1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

close

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi congchua_thino, 11/10/2011.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. congchua_thino

    congchua_thino Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2006
    Bài viết:
    5.314
    Đã được thích:
    3
    Close
  2. sentenced1806

    sentenced1806 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/01/2006
    Bài viết:
    5.234
    Đã được thích:
    3
    Đọc vừa dài, chữ viết tắt tùm lum, đọc xong đoạn dưới quên mất đoạn trên rồi @_@!
    Tóm lại là có 1 có số anh xin chết em. Trong đó có 1 anh là em đang sống thử nhưng trượt ĐH 2 lần nên mẹ anh ấy đang sa đì em. Và giờ em băn khoăn giữa 2 dòng nước là chọn 1 dòng hay để nước trôi.
    Chẳng ai giúp em được đâu em ạ. Vì cuộc sống là của em, góc nhìn là của em. Thế cho nên em cứ để 02 tháng nữa em xem lại topic này xem có thay đổi gì không nhé!
  3. konho

    konho Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/02/2011
    Bài viết:
    1.776
    Đã được thích:
    360
    Đọc đoạn đầu thầy viết "Đây là câu chuyện of....." cứ tưởng mục chuyện khó tin có thật của báo CAND.[:D]. đêm cũng khuya rồi chẳng đủ kiên trì để đọc, dù sao cũng viết loằng ngoằng ra đây coi như chia sẻ 1 ít với chủ top.

    Em còn trẻ đời còn dài cứ củ từ thôi em ơi [:D]
  4. hongkong_girl

    hongkong_girl Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/02/2002
    Bài viết:
    6.792
    Đã được thích:
    6
    nói chung trong cuộc đời ai cũng có lúc chạm đáy, đó là khi tất cả mọi thứ xui xẻo trước giờ chưa từng gặp cũng không thể tưởng tượng ra nổi cùng một lúc đổ ập lên đầu mình.
    một số người yếu đuối có thể không vượt qua được, một số người sau khi khóc 1 trận trời long đất lở thì đứng dậy gạt nước mắt tiếp tục bước đi.
    nếu bạn nghĩ mình đủ mạnh mẽ, hãy dũng cảm đứng dậy, chống mắt chờ xem thật sự cuộc đời mình đã chạm đáy chưa, đón nhận hết những gì xui xẻo đi, và rồi sau đó đứng lên những xui xẻo mà làm lại mọi thứ.
    còn đàn ông ấy mà, họ nâng được mình dậy tất nhiên họ có thể xô được mình ngã , họ giúp mình làm lành vết thương lòng nhưng họ cũng có thể mang lại cho bạn một vết thương còn sâu hơn. đừng bao giờ đặt hết niềm tin vào họ. hãy dành lại một ít cho bản thân. thật sự thì bạn có thể tự đứng dậy được mà không cần ai nâng đỡ. Nhưng hãy biết cám ơn những người đã tàn nhẫn với mình, vì chính họ mới thật sự là những người giúp mình phát huy được hết sức mạnh tiềm ẩn của mình.
    mạnh mẽ lên.
  5. congchua_thino

    congchua_thino Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2006
    Bài viết:
    5.314
    Đã được thích:
    3
    :). E cũng nhận ra là k nên tin ai nhiều qá.Mà e lại k đủ mạnh mẽ để vượt qa nó :)
  6. mr_trung_td

