1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Các bác sẽ làm gì trong trường hợp này, hu hu

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi kid_lam_dieu, 12/10/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Reddman4ever

    Reddman4ever Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/03/2003
    Bài viết:
    10.486
    Đã được thích:
    1.163
    Ra đưa cho cụ cái ô hoặc áo mưa rồi nói cụ thông cảm nhà cháu có mình nên cháu không đưa người lạ vào được :)

    Cứ thẳng thắn thật thà thế các cụ cũng không trách được nếu là người thật việc thật.

    Mà nên hỏi cụ nhà cửa ở đâu, cụ có số đt của con/cháu không để cháu gọi điện cho con/cháu cụ tới đón.

    Còn nếu có người ở nhà thì gọi xuống và mời cụ vào nhà chờ ngớt mưa cũng được. Già cả rồi có một mình, mình có ít nhất 2 người thì sợ gì :)
  2. ctucoi

    ctucoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2008
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    đưa áo mưa cho bà qua song cửa thôi. Cảnh giác chẳng bao giờ thừa cả.
  3. trunghq

    trunghq Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2005
    Bài viết:
    2.416
    Đã được thích:
    0
    Mình là đàn ông nên thấy chuyện cho vào ngồi nhờ cũng ok. Mở rộng cửa ra để người đi đường và hàng xóm thấy rõ mọi chuyện. Ra tạm phòng khách làm gì đó để trông chừng luôn. Nếu thấy phiền và đang bận không bỏ được việc thì từ chối. Có câu này: nếu đã hỏi người khác việc gì đó thì nên nhớ luôn có 2 đáp án Yes hay No và dù câu trả lời là gì cũng phải chấp nhận, đừng kêu ca. Vậy bà lão nên tính tới câu No, và với câu No thì cái áo mưa hay cái ô cũng ổn rồi.
  4. Soilacdan

    Soilacdan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/11/2006
    Bài viết:
    3.407
    Đã được thích:
    0
    Bà lão chắc e chiến đc, ông lão mới sợ. Thôi cứ để bà vào e ah, dắt con dao ở cạp quần đề phòng bất trắc là ổn ;)
  5. bhv_binhminhmua

    bhv_binhminhmua Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/04/2011
    Bài viết:
    1.248
    Đã được thích:
    21
    Có một lần lâu rồi, em đang đứng ngay chỗ đèn xanh đèn đỏ gần Đinh Tiên Hoàng còn có một bà lão tiến đến xòe tay ra mặt cười cuời bảo cháu ơi cháu cho bà xin ít tiền về quê :)). Mà không hiểu sao bao người đỗ xe đấy ko xin lại ra xin mình! Chắc trông mình hiền lành dễ bắt nạt :))
  6. cleverview

    cleverview Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/10/2004
    Bài viết:
    9.613
    Đã được thích:
    2
    Mở cửa mời cụ vào chứ.
  7. briandg

    briandg Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    29/12/2009
    Bài viết:
    957
    Đã được thích:
    2
    Trường hợp này chắc bảo biến cmn bà đi [:D]
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Mình thì sợ cả ông lão với bà lão, chỉ chiến được với cô gái trẻ đẹp. Cứ để cô gái vào, dao thì lúc nào cũng sẵn trong cạp quần rồi. ;))
  8. kid_lam_dieu

    kid_lam_dieu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/10/2002
    Bài viết:
    7.215
    Đã được thích:
    1
    Có 1 mình ở nhà, và ngoài trời đang mưa gió mới sợ ạ. Chứ nếu mà thời tiết tạnh ráo như bình thường thì có ng bấm chuông cửa vẫn hỏi ai đấy, đợi ng ta trình bày xong mới mở :"<

    Em muốn nói ở đây là cụ già, lại còn trong lúc mưa gió nó mới thương tâm ý.
    Bây giờ lừa đảo nhiều lắm, thật giả lẫn lộn. NHiều khi làm phúc phải tội và ngược lại.

    Chắc phải lên tầng 2 ngó xuống xem ngoài cụ ra còn ai nữa hay không rồi mới dám xét mở hay khôg mở. Em yếu bóng vía lắm, ở nhà 1 mình mà lúc nào cũng thần hồn nát thần tinh, quay đi quay lại mà cứ có cảm giác như kiểu có ng vừa đi qua mình ý, nên là đúng lúc mưa gió lại có cụ già xin trú nhờ thì em sợ nhỡ là hồn ma lắm hu hu hu
  9. bhv_binhminhmua

    bhv_binhminhmua Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/04/2011
    Bài viết:
    1.248
    Đã được thích:
    21
    Gớm làm gì đến mức đấy ạ. Chỉ tội lúc ấy bà í xin nhầm người vì em ko mang theo xiền ;))
  10. briandg

    briandg Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    29/12/2009
    Bài viết:
    957
    Đã được thích:
    2
    Nếu nhà bạn ở chỗ heo hút, ít người qua lại mà đêm tối mưa gió tự nhiên lại có một bà lão lạ hoắc, nhìn không rõ mặt vì trời tối, bộ dạng buồn thảm gõ cửa thì cũng rờn rợn.8-x

Chia sẻ trang này