1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Anh em yêu Minsk Miền Nam - (cung đường thứ 8)

Chủ đề trong 'Ô tô - Xe máy' bởi kamza1105, 12/10/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hovietart

    hovietart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2010
    Bài viết:
    893
    Đã được thích:
    0
    anh cũng muốn xây thêm tầng cao mới. chỉ sợ lần này yểm hơi ảo. bị minsk nó vật, làm ko cẩn thận thì thánh nó vật nữa, ảnh hưởng anh em vì thế nhà chưa ổn. khựa khựa. cho anh luyện thêm.
  2. chery

    chery Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2011
    Bài viết:
    237
    Đã được thích:
    0
    chào cả nhà! sang nay mới vào tới sg....duối thiệt...
  3. phucuong1987

    phucuong1987 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/10/2010
    Bài viết:
    1.214
    Đã được thích:
    0
    Tôi nay bên Blue rủ đá bah. AE xem có ok ko :D
  4. drcool

    drcool Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2007
    Bài viết:
    1.859
    Đã được thích:
    0
    Chuyến vừa rồi rất vui và ý nghĩa ... tuy nhiên hơi bị mệt vì cung thì dài mà xe pháo thì quá lởm.

    Trước khi anh em chia tay nhau về quê ăn tết, MinskSG sẽ tổ chức 1 buổi tất niên họp mặt tổng kết 1 năm đã qua và rút kinh nghiệm cho năm mới.

    - Thời gian dự kiến : 14 hoặc 15 tháng 1 ( 21, 22 âm lịch )
    - Địa điểm : Long Hải ( nhà của Thanh )
    + Nhà Thanh có ao cá, trại gà, vườn trái cây ...
    - Chương trình :
    + sáng thứ 7 xuất phát đi Long Hải
    + Trưa :
    - Câu cá
    - Bắt gà
    - Làm heo
    - Nướng cá, heo , khoai ...
    - Nướng gà đắp đất sét.
    - Đàn hát vui chơi ở chòi gỗ giữa đồng.

    + 5-6h chiều xuất phát về lại SG và VT.

    Lần này chi phí sẽ ít thôi vì đồ cây nhà lá vườn của Thanh , anh sẽ ủng hộ anh em 5 thùng beer cho buổi tất niên này.
    Anh em chỉ cần lo tiền xăng cho 90km và khoảng 100k chi phí cho buổi tổng kết .

    Mọi người cho ý kiến gấp nhé.
  5. BiMinsk

    BiMinsk Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/01/2011
    Bài viết:
    566
    Đã được thích:
    0
    Bác Huy quá chuẩn :x
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Con Gà xây nhà mới lẹ lẹ đê !
  6. hovietart

    hovietart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2010
    Bài viết:
    893
    Đã được thích:
    0
    chương trình họp mặt tất niên cuối năm đang lên kế hoạch.

    anh em set lịch xem thế nào. khoảng cuối tuần sau, khi công việc ai cũng ổn cả rồi. làm một chương trình dành riêng cho " chúng ta" tất niên chia tay anh em bản xứ về quê đón tết.

    địa điểm Long Hải. khoảng cách sài gòn 80km. có thông tin có người đặt 5 thùng beer. có ao cá, trại gà. khựa khựa...khưa. gà nướng đất sét( gà ăn mày) cá nướng ống tre. olala. nghĩ thế thôi cũng đủ phê roài. comment nào anh em. xem ý kiến thế nào nhé.
  7. drcool

    drcool Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2007
    Bài viết:
    1.859
    Đã được thích:
    0
    Thêm vào đó là anh em có thể mang xe xuống chú Minh để sửa luôn. Mong là sẽ rủ được chú Minh sang long Hải ( nhà chú gần đó ) cùng liên hoan và sửa xe cho anh em. Trong khi chú sửa thì mọi người cùng nhìn để học hỏi luôn .
  8. phucuong1987

    phucuong1987 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/10/2010
    Bài viết:
    1.214
    Đã được thích:
    0
    Hôm đó ae làm thịt Gà và Heo luôn ah :((
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Sao lại "bắt Gà" mà lại "Làm Heo" . Nhân ơi là Nhân ơi! :P:P:P
  9. drcool

    drcool Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2007
    Bài viết:
    1.859
    Đã được thích:
    0
    Bụi đời

    1h sáng bị đẩy ra khỏi quán cafe cuối cùng,lạnh và bắt đầu thấy đói,2h đảo qua mấy con phố ,nữa vòng hồ Xuân Hương không còn 1 quán ăn nào mở cửa .

    Quyết định quay lại cái gian hàng của lãnh sứ quán Indo mà đã để ý lúc nãy,gian hàng đã dọn chỉ còn một cái bàn vậy là ok có mái che sương,có bàn chắn gió từ hồ thổi vào,có hai bóng đèn sưởi ấm,gỡ mặt bàn đặt xuống làm chỗ nằm.Đầu đội mủ bảo hiểm,ba lô gối đầu,mặt trùm khăn rằn che ánh sáng đèn,tay đút túi quần,chân gác chữ ngủ chuẩn bị đẩy giấc thì mấy thanh niên Đà Lạt chạy tới,chắc để ý mình từ lúc nãy nghĩ mình là kẻ gian...Tới thấy mình vậy mấy thanh niên phán với nhau "bụi đời " rối chuyển hướng .
    Vậy là có một giấc cùng cái bụng lép,nhưng vẫn bị tra tấn bằng cách cứ mới bắt đầu lim dim là giật mình vì tiếng giày dép,tiếng xe máy kéo ga bên đường và những cơn gió buốt lạnh len lỏi vào cơ thể.
    Rồi cũng qua giấc hơn 5h bật dậy,lết lại chợ kiếm cái gì nhét bụng và ngắm chợ hoa sáng sớm trong cái buốt được đo bằng ba cái áo ấm.
    Nhoằng cái hết bát miến măng gà cái bụng vậy là ổn,đang thưởng thức chén trà nóng và điều thuốc bổng nghe xa xa tành...tành tành rồi tành tành tành tành,sao mà âm thanh quen đến thế...nghe mà dẽ chịu biết bao,cuối cùng nhà Minsk cũng phát ra cái âm thành gọi đàn... nghĩ ngay đến lời lão cool gọi lúc 12h khuya hôm qua : "em đừng ngủ vội chỉ còn 100km nữa thôi là rượu ngon túy lúy " chậc chậc tiết này mà rượu ngon anh em hàn huyên thì số một ... Ôi cái đệt mình đang mơ.Lại để thuốc làm bỏng tay rồi nhưng cũng đỡ nó làm mình tỉnh lại,châm điếu khác riết phát nhớ ra là bây h mới 6h kém thôi nhà Minsk xuất phát từ 2h chiều qua ở Easar thì thế đếch nào h này có mặt ở Đà Lạt được mà cứ mong
    Thôi tiếp tục làm bụi đời, ra hồ ngắm bình mình và chân dài chạy thể dục vậ
  10. chery

    chery Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2011
    Bài viết:
    237
    Đã được thích:
    0
    @DAI CA HUY: ảnh hôm bữa đâu hết rôi anh..có may pic em và mấy bé mấy mế trong xóm ây'...

Chia sẻ trang này