1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những điều có thể nói ra được

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi sarahhigh, 10/10/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. sarahhigh

    sarahhigh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/08/2009
    Bài viết:
    1.500
    Đã được thích:
    4
    Gửi vài dòng trước để xem ttvnol có duyệt không, sau đó post bài sau.
  2. Imaginary

    Imaginary Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2008
    Bài viết:
    294
    Đã được thích:
    0
    Em đang chờ bài của chị đấy, hì hì.
  3. sarahhigh

    sarahhigh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/08/2009
    Bài viết:
    1.500
    Đã được thích:
    4
    Mình đi làm đã xấp xỉ 6 năm rồi, nhưng quả thật mình chưa bao giờ, hay hiếm khi, có cảm giác tràn trề năng lượng trước mỗi buổi dạy. Thông thường mình cảm thấy rất mệt mỏi và muốn nghỉ ngơi, mình chỉ cố gắng để linh hoạt cười nói trong suốt 1 tiếng rưỡi, 2 tiếng, hay 3 tiếng. Để rồi sau đó, mình rush to quán trà để tận hưởng cảm giác thanh bình (trong hoàn cảnh bị làm phiền liên tục), nhưng là thanh bình nhất mà mình có thể enjoy được, chứ không có hoàn toàn thư giãn trong cuộc sống của mình.

    Nói đến việc chạy tới quán trà để tìm thú vui thư giãn, thực sự mình chỉ có niềm vui này trong khoảng 3-4 năm trở lại đây, nhưng nó làm mình tiêu tốn khá nhiều tiền; mặc dù không nhiều bằng việc mua sắm, hay những chi phí khác. Nhưng nhìn chung, việc mình uống đều đặn mỗi ngày 2 ly trà đã khiến mình không còn tiền để dành cho các chi phí sắm sửa khác; hàng tháng thường tiêu hết tiền không còn dư một đồng, hay đúng hơn là thiếu trước hụt sau.

    Đồng ý là mình có đưa cho mẹ một ít tiền. Nhưng khi chưa đến ngày lãnh lương, mình thiếu tiền và lại mượn mẹ thì quả thật mình làm bao nhiêu cho đủ, với cái sức khỏe èo uột của mình.

    Thật lòng mà nói, với số tiền mình kiếm được hàng tháng, tuy không nhiều nhưng có thể tự lo thân. Tiếc là mình còn phải giúp bạn trai và tốn vào khoản đi chơi nên mới hao hụt thế; mình đã định không nhắc tới chuyện này nữa để anh ấy khỏi mang tiếng, nhưng mình muốn tổng kết chi phí và thu nhập hàng tháng để tìm biện pháp hiệu quả.

    Vài năm nữa bạn trai mình ra trường, khi ấy anh ấy đi làm chính thức, có đồng ra đồng vào,chắc chắn sẽ không làm phiền đến túi tiền của mình nữa. Chỉ khi đó mình mới có hi vọng để dành được tiền và tiêu ít hơn. Hiện giờ xem như mình không cú dư.

    Nhưng nếu mình dạy thêm một lớp nữa, thì bảo đảm có dư. Tháng này tăng thu nhập nhưng chi phí cũng tăng một chút, chưa biết là cuối tháng có dư hay không, nhưng bảo đảm không thiếu.

    Vấn đề là nếu hai đứa cưới nhau, thu nhập của mình và anh ấy cộng lại không chắc đủ nuôi con. Hơn nữa vấn đề lớn lại là như sau:

    Mình có bệnh, uống thuốc điều trị đã hơn 10 năm nay. Hiện giờ do cơ thể suy nhược và tăng thuốc nên mỗi đêm ngủ từ 11-12 tiếng hoặc hơn. Nếu không thì cả ngày dật dờ không đủ sức làm việc.

    Nếu mình sinh em bé, mình sẽ phải thức đêm trong thời gian dài để chăm con; bảo đảm mình sẽ tái phát bệnh.

    Hơn nữa, nếu mình có em bé, với lượng thuốc mình uống mỗi ngày, con mình sinh ra sẽ không bình thường về mặt tinh thần.

    Tóm lại là mình không thể làm một người vợ người mẹ bình thường được.

    Thế nên mình có hỏi bạn trai mình, có dự định sau này sẽ lấy vợ không. Anh ấy nói, anh ấy sẽ ở vậy với mình.

    Thực ra mình không biết anh ấy có hiểu hoàn cảnh của mình hay không. Nhưng nói vậy thì mình cũng thấy nhẹ nhõm. Giờ đây mình viết những dòng này không hiểu anh ấy có ý nghĩ gì?

