1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những điều có thể nói ra được

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi sarahhigh, 10/10/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Cô Hai yếu tiếng Việt ơi, đọc lại cho tròn đi:

    300k = bao khách sạn, tiền ăn tối và 200k cho bạn trai.

    Trước giờ bạn hay bảo bạn cho bạn trai tiền sau mỗi lần anh ta đi khách sạn với bạn. Tôi thắc mắc là bao nhiêu. Mãi rồi bạn cũng nói là 200k, nên tôi nhớ số ấy. Rồi bạn hay khoe là đi làm hay "gửi mẹ phần lớn tiền", tôi cũng thắc mắc là bao nhiêu. Mãi rồi bạn cũng xì ra là "đi làm một tháng chỉ đủ đi nhà nghỉ 5 lần", và trong một post nọ thì xì ra là "mỗi tháng mình làm ra 1,5tr." Tôi khớp 2 số lại thì suy ra là mỗi lần bạn dắt bạn trai đi nhà nghỉ thì tốn tổng cộng 300k, trong đó có 200k đưa bạn trai, ngoài tiền phòng thì còn bao một bữa tối. Bạn trả lời tôi ở một post là vì bạn trai bạn đói, thiếu ăn, nên bạn thương và nếu đi nhà nghỉ thì sau đó bạn bao bạn trai ăn tối. ;))

    Tôi kể sót gì không nhỉ? [:D]

    Cái vụ này bạn kể ra tôi thấy hay à nha.

    Vậy là bạn trai bạn biết ngày nào cơ thể bạn có thể đáp ứng anh ta, để anh ta khiển bạn rủ anh ta đi nhà nghỉ (bạn bao hết và cho anh ta 200k) nhưng chính bạn nếu lỡ rủi mà rủ anh ta gặp mặt bạn thì anh ta sẵn sàng từ chối nếu cơ thể bạn chưa đáp ứng anh ta (dù có thể bạn vẫn sẽ cho anh ta 200k)?

    Tôi chỉ thắc mắc là "ĐÓ là lý do khiến anh ta thích lấy tiền của bạn" thì ĐÓ là cái gì? Đọc vô câu văn tôi chẳng hiểu được. Phiền bạn giải thích sáng sủa hơn.
  2. sarahhigh

    sarahhigh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/08/2009
    Bài viết:
    1.500
    Đã được thích:
    4
    Tôi từ chối giải thích thêm hay đưa ra thêm thông tin của tôi cho bạn. Và đề nghị bạn không vào topic của tôi nữa.
  3. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Bạn đề nghị ngay khi mới mở topic mới hợp nội quy.

    Chứ cái gì mà tôi nói không trúng ý bạn (nhắc bạn đi làm để đưa tiền cho cha mẹ, thay vì đi làm có 1,5tr mà còn bao trai) thì bạn chửi rủa bảo tôi cút đi, rồi lại rầm rĩ than khóc van xin tôi đi, rồi lại tỏ vẻ nghiêm nghị đề nghị tôi đi vậy.

    Bạn biết sống cho ra dáng bà phụ nữ 33 tuổi thì tôi không phải vào đây vạch mặt những thói cư xử khốn nạn của bạn với cha mẹ đâu.

    Mà dạo này bạn còn bán hàng đa cấp nữa không?
  4. thanhtungvcb

    thanhtungvcb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/02/2012
    Bài viết:
    127
    Đã được thích:
    1
    Bạn làm mình confused quá. Liệu bạn có thể chia sẻ số 4 gợi cho bạn mặt xấu mặt tốt được không?
  5. sarahhigh

    sarahhigh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/08/2009
    Bài viết:
    1.500
    Đã được thích:
    4
    Sao bạn cứ nhấn mạnh và muốn tôi phải nói ý nghĩa 2 mặt của nó. Tôi nghĩ là bạn đã biết rồi, tôi không thích kiểu đàn ông con trai thấy cái gì mà liên quan đến bậy bạ thì bắt phụ nữ nói huỵch tẹt ra. Tôi gặp nhiều người như vậy rồi, tôi thực sự không thích như vậy. Bạn đừng hỏi thế nữa nhé.
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Xin lỗi một điều là tôi bấm trả lời mà do quờ quạng thế nào lại bấm nhầm mục kết bạn. Bạn đừng đồng ý kết bạn với tôi nhé, vì tôi không có ý kết bạn với bạn.

    Về tiền đưa cha mẹ thì tháng rồi tôi làm được 5.3 M mà tôi đưa mẹ hết 4.7 M, như vậy cũng đủ gọi là rồi chứ?

    Bạn khuyên tôi gì mà cứ nói nặng nề như tôi là đứa dối trá, và nói những điều khiến tôi cảm thấy đau lòng, chứ nếu bạn khuyên mà có thành ý thì tôi việc gì phải bảo bạn cút đi.

    Kế nữa là tôi không hề khóc lóc van xin bạn, bạn thậm xưng cũng vừa vừa thôi. Tôi nhỏ nhẹ là vì tôi đã làm bạn đau đến mức nói toàn những điều tệ hại về tôi mà không chùn tay bấm, chứ tôi có van xin bạn đâu, cũng không khóc lóc. Chữ "xin" ở đây là yêu cầu ở mức độ mong muốn cao chứ không phải là khóc lóc van xin như bạn nói.

    Và tôi không quên nhắc lại là tôi mong muốn bạn đừng bám theo tôi để sỉ nhục tôi nữa.

    Còn cha mẹ tôi thì tôi rất thương rất quí chứ không có cư xử khốn nạn như bạn nói đâu. Bạn đừng đổ thau máu lên người tôi.

    Thế nhé, đọc xong thì im lặng đi. Không thì cứ nói nhưng tôi không hứa chắc là sẽ reply bài bạn.
  6. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Oạch, tôi xin lỗi bạn nhé.

    Vì bạn kể cả năm qua chỉ có mấy tháng đi làm được 1,5tr. Còn trước khi bị đuổi việc thì thu đc 1 mớ lớn, gửi mẹ hẳn 3tr cho tháng đó. Chứ bạn đi làm được 5,3M và gửi mẹ bạn 4,7M là quá ổn rồi, tôi làm gì dám có ý kiến. Tôi chỉ thắc mắc là tháng 1 vắt sang tháng 2 là Tết, vậy tiền 5,3M đó thật ra là tiền gì, tiền của tháng 12 mà tháng 1 mới lãnh, hay tiền trọn vẹn trong tháng 1, và nếu thế thì tháng 2 này tính riêng tháng 2 hay là xí xóa và tính gộp vô chung với tháng 1 vừa rồi luôn?

    Mỗi tháng mà bạn cố đi làm được tầm 5M và gửi mẹ bạn 4M, thì 1M kia bạn bao bạn trai chứ bao ******** bất kỳ nào nữa thì tôi cũng thấy ổn, vì bạn hoàn thành nghĩa vụ tài chính với gia đình ở tuổi 33t, khi sinh hoạt ngay tại nhà mình.

    Bạn cũng đã bớt vu vạ là cha bạn rình rình để ngủ với bạn, không còn sỉ nhục cha bạn là kẻ khốn nạn nữa (như những post trước), thế cũng là rất tốt.

    Chúc bạn mỗi tháng đều đặn kiếm 5+M và mong bạn vẫn gửi tiền nhiều đều đều cho mẹ bạn như tháng vừa rồi.

    Đừng lo, tôi thừa biết là bạn hay hoảng loạn, nóng tính, nên ấn nhầm nút, chứ bạn làm sao mà muốn làm bạn với tôi được. Tôi không accept đâu, lần sau bạn lỡ ấn nhầm thì cũng khỏi dặn nhé.
  7. sarahhigh

    sarahhigh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/08/2009
    Bài viết:
    1.500
    Đã được thích:
    4
    Ok, bạn đã xin lỗi và đồng cảm với tôi thì tôi cũng cám ơn ý tốt của bạn. Quả thực là lúc đó tôi bị bệnh nên suy diễn lung tung, chứ thực ra tôi rất kính trọng bố tôi. Về sau này tôi cảm thấy vô cùng có lỗi.

    Cám ơn bạn đã góp ý nhiều. Tôi cũng thấy may mắn là mình đã kiếm được đủ để đưa mẹ con số đó, và mong rằng sau này sẽ hơn; và cũng để bạn không hiểu sai về tôi nữa. Hi vọng sức khỏe tôi dần tốt hơn để duy trì mức thu nhập.

    Vậy nhé.
  8. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Tôi không đồng cảm gì với bạn đâu. Bạn rất hay viện cớ bệnh tật, hoang tưởng, để cho phép mình đưa mẹ ít tiền, làm điều điên khùng, etc. Tôi không đồng cảm với tính ích kỷ được.

    Tôi chỉ thấy 1,5tr mà ngắt ra bao trai, đưa cho mẹ có tí mà cứ nói "tôi đưa cho mẹ đã đủ trang trải phần tôi ở nhà" như trong những post trước thì sai trái. Chứ bạn làm đc có 5M mà đưa 4M là ổn rồi. Hoàn toàn ổn trong tình cảnh của bạn.

    Chúc bạn đi làm được tiền đều đều.
  9. marry318

    marry318 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2011
    Bài viết:
    451
    Đã được thích:
    3
    Anxiety ơi: Một người đang ăn, món ăn đó mặn, ngọt, đắng, chát, chua,... thì chỉ có người ăn mới biết. Một người đang uống nước, nước đó vị gì, như thế nào, chỉ là người thực sự uống mới biết, còn người khác chỉ có thể hình dung, hoặc mô tả, nên vị nó như thế nào chẳng thể rõ bằng người trực tiếp ăn

    Người ngoài vì không sống cuộc sống của người ta, nên làm sao mà hiểu và cảm nhận hết được đắng cay mặn ngọt chua trong đó chứ ?

    Người trực tiếp ăn nói rằng : mặn quá

    Người không ăn lại cho rằng : tôi nghĩ là nó ngọt

    Ở đây là nơi bạn sara mô tả món mà bạn ấy ăn, hương vị đồ uống mà bạn ấy uống, nên bạn khúc mắc nhiều cũng đừng có làm bạn ấy căng thẳng thêm nhé.

    Sara ơi : Khi ta ăn một món ăn nghĩ rằng ngon và cũng nói rằng ngon thì cứ vậy đi.
  10. sarahhigh

    sarahhigh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/08/2009
    Bài viết:
    1.500
    Đã được thích:
    4
    Cám ơn Marry, mình hiểu ý bạn. Cám ơn bạn đã chia sẻ nhé.

Chia sẻ trang này