1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có phải tôi mới mắc phải 1 chứng hoang tưởng?

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi huhu001201, 12/10/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. huhu001201

    huhu001201 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2008
    Bài viết:
    318
    Đã được thích:
    0
    Thời gian gần đây tôi bị làm sao vậy, ko hiểu nổi, triệu chứng như sau

    Tôi vẫn làm việc, quan hệ xã hội bình thường, nhưng mỗi khi:

    - Xem TV thấy Roger Dederer đánh tenis hay quá, tôi lại tức tối với bản thân sao lại ko chơi giỏi như anh ta !?
    - Nghe Trọng Tấn hát hay quá, tôi lại tự trách mình sao lại hát kém anh ta
    - Xem Ulsan Bolt lập kỷ lục thế giới 100m, tôi lại thấy nhục nhã tại sao mình lại ko chạy nhanh được như vậy
    - Nhìn bầu Đức Hoàng Anh Gia Lai giàu có, tôi lại thấy xấu hổ bản thân, sao mình ko giàu được như vậy.

    ........
    Đại loại như tôi luôn so sánh bản thân mình với những cá nhân hàng đầu trong lĩnh vực của họ, rồi cảm thấy nhục nhã bản thân vì kém họ. Cảm giác này đôi khi rất chân thực.

    Tôi không phải là ngưòi tự ti
    Đôi khi cảm thấy mình đang mắc 1 chứng hoang tưởng nào đó
  2. cool_dcs

    cool_dcs Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/10/2006
    Bài viết:
    954
    Đã được thích:
    0
    Trùi ui sợ quá! Chia buồn với bác! Bác có tài năng đặc biệt trong lĩnh vực nào không, lấy đó làm niềm tự hào [r2)]
  3. boy_da_gia_con_xau

    boy_da_gia_con_xau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/06/2006
    Bài viết:
    2.852
    Đã được thích:
    2
    Bạn không chơi giỏi tennis vì bạn không bỏ thời gian, công sức, tiền bạc để đầu tư vào tennis nhiều như RD.
    Bạn ko hát hay như Trọng Tấn vì bạn ko được học, không đầu tư tiền bạc, công sức, thời gian vào nghiệp ca hát.
    Lí do khác cũng tương tự.
    Bạn giải thích được lí do. Tìm được cái gì có ý nghĩa nhất trong cuộc đời mình để đánh đổi các thứ khác lấy nó. Đấy là cuộc sống.
    Những người ở trên khi đạt được một cái gì đó, họ đều phải đánh đổi một cái gì đó để đạt được nó. Đời rất công bằng. Yên tâm. [:D]
  4. ndh12A96_99

    ndh12A96_99 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    10/09/2006
    Bài viết:
    952
    Đã được thích:
    1
    Có thể bác mắc bệnh này đấy: Bệnh vĩ cuồng (megalomania). Bác google để biết thêm, hoặc gửi thư đến chường trình hỏi xoáy đáp xoay để có câu hỏi chính xác nhất. Mà bác đừng so sánh với GS Xoay nhé !

    P/s: Bác có vẻ thích thể thao và ca nhạc nhỉ ?
  5. cool_dcs

    cool_dcs Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/10/2006
    Bài viết:
    954
    Đã được thích:
    0
    Cứ so sánh với những người xuất chúng thế thì nhảm thật. Có phải m cứ đầu tư thời gian với công sức là được đâu, còn năng khiếu trời phú nữa cơ mà. Đừng so sánh thế bác ạ, cứ hài lòng với bản thân đi. Hãy nghĩ rằng nhiều người đang mơ ước được như mình [:D]
  6. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    So bản thân với mấy ng đó thì tốt đó bạn. Vì họ ở nc ngoài, ở xa...bạn không làm gì họ được.

    Chứ bạn mà tức tối với...sếp của bạn (nó bằng tuổi mình mà sao đc làm sếp mình, vợ nó đẹp hơn vợ mình, con nó khôn hơn con mình...) thì có khi cái nỗi tức giận đó thúc bạn đi đâm chết ông sếp đó.
  7. viet_cho_anh

    viet_cho_anh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2006
    Bài viết:
    125
    Đã được thích:
    0
    Ui, bác huhu ở F319 à... em hâm mộ bác nhắm í :-bd
  8. dream_II

    dream_II Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2011
    Bài viết:
    508
    Đã được thích:
    0
    Biết tức thế là còn tốt để phấn đấu hơn trong cuộc sống, còn một số người chỉ mãi cam phận không biết tức mới là chết.
  9. cleverview

    cleverview Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/10/2004
    Bài viết:
    9.613
    Đã được thích:
    2
    Chắc bác uống nhiều Zinzin nên trí tưởng bở bay xa.[:D]
  10. briandg

    briandg Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    29/12/2009
    Bài viết:
    957
    Đã được thích:
    2
    Theo cảm nhận của em thì rõ ràng bác đang bị một vấn đề nào đó về tâm thần rồi, nếu một thời gian nữa không có gì tiến triển thì chắc phải gặp bác sĩ.

Chia sẻ trang này