1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Các bác sẽ làm gì trong trường hợp này, hu hu

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi kid_lam_dieu, 12/10/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. YuSooSik

    YuSooSik Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2011
    Bài viết:
    1.240
    Đã được thích:
    0
    mời cụ vào, trói nghiến lại rồi làm bếp tiếp, khi nào hết mưa thì thả cụ ra rồi cắt dây trói [r23)][r23)]

    nếu ko biết thắt nút thì có thể thủ 1 ít dây rút bằng nhựa, loại này nó có 1 cái khóa 1 chiều, tròng 1 đầu vô rút rột 1 cái là khỏi gỡ, sự nó bắt phạm đá gà cũng chỉ cần 1 sợi rút cột 2 ngón tay cái lại, ở duới thì cởi quần cột 2 ngón chân cái lại là nằm im 1 chỗ chờ các anh làm biên bản
  2. kid_lam_dieu

    kid_lam_dieu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/10/2002
    Bài viết:
    7.215
    Đã được thích:
    1
    Nhiều bạn bị lẫn lộn hết cả.

    Cái em sợ ở đây, chính là không biết bà lão có phải là " công cụ " lừa đảo của 1 băng nhóm nào đó hay không. Chứ nếu bà cụ có 1 mình, thì em việc gì phải sợ ah. Cụ già chân yếu tay mềm, làm sao nhanh nhẹn bằng thanh niên được.

    Bây giờ, bọn lừa đảo kỹ thuật tinh vi lắm. Bao nhiêu vụ báo chí đưa tin đấy, đứng chờ đèn đỏ thôi mà cũng có thằng nó nhảy lên xe, nó dí dao vào cổ rồi bắt đi vào chỗ nào vắng vắng, và nó cướp xe, cũng có dám hét lên đâu.

    Nhà em ở trong ngõ, không phải mặt đường. Mà nhà ở HN thì nhà nào cũng chỉ biết nhà nấy, tường cao cổg kín, có mấy khi mở cửa rồi giao lưu gì đâu. Ra gặp thì chào, về gặp thì chào. Hết chuyện. Mà cũng chả có nhà nào có mái che rộng đủ để mà đứng trú mưa cả. Trời mùa đông,7h đã tối om, lại còn mưa gió như thế.

    Rùng rợn chết đi được.
  3. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.870
    Đã được thích:
    711
    Giả vờ tay cầm điện thoại, tay mở cửa: "Em đang mở cửa cho một bà lão trú mưa. Vâng, anh đến nhanh nhanh nhé, cho vui.".
    Nếu bà lão không vào nữa: Rõ ràng có vấn đề.
    Nếu ngồi một lúc lâu lâu chưa thấy có vấn đề gì, thì giả vờ nhìn đồng hồ phàn nàn: " sao lâu đến thế nhỉ"...
    Nếu khoảng 2 tiếng trời vẫn chưa hết mưa, giả vờ gọi điện: " Anh có chuyện gì thế...". Rồi bịa ra chuyện gì chẳng được. :))
    DDur thời gian ngồi chờ, thì không có vấn đề gì rồi. Trừ khi cố tình phải nhắm mục đích thịt em kid, vào đúng tối hôm đó.=))
  4. kid_lam_dieu

    kid_lam_dieu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/10/2002
    Bài viết:
    7.215
    Đã được thích:
    1
    Mấu chốt chính là không biết cụ đứng ngoài đó " 1 mình " hay " nhiều mình " ah
  5. ggbite

    ggbite Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2005
    Bài viết:
    981
    Đã được thích:
    0
    Nếu như một ngày mưa tầm tã, giông tố giật ầm ầm, trước nhà em Kid xuất hiện anh ( ggbite ) xin vào nhờ trú mưa. Ko biết e ấy có mở cửa cho vào ko nhỉ ?[:P]
  6. cleverview

    cleverview Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/10/2004
    Bài viết:
    9.613
    Đã được thích:
    2
    Đang tưởng tượng một ngày mưa gió đùng đùng, có một em xinh đẹp như em Kid đứng co ro ngoài cửa bấm chuông xin vào trú mưa.
    ==> Lúc đấy có nên cho vào không nhỉ =))
  7. ggbite

    ggbite Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2005
    Bài viết:
    981
    Đã được thích:
    0
    Vào đi em, nhanh lên[:D]
  8. dream_II

    dream_II Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2011
    Bài viết:
    508
    Đã được thích:
    0
    Đây cũng là tưởng tượng thôi chứ cũng chẳng có ai nhà đang đóng cửa mà xin vào trú mưa đâu.
    Còn nếu có thì cứ làm như mình bảo cho bà ít tiền bảo bà ra quán ngồi ăn gì đó tạnh mưa rồi về chứ cháu OSIN không có chìa khóa mở cửa cho bà vào đâu ạ.
  9. kid_lam_dieu

    kid_lam_dieu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/10/2002
    Bài viết:
    7.215
    Đã được thích:
    1
    Cũng có mà. Hơn nữa cái bọn lừa đảo là nó hay chờ lúc mưa gió, đêm tối, nhà vắng người, nó phi vào lắm. Nhà nào đang mở cửa nữa thì thôi rồi, nó kêu cho nó xin cốc nước uống :D nhiều người nhẹ dạ lắm ạh.

    Nhất là nó rình nhà đi làm hết, chỉ còn cụ già, hoặc bà già ở nhà, nó bấm chuông.
    Mẹ cô GĐ em, suốt ngày mở cửa ngồi tâm sự với mấy bà bán đồng nát, sắt vụn. Có lần bị nó vào nhà khua khoắng rồi, nhưng cũng chỉ chừa đc 1 tgian, lại đâu vào đấy.
  10. Gio_mua_dong_bac

    Gio_mua_dong_bac Làm quen Moderator

    Tham gia ngày:
    14/03/2003
    Bài viết:
    8.105
    Đã được thích:
    5
    Hóa ra Kid sợ ma chứ gì? :D Cũng dễ xảy ra lắm đấy!

Chia sẻ trang này