    mr_trung_td Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2006
    Bài viết:
    190
    Đã được thích:
    0
    Xem cách viết của em , thì có lẽ em vẫn đang ở lứa tuổi xì tin, xì khói
    Ở lứa tuổi này thì nhìn cái gì đẹp thì cực kỳ đẹp, cái gì u ám thì u ám hết thuốc chữa , luôn tự đưa mình vào con đường cụt .
    Để chị phân tích thử trường hợp của em nhé
    Thứ nhất , với cái cậu H- người mà theo đuổi em, em cũng yêu thử mà k có cảm giác . Tốt nhất em đừng bao giờ lấy tình yêu ra làm mồi thử, rồi tự đánh mất cảm giác , đánh mất tình bạn của em và cậu bạn si tình ấy . Đến lúc ấy, em sẽ còn đau khổ, hụt hẫng hơn , thậm chí ê chề hơn . Biết là sai thì đừng đâm đầu vào
    Thứ hai, đến chuyện tình yêu của em với cậu bạn đẹp zai nhưng mẹ ghê gớm . Em biết không, tình yêu chỉ là 1 góc cạnh của cuộc sống, nên nó có đẹp hay xấu, cũng chỉ là thứ gia vị mà cuộc sống cho em, để em nếm, em cảm nhận được sắc màu của nó thôi . Vậy nên, hãy enjoy it! Hãy mạnh mẽ lên , gặm nhấm nỗi đau, nỗi cô đơn ko đáng sợ thế đâu . Sẽ đến 1 ngày, em phải cảm ơn quãng thời gian này, nó sẽ cho em nhiều thứ lắm đấy :) . Nếu cậu bạn kia đã quyết tâm chia tay vì bố mẹ cấm thì tình yêu của cậu đó cũng đâu có gì to lớn, không đủ để vượt qua những chuyện như thế, liệu sau này có che chở đc cho em ? liệu có cho em hạnh phúc được k khi cs còn nhiều khó khăn và cám dỗ ? Em Xì tin , sẽ còn nhiều cơ hội, còn fai đi học tiếp, rồi tốt nghiệp, rồi đi làm, nhiều, rất nhiều cơ hội đáng đợi em, nhiều người đàn ông tốt đang tìm em !
    Còn cái mà ngta gọi là ngàn vàng . Có gì đâu em, thời đại này rồi , chẳng ai còn quan tâm, người đàn ông của em sau này cũng sẽ ko quan tâm . Nếu hắn mà quan tâm thì cũng ko xứng đáng để em yêu đâu . nên k fai lăn tăn và chuyện đó ( tuy nhiên, ko fai là được quyền dễ dãi đâu nhé )
    Thứ ba, chuyện em đăng ký lấy chồng Hàn Quốc . Chị buồn cười thật sự đấy . Bố mẹ em biết chuyện ko? Chị nghĩ là k biết, đúng ko? Em đang giết bố mẹ em đấy . Cũng là giết chính mình nữa . Chạu trốn k fai cách hay , chạy trốn bằng cách giết mình càng tệ, càng ngu !
    Thứ tư, chuyện gia đình em . Bố mẹ ly hôn . Chuyện ly hôn là chuyện... bình thường . ( mà chắc gì đã ly hôn nhỉ, vợ chồng trong đời ai cũng fai viết mấy cái tờ ly hôn mà ) . Đọc bài của em thì hình như em có 1 em trai . Quan trọng là em hãy ở bên em trai em, quan tâm đến nó .Em tưởng tượng nhé , với cương vị là em trai em , bố mẹ thì ly hôn, có bà chị gái thì chán đời, hận tình, đi lấy chồng HQ , em trai em sẽ ra sao ? Mà ctrai thì sẽ dễ sa ngã hơn .
    Hnay tự dưng chị lắm mồm , em gái xì tin tham khảo nhé !
  7. hongkong_girl

    hongkong_girl Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/02/2002
    Bài viết:
    6.792
    Đã được thích:
    6
    em tưởng em không mạnh mẽ thế thôi
    em chưa thử sao biết em có làm được không ?
    có thể người đó làm trái tim em tan nát, làm cho em khóc hết nước mắt, làm cho em không còn thiết tha với bất kỳ điều gì nữa.
    nhưng mà em thử một lần, quay đầu nhìn lại xem, em đã có 1 ty thật đẹp, đã yêu hết mình, ngọt ngào có, đắng cay có, đau khổ cũng có, chẳng phải là em đã có một tình yêu rất đẹp rồi sao, bữa tiệc nào chẳng có lúc tàn, bàn nhậu nào rồi chẳng có lúc tan. chẳng bao giờ có 1 tình yêu vĩnh cửu đâu em ạ, chỉ có những giây phút vĩnh cửu của tình yêu thôi.
    đừng nên tiếc nuối bất kỳ điều gì, nên nhìn vào tương lai mà sống.
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    like.[r2)]
  8. juri

    juri Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/12/2003
    Bài viết:
    1.347
    Đã được thích:
    0
    Chị không muốn lên lớp dạy dỗ gì em cả nhưng theo như những gì em viết thì chị thấy cuộc sống của em hình như xoay quanh có 1 chữ Yêu. Nhưng yêu kiểu này không phải là yêu mà chỉ là yêu chính cá nhân mình hay còn gọi đó là 1/2 tình yêu - na ná giống tình yêu. Nếu em thật sự yêu anh bạn mà cha mẹ kinh khủng kia thì em phải hướng để cho anh ta phát triển lên chứ suốt ngày lông bông. Đồng ý không đậu đại học chả có gì lớn lao nhưng cũng phải nghĩ đến tương lai. Không theo đường học nổi thì cũng phải có cái nghề nuôi lấy thân. Tình yêu mà không có tương lai - không công ăn việc làm cả em, cả người đó thì thật hay thử cũng thế cả thôi.

    Còn chuyện em đăng kí kết hôn với người nước ngoài thì chị lại càng thấy em có vấn đề. Một người được học đại học chỉ để nghĩ được nhiêu đó? Tri thức bao nhiêu năm đèn sách của em chỉ đủ dừng ở lại 1 việc kết hôn là cánh cửa thần kì mở mọi thứ cho em?

    Với H hay với bất kì thằng đàn ông nào nếu em không thích thì chị bảo đảm với em dù có đè em trên giường cũng thế cả thôi. Thậm chí nếu em có sự khẳng khái và tư cách thì chị bảo đảm nó có vớ vẩn cũng ko dám làm gì em. Tại sao em cứ phải vờ và, vật vờ với cái chuyện rất đơn giản bản thân không thích họ là không thích họ. Đừng nhận, đừng cầu vọng sự chăm sóc, cũng đừng cho họ cơ hội nào cả thì họ phải tự khắc hiểu rằng em không thích thế thôi. Có thể chị nói ko vừa lòng em vì dám chắc trong lòng em sẽ bảo rằng tàn nhẫn nhưng về sau người đó sẽ hiểu không dây dưa gây thêm phiền toái.

    Còn chuyện em hỏi quên ưh, chẳng có cái gì là không quên được. Em cứ sống hết cuộc sống của 1 sinh viên: bung mình ra đi làm, học hành hết khả năng vào, làm những điều mình thích thì chả có gì là ko quên được. Thậm chí nó còn là điều hay ho để cho anh chàng em yêu học tập làm theo chứ không phải vật vờ sống. Và chị tin rằng mẹ anh ta khi thấy tự bản thân em giỏi giang vươn lên sẽ phải trải thảm đỏ mời em vào nhà làm con dâu thôi. Đời còn dài mà em còn rất trẻ chẳng có gì là không thể cả.

    Hôm nay chị hơi vui nên cũng hơi lắm điều có thể em không vui khi đọc nhưng hãy coi và suy nghĩ những điều các chị phía trước nói. Vì nó có ích cho em.
  9. Soilacdan

    Soilacdan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/11/2006
    Bài viết:
    3.407
    Đã được thích:
    0
    Hi công chúa thị nở, rất rất rất lâu rồi mới gặp lại e :D
  10. congchua_thino

    congchua_thino Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2006
    Bài viết:
    5.314
    Đã được thích:
    3
    :x. E c.ơn c nhiều ạ. Hỳ. Đến hnay thỳ e đã nghĩ khác đi rồi. :). Bố mẹ e k biết ch e đ.ký lấy ck H.quốc. E sẽ cố gắng nhiều hơn. Hỳ. Tất cả những điều c nói là điều e đúc kết lại sau 1 tháng zời đc khuyên nhủ và suy nghĩ. C.ơn c nhiều nhiều ạ ^^
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    E là bạn của e gái chị ấy^^
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    :D. C.ơn c.nhiều ạ. ^^. E muốn nghe lời khuyên mà c. Do e k nghĩ đc nhiều khi bị nhiều thứ đè lên đầu thôi. Ch gđ, học hành r yêu đg. Làm e mệt mỏi nên nghĩ ngu. :-ss. Nhưng bh thỳ khác rồi. E đã thông. C.ơn c nhóe :-*

Chia sẻ trang này