc nhìn của bạn thì bạn thấy ra cái đáng quý "nói thật" của bạn, từ góc nhìn của tôi thì tôi thấy bạn luôn có nhu cầu tự lừa dối chính mình, lúc đầu thể nào cũng phải trình bày một phiên bản sai sự thật mang đầy tính thi vị ra cái đã, sau đó có sửa lại lời hay không thì tùy tình hình.
  10. lifesuck

    lifesuck Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2010
    Bài viết:
    121
    Đã được thích:
    0
    All words are burst out by selffish girl. Anyway, thanks other commentors

Chia sẻ trang này