    Nhưng tóm lại là, mình không thể lấy chồng sinh con.

    Nếu trong thời gian sau này mình không tái phát bệnh một lần nào nữa, và có thể giảm được liều lượng thuốc, và hi vọng hơn là có thể bỏ thuốc trị bệnh mà chỉ uống vitamin liều cao; thì mình có khả năng làm mẹ.

    Nhưng theo quan điểm của bố mình: "Con đừng mơ tới chuyện lập gia đình".

    Thì mình cũng sống theo kiểu một thân một mình, có một người bạn chấp nhận ở vậy với mình là điều may mắn rồi. Không cần phải nghĩ xa xôi.

    Chuyện sau này để sau này tính. Hi vọng là từ rày sẽ được bình an. Mình luôn cầu nguyện 3 điều, mỗi khi đọc kinh. Đó là xin cho mình hết bệnh, xin cho bố mẹ giải quyết được chuyện nợ nần nhà cửa, và ba là xin cho gia đình mình, gia đình bạn trai mình, và gia đình anh T được bình yên, đề huề. Thế là mãn nguyện lắm rồi, không mong gì hơn.

    Thật ra mà nói công việc dạy học cũng là một niềm vui, mỗi khi nghĩ đến mình lại thấy nao nao. Vì trong quá trình dạy mình luôn tìm thấy những niềm vui. Chỉ là do sức khỏe quá kém nên mỗi lần đến giờ phải tập trung là mình lại sinh lười mỏi. Chỉ mong là cảm giác yếu ớt này sẽ mau chóng qua đi, để mình có lại niềm phấn khởi trong công việc.

    Hôm bữa mới đi chơi với bạn trai về, cũng vui, cũng bằng lòng; nhưng mình luôn muốn được quan tâm hơn thế. Nhưng thôi cứ chấp nhận những gì mình có, không đòi hỏi, không cầu toàn. Như vậy thì cuộc sống mới đủ đầy. Chứ không phải là phải đạt được tất cả những gì mình mong muốn mới là cuộc sống. Cuộc sống là tự mình thấy bằng lòng. Thế là đủ. Mình chỉ mong cả 3 gia đình chúng ta, sống bình yên, chết thanh thản. Cầu nguyện ít thì sẽ linh nghiệm hơn, hay mình còn muốn tất cả những người tốt sẽ được bình yên, no đủ.

    Cái trước mắt của mình là phải kiếm đủ thu nhập để tự lo thân và dành dụm phòng thân. Còn mọi việc cứ phó mặc cho Trời, Phật.
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Cám ơn em đã quan tâm. Chị post bài rồi đấy.
  4. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Ủa, bạn trai nào nữa đây? Suốt mấy tháng nay bạn nói đã bỏ rồi mà sao giờ lòi ra bạn trai thế này? Vẫn anh chàng bòn tiền của bạn và tắt máy không thèm nghe đt của bạn á? Mới trang trước là đã bỏ mà? 1 loạt bài trc cũng là đã bỏ? Cả cái topic này đều nói bỏ, sao tự dưng đến trang 10 lại thành chưa bỏ? :-ss
  5. sarahhigh

    sarahhigh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/08/2009
    Bài viết:
    1.500
    Đã được thích:
    4
    Cũng là anh đó đấy, nhưng không phải anh ấy tắt máy mà là anh ấy cầm điện thoại nên không có điện thoại để liên lạc. Sau đó anh ấy đã liên lạc với mình và giải thích rồi, có lúc mình giận không thèm nghe điện thoại nhưng rốt cục cũng huề, chung qui cũng là do mình còn tình cảm với anh ấy. Chứ nếu hết thật, thì anh ấy không cách gì đi với mình được nữa đâu. Mà sao nhỉ, tự dưng trời nắng nhẹ hửng lên thế này thấy vui làm sao í :D
  6. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.867
    Đã được thích:
    710
    Híc. Sao bạn sara cứ thích làm bạn KCB phải ngất thế nhỉ??? :(
  7. sarahhigh

    sarahhigh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/08/2009
    Bài viết:
    1.500
    Đã được thích:
    4
    =))
  8. sarahhigh

    sarahhigh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/08/2009
    Bài viết:
    1.500
    Đã được thích:
    4
    Cả buổi chiều đói bần thần mà không muốn ăn, giờ đọc được bài bạn kia thèm cơm gà mà mình ăn được. Kể cũng hay :D, cái thèm ăn của người khác lây sang mình.

    Giờ vẫn đang ăn cơm, vừa ăn vừa type thấy hoa mắt quá, nhưng ráng, vì chán quá không biết làm gì.

    Ngày hôm nay không dạy buổi nào, vì học trò bận cả. Muốn đi thăm nhà bên nội nhưng ngại đường xa. Hôm nay yếu thế, chắc vì tối qua thức khuya quá.

    Thật ra mọi người ngạc nhiên cũng phải thôi. Bới chính mình đã giấu chuyện làm huề với bạn trai không nói rõ, đến khi quên là đã nói khác, thì lại vào đây nói chuyện như chưa hề chia tay. Mà thật tình mình cũng không nhớ đã chia tay khi nào, vì cũng đã lâu rồi.

    Có hôm hai đứa nhắn tin chửi nhau như kẻ thù, chung qui cũng tại thói vô tình và la hét vô cớ của anh ấy. Mình tức quá nhắn tin chửi, anh ấy cũng đáp lại không kém, ban đầu anh ấy nhịn mình nhưng mình tức quá chửi nặng nên anh ấy đã chửi lại.

    Mặc dù vậy mình vẫn không tỏ dấu hiệu muốn chấm dứt, tuy chửi nhau nhưng mình vẫn xem như hai đứa vẫn là một đôi. Mà quả thực sau khi làm huề thấy anh ấy cũng vui vẻ, còn hỏi mình muốn gì, muốn gì.

    Nghĩ cũng vui, có chửi nhau mới biết đối phương giận hờn vì mình tới mức nào, nhưng mỗi lần xuống nước làm huề mệt quá; nên từ đây chắc sẽ không nhắn những cái tin giận hờn trách móc vô cớ nữa, để anh ấy được nhẹ nhàng.

    Mỗi lần mình nhắn những cái tin như thế là anh ấy lại nổi nóng. Có khi gọi lại để chửi mình. Chửi ở đây có nghĩa là la mắng, chứ không phải chửi rủa như trên. Chắc mình đã động chạm đến lòng tự tôn về tính chung thủy của anh ấy. Vì hầu hết những tin nhắn trái gió trở trời của mình là trách anh ấy có người khác sao không sớm giải quyết với mình :-??

    Nhắc tới công việc lại thấy bất mãn. Cứ gần đến giờ dạy là mình sinh lười mỏi, chuẩn bị tinh thần mà tinh thần không có. Còn khi thảnh thơi thì lại hứng khởi với công việc. Không biết làm sao mà hài hòa được đây.

    Giờ mình đang nghĩ tới việc chuyển nhà, khi đó mình sẽ xin mẹ cho một cái phòng để dành dạy học. Nếu mà có thể chiêu sinh được một lớp khoảng 10 học viên thì không bõ công dạy. Hiện giờ mỗi lớp mình chỉ dạy có một học viên, học phí thu không ít mà vẫn không đủ sở hụi. Nếu dạy nhiều người cùng một lớp thì mới đáng đồng tiền.

    Bây giờ tự dưng lười đến nỗi không muốn đi quán trà. Lát nữa còn phải soạn bài nhưng mình lười quá, không biết làm sao đây???

    Thôi để tối tính.

    Đôi khi mình thấy có cảm hứng làm một việc gì đấy, và khi ấy nghĩ tới việc gì cũng thấy có tinh thần. Nhưng lại không biết cụ thể là việc gì, mà bắt tay vào làm việc gì cũng không đủ sức. Đây chính là trạng thái hưng phấn do dopings trong não mình gây ra mà trong khi sức khỏe vẫn không tốt.

    Tự dưng thấy hoa mắt quá, có dấu hiệu bị loạn. Chẳng biết cái đầu óc mình nó ra làm sao nữa. Không khỏe đã đành, còn thêm chứng loạn nữa. Đâu có bao giờ mà tinh thần được bình yên đâu. Phù.

    Thôi nghỉ cái đã, mọi việc tính sau.
  9. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Bạn dạy 6 năm mà không có đc học trò 2-3 ng/lớp lâu dài và ổn định và/hoặc nhiều tiền (lớp nhiều tiền k ổn định, hoặc lớp ít tiền ổn định) sao?
  10. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.867
    Đã được thích:
    710
    Thui, để tránh ngất,mình hứa không vào topic này nữa.
    Chúc may mắn nhé....về sức khoẻ ý.

Chia sẻ trang này