1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những điều có thể nói ra được

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi sarahhigh, 10/10/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. sarahhigh

    sarahhigh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/08/2009
    Bài viết:
    1.500
    Đã được thích:
    4
    Đáng lý tôi không trả lời bài của bạn đâu nhưng bạn nói oan cho tôi nên tôi thanh minh. Chỉ có một lần duy nhất tôi chat *** với người lạ do tưởng anh ấy là bạn trai tôi, ngoài ra tôi không chat *** với ai trừ người yêu. Bạn nên đọc kỹ các post của tôi rồi mới nói nhé.
  2. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Bạn đừng thanh minh nữa, đã 2-3 lần bạn thề thốt, hứa hẹn, phát nguyện là không trả lời bài tôi rồi cơ mà.

    Những gì bạn viết thì chỉ có bạn quên thôi, chứ chữ nghĩa nó còn ở ttvn cả đấy, tôi hơi sức đâu mà nói oan cho bạn. Bạn chat *** mấy lần, ngày nào, với những ai, vì tưởng đó là những ai, thì có ghi trong cả 2 topic của bạn đấy. Hay là bạn quên là bạn đã từng viết 1 topic 100 trang tả về những khi bạn chat *** rồi?

    Bạn đọc kỹ các post của bạn rồi hẵng nói nhé. Các post hứa hẹn, thề nguyền, các post kể chuyện chat ***, show webcam ***...Đọc kỹ lại đi, trước khi bày đặt nhắc nhở người khác.
  3. sarahhigh

    sarahhigh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/08/2009
    Bài viết:
    1.500
    Đã được thích:
    4
    Tôi làm gì thì tôi biết chứ sao lại quên? Những lần tôi nói tôi chat *** là thực ra nói với người ta về chuyện tôi quen với bạn tra8i như thế nào, chứ không phải là nói bậy với họ. Còn lần duy nhất tôi chat *** với người đó thì tôi cũng đã nói rõ rồi, là vì tôi tưởng anh ta là bạn trai tôi. Những bài sau tôi có nói trong topic cũ đó thôi, người ta cũng đã nói với tôi là chat như vậy thì không gọi là chat ***, mà là bàn tán về ***, mto6i không đem mình ra làm đối tương ***, và cũng không lả lơi với họ. Tôi nói nghiêm túc về ***, về mối quan hệ của tôi với bạn trai. Không tin bạn xem tiếp mấy post sau đi, có phải họ nói là như vậy thì không gọi là chat *** không?

    Còn nữa bạn dùng sai từ "phát nguyện" rồi. Phát nguyện là cầu xin với thần thánh và hứa sẽ làm điều tốt để trả lễ. Tôi thấy mấy lần bạn nói tôi phát nguyện không đúng cách dùng từ mà tôi không nói. Ai dè bạn được nước nói hoài. Đúng là dốt mà còn chữ nghĩa =))
  4. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Thật đúng là dốt mà còn chữ nghĩa. Đọc lại câu đầu của tôi đi ;)) bạn phát nguyện ăn chay nhé, bạn thề sẽ không vào forum nhé, bạn hứa sẽ không reply bài tôi nhé. Chắc lại nhầm tưởng chữ nghĩa của tôi như suốt ngày nhầm tưởng nhiều thằng đàn ông trên mạng là bạn trai của bạn hay nhầm tưởng ông chở hoa là đang chở hoa cho mình rồi.

    Lôi webcam ra "show" rồi mà còn không dám nhận là chat ***, thanh minh mãi. ;)) Chat *** thì có sao, có thì nhận thôi, chối làm gì. Quyền chat *** là của bạn chứ tôi có cấm đoán hay can thiệp được đâu. :))
  5. sarahhigh

    sarahhigh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/08/2009
    Bài viết:
    1.500
    Đã được thích:
    4
    Ngu quá trời con mụ đàn bà thối tha này :))
  6. Meo_ngungoc

    Meo_ngungoc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2002
    Bài viết:
    2.624
    Đã được thích:
    11
    Bạn Anxi nhường bạn Sara tí đi mà, ngoài đời đã không có chỗ cho kẻ hoang tưởng rùi, vào đến đây còn không được yên thân. Cũng khổ lắm đó.
  7. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Chào bạn Mèo,

    Mình lại thấy ngoài đời có chỗ cho người hoang tưởng chứ. Ngủ ngày 12 tiếng, cơm mẹ nấu thì đem cho trai ăn, tiền bớt được của mẹ thì đem bao trai, kèm cả cho trai mượn. Trai thì cứ tắt phone, không thèm tiếp chuyện, thỉnh thoảng cho phép gặp mặt thì là gặp để ********, và phải bao trọn gói. Đi dạy thì mất tư cách, học trò và giáo vụ kèm ban giám đốc cho nghỉ việc. Vẫn cứ ngủ ngày và vẫn cứ có cơm (chay) đều đều mà ăn, có tiền túi đều đều mà xài. Ngày ngày lên web yêu online và *** online với tùm lum trai, cụ thể là con số 15-17 người gì đấy. (Topic trước có ghi, chứ không phải là số liệu bịa đặt nhé.)

    Mình thấy vẫn có chỗ cho ng hoang tưởng sống phây phây mà bạn Mèo.
  8. Meo_ngungoc

    Meo_ngungoc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2002
    Bài viết:
    2.624
    Đã được thích:
    11
    Ngẫm ra bố của bạn Sara muốn con tu được thì việc cần làm đầu tiên là cắt hết net của Sara đi. Cho khóa cửa, ngày 2 bữa cơm chay đạm bạc chứ đừng ngon quá, tịch thu cả đt,.... Bít đâu đấy lại tỉnh táo ra
  9. loslotus153

    loslotus153 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2009
    Bài viết:
    139
    Đã được thích:
    0
    Thôi bạn Anx tha cho bạn chủ top đi, khổ quá, nói như kiểu nước đổ đầu vịt ấy. Giả sử nói mà bạn ấy thay đổi lối sống, để bm đỡ khổ thì lời nói mới có tác dụng. Chứ bạn ấy mấy năm nay vậy rồi cũng là do bố mẹ bạn ấy chấp nhận chứa chấp dung túng cho lối sống vô trách nhiệm ấy đấy chứ. Ông bà ấy già rồi mà còn dại thì tự đi mà chịu, chứ ng ngoài làm sao mơ đến cái đoạn con gái ông bà ấy biết nghĩ biết thương cho bố mẹ.
  10. silent_love13

    silent_love13 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    13/05/2011
    Bài viết:
    493
    Đã được thích:
    18
    Đúng đấy bạn Anx, tha cho cho bạn sara đi vì có nói cũng như nước đổ đầu vịt thôi, cái topic này vào để xem chủ top diễn cũng được mà

    Giả sử có khóa cửa cắt Net, cắt đt .....v..v...đồng nghĩa với việc cắt đứt với zai, chẳng may lúc thèm bạn ý lại thủ dâm 1 mình mà, mức độ "thủ" nhiều quá chả phải càng bệnh nặng hơn sao chứ?

Chia sẻ trang này