1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

X-team Hải Phòng và những người bạn*****HUYỀN THOẠI VÀ NGÔI NHÀ GIÓ*****(Mắt xích thứ 3)Ảnh Big Off

Chủ đề trong 'Ô tô - Xe máy' bởi phamsontung, 10/10/2011.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. chester86

    chester86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2006
    Bài viết:
    2.101
    Đã được thích:
    0
    Để tri ân anh em, Chester86 xin tặng X-team Hải Phòng và những người bạn ***** HUYỀN THOẠI VÀ NGÔI NHÀ GIÓ ***** bài viết này:


    X-team HP là 1 bức tranh ghép tuyệt đẹp


    Mới quen và giao lưu gặp gỡ với anh em X-team HP thôi nhưng cá nhân Ches cảm nhận đc rằng: X-team là 1 bức trang ghép tuyệt đẹp.
    Ngôi nhà X-team được xây lên bởi những anh em yêu xe FX _ những con người chung niềm đam mê.
    Ban đầu từ 3 thàng viên tru cột ( anh Tùng _ phamsontung, anh Huy ( Huy bếu ^^) _ huylinh84 và anh Thắng ( a_simplenick ) đã xây dựng và kết nạp vun vén X_team thành 1 ngôi nhà đoàn kết và vui vẻ, đến hôm nay ( đã được 1 tuổi 4 ngày ^^)
    Ngôi nhà X-team vì sao đc Ches ví như 1 bức tranh ghép tuyệt đẹp?!!!^^?
    Bức tranh đó được hoàn thiện và đẹp bởi được ghép lại từ nhiều mảnh với nhau, mỗi mảnh ghép là 1 màu sắc đại diện cho mỗi thành viên của X-team - nó cũng như tính cách của mỗi thành viên đó vậy có người sôi nổi, có người trầm tính, có người thẳng tính, có người lại giữ kín suy nghĩ cảm nhận của mình để thời gian cho " sự im lặng trả lời", có mảnh sặc sỡ có mảnh tối màu, có mảnh màu xanh, có mảnh màu đỏ, có mảnh lại màu xám,....có mảnh lại pha lẫn các tông màu với nhau,.....tuy mỗi người mỗi tính như mỗi người sở hữu 1 mảnh ghép đó vậy nhưng tất cả đều chung 1 niềm đam mê và đều có tính xây dựng và phát triển team thật rạng danh.

    Bức tranh ghép X-team HP đang đẹp như 1 chiếc xe FX ...(.....e ko biết so sánh như chiếc xe FX như thế nào :D<
  2. pr0stylevn

    pr0stylevn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/02/2011
    Bài viết:
    698
    Đã được thích:
    0
    bà chị văn thơ đi vào lòng người wá . àh mà đây là thư mà :-??
    e bít lý do cá nhân của chị òi nhá [:D][:D][:D][:D]
    đọc xong mà mất ngủ luôn=((=((=((=((=((=((=((
  3. calivia_fantom

    calivia_fantom Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    5.802
    Đã được thích:
    13
    em ches ăn ốc xong văn thơ phọt ra ghê quá:D

    morning cả lò !
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    em Ches đến bất ngờ ra đi đột ngột và trở về không biết có tin vui gì nữa không:)
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    1 em FX fe la sờ ri vs 2 trái tim đồng
  4. huylinh84

    huylinh84 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/03/2010
    Bài viết:
    8.834
    Đã được thích:
    1.657
    ui
    đêm qua ngỏe sớm
    sáng vừa thức dậy là đã có người ra đi
    híc
  5. huylinh84

    huylinh84 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/03/2010
    Bài viết:
    8.834
    Đã được thích:
    1.657
  6. DjOrsT

    DjOrsT Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    27/04/2011
    Bài viết:
    6.852
    Đã được thích:
    1.036
    Nhưng tận HN cơ anh ạ :|
  7. phamsontung

    phamsontung Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/04/2007
    Bài viết:
    4.139
    Đã được thích:
    1
    Thân tặng AE Xteam và đặc biệt là tặng em Ches bài thơ viết bằng cảm xúc chân thật

    Biển vẫn hát bên em

    Em!
    Anh muốn nói với em về biển
    Rằng cuộc đời Biển vẫn bên em
    Biển vẫn hát những lúc em nhớ
    Hãy là bạn của biển nghe em!

    *****

    Em biết anh từ đêm hội ấy
    Anh hát bài về biển em yêu
    Anh yêu biển và em cũng thế
    Biển nồng nàn ru tuổi thơ anh

    Anh yêu biển từ thời thơ ấu
    Lớn lên cùng tình biển trong anh
    Anh vẫn hát những bài tình biển
    Để thấy đời vẫn đẹp vẫn yêu

    Mê say anh hát về tình khúc
    Một "Chút thơ tình người lính biển"
    Anh mải mê hát về lính biển
    Biển một bên...và em một bên...!

    Đâu biết rằng bài đó em yêu
    Nhưng em ơi đâu chỉ em thích
    Vì có người cũng thích như em
    Họ cũng có tình yêu với biển

    Cũng xúc cảm khi biển du dương
    Anh đâu biết về sự thật ấy
    Vẫn dạt dào tình biển như xưa
    Anh bàng hoàng xen lẫn niềm vui

    Khi em tìm người hát về biển
    Anh vui vì có người sẻ chia
    Cho anh nụ cười lẫn niềm vui
    Em thật tốt em biết không em?

    Cho anh cảm giác làm anh cả
    Vì đời này anh thiếu người em
    Em hãy hiểu cho lòng anh em nhé!
    Anh thật lòng cầu phúc cho em!

    Gặp được người có phước hơn anh
    Xứng đáng hơn anh cùng em bước
    Kết trọn cuộc đời duyên ước mong
    Em nhớ nhé và hãy nhớ nhé!

    Nơi biển này có người anh trai
    Cùng song hành trong cuộc đời em
    Lòng vẫn hướng về người em tôi
    Và khi nào buồn em hãy gọi

    Biển chiều kia sẽ hát em nghe
    Anh sẽ là biển chiều rộng đón
    Biển anh thương em bờ cát hiền
    Em là bờ cát trắng nhỏ xinh
    Anh là biển lớn vỗ về em
    Và em ơi xin em hãy nhớ!
    Cả đời này Biển vẫn hát bên em...!


    X-trưởng!
  8. huylinh84

    huylinh84 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/03/2010
    Bài viết:
    8.834
    Đã được thích:
    1.657
    híc
    suốt cuộc đời này
    chắc ko bao h mình nghĩ ra nổi nửa câu thơ
    chứ đừng nói là 1 bài thơ
    hoan hô xchưởng
    hay
  9. Wolf-Man

    Wolf-Man Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2011
    Bài viết:
    292
    Đã được thích:
    0
    chắc chắc là cân điêu
  10. boy_vui_ve

    boy_vui_ve Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/04/2011
    Bài viết:
    11.905
    Đã được thích:
    58
    =D> x trưởng =D>
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    :-ss con đó điêu đấy a máy đấy là máy của 1 con màu da cam . a để ý cái ảnh đầu tiên nhé . lộ cái chắn bùn màu da cam kìa . cái con màu da cam mà 1 thằng ở bên dưới nó nói là xe của nó kia kìa
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này