1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đánh đồn có địch

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi duc_vx, 13/10/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. snoobgun2

    snoobgun2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2011
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
    cũng đang đánh đồn có địch , mình thì co vẻ triển vọng hơn vì mình em bây h khá thân rồi , tự do trêu đùa nhau .
    Chỉ có cái là đang tính bước tiếp theo như thê nào ?
    Bác nào có kinh nghiệm thì chỉ em phát
    đọc bi kíp của AZA thì qui định < 22 mà ẻm này thì lại trên
    Chúc chủ topic đánh chiếm được đồn
  2. haquang75

    haquang75 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2010
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    mình thì ngày lần đầu tiên đã gây ấn tượng mạnh với em nó rồi. Mà do căn bản kẻ địch chủ quan( sau này mới biết , chứ mình ko biết đồn có địch đâu nhá)nên mọi việc xảy ra rất tự nhiên. Bây giờ thì đang trong quá trình...
  3. duc_vx

    duc_vx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2006
    Bài viết:
    298
    Đã được thích:
    0
    Thank bạn! Mình cũng chúc bạn sớm thành công. Cáo trong trường hợp của mình vẫn trong quy định mà chưa cơm cháo gì =((
  4. haquang75

    haquang75 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2010
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    em nó đã chia tay ku người yêu rồi, mình thì cũng đã abc ...nói chung là cũng nhớ nhớ em đó lắm. Nhưng trong đầu thì vẫn cảm thấy lăn tăn.
  5. duc_vx

    duc_vx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2006
    Bài viết:
    298
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay e xin úp đết tình hình.
    Tức là hôm trước phòng cáo chán đời tổ chức uống rượu. Lý do: làm bài thi ko tốt nhưng quan trọng hơn là có 2 đứa thất tình (trong đó có cáo). E tham gia nhưng chủ yếu để cho máy con vịt uống ít đi mà chúng nó nhiệt quá. Con bạn cáo hỏi e có ny chưa, e trả lời:
    - Sao hnay bọn e tự dưng quan tâm đến a thế, mà a có ny chưa liên quan gì đến bọn e.
    Tuy e ko nói nhưng mấy con vịt cũng có câu trả lời là e vẫn còn trong sáng (có chỗ tối bọn nó chưa biết đc[:D]) đúng là rượu vào lời ra lại còn chúc e sớm có ny nữa chứ. Trở lại với cáo, cáo lúc đầu cười nói lung tung cứ đòi uống suốt về sau khóc tu tu. Có vẻ như có chuyện nghiêm trọng với thằng kia như kiểu chia tay vậy. E giả bộ ko quan tâm nên chẳng hỏi han gì, cho cao mượn vai khóc 1 lúc rồi đắp chăn cho nó ngủ rồi chuột rút.
    Thật lòng mà nói e muốn biết tình trạng của cặp đôi không hoàn hảo (trong mắt e) này mà ngại hỏi vì như thế lộ cái đuôi của e.
    Gặp tình huống này ko biết các bác làm thế nào để tìm hiểu e nó, rồi có chiêu gì tiến lên ko?
    Thông tin thêm là mấy đứa phòng cáo khá quý e mà trong đó có 1 đứa có vẻ có cảm tình với e, hỏi thông tin về cáo có nên tránh e này ko các bác.
  6. loremipsum

    loremipsum Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2011
    Bài viết:
    90
    Đã được thích:
    0
    Ái chà, sướng quá, lần đâu tiên sau rất bao nhiêu lần không phải đầu tiên không được váo post bài. Hôm nay vào đây là bài pot đầu tiên

    Hê hê, tình hình là mình đánh đồn có địch thất bại ạ,,,, hị hị. Em nó bị lộ tên thằng người yêu nên xoắn quá, chạy mất dép, sợ người ta nghĩ nó là kẻ bắt cá 2 tay; giờ đi làm gặp nó nó giữ khoảng cách rồi

    Buồn đúng 30 phút xong lại ổn định tâm trạng tiếp tục cuộc sống! :P
  7. snoobgun2

    snoobgun2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2011
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0

    Ca của bạn ổn đấy , cứ quan tam mạnh vào lúc này chăc là ngon . Ca của mình thì dich là bộ đội vẫn chưa thấy khả quan lắm :(
  8. duc_vx

    duc_vx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2006
    Bài viết:
    298
    Đã được thích:
    0
    Thank bạn đã động viên!
    Hôm trước đong đưa nt với cáo, cáo nói đưa đứa e đi khám răng, hỏi mình địa chỉ khám. Mình biết chỗ khám, nhưng ko chỉ cáo cụ thể vì mình nhớ đường tới phòng khám nhưng ko nhớ số nhà, cũng muốn đưa cáo đi (cáo ko biết đường), mà cáo ko mở lời nhờ. Ko biết có phải do cáo ngại ko vì từ chỗ mình đến chỗ khám cũng gần chục km. Hix, chẳng lẽ lại xin công đi thì vô lý quá. Có cách nào cho cáo mở lời ko các bác, keke
  9. thaomoc12345

    thaomoc12345 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2009
    Bài viết:
    200
    Đã được thích:
    0
    nếu chấp nhận sau này nó bỏ mình theo thằng khác thì tiến
  10. duc_vx

    duc_vx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2006
    Bài viết:
    298
    Đã được thích:
    0
    Chào các bác! Top này của e cũng trôi xa lắm rồi, cũng không định lôi lên nữa mà hôm nay nằm với bạn cáo (vô tư thôi, các bác đừng tưởng tượng nhé). Bạn cáo hỏi câu này làm em thấy suy nghĩ quá. Nhỏ này hỏi e Valentine này có tặng hoa cáo ko. Thú thật là e hơi bất ngờ vì trước khi nghe câu hỏi này e ko hề có ý định thể hiện gì. Vì nói thật e là ng` khá cẩn trọng, ko thể hiện khi tc chưa chín muồi. Trước tiên e tóm tắt tình hình time qua để các bác tiện theo dõi nhé!

    Em: Đối xử với cáo bình thường thậm chí có phần bơ cáo, không chủ động nhắn tin, gọi điện cho cáo, gặp thì hỏi thăm quan tâm 1 chút thôi. Nói chung là sống cho c/s của e dành time cho công việc, học tập... nhưng lúc gặp vẫn quan tâm cáo 1 chút. Hôm tết có nhắn tin chúc tết cáo 1 tin xã giao nhưng ko thấy reply chẳng biết cáo ko để y hay cáo bận vì nhà cáo bạn tạp hóa nên tết rất bận. E tiếp tục bơ.

    Cáo:
    Cuối năm về giúp mẹ bán hàng, khi lên HN nhắn tin hỏi thăm e trước. Lúc ít người cũng sang chơi với e, nhưng nhiều ng` thì có vẻ hơi lảng, mấy hôm gần đây đi chơi chung khá vui vẻ. Chuyện về địch cáo khá lấp lửng, không giấu nhưng cũng ko khẳng định.

    Địch:
    Tết đến đi làm xa ko về nhà --> ít quan tâm cáo, e hay gặp cáo ko thấy địch điện đón gì.
    Trở lại với chuyện bạn cáo. Bạn cáo khuyên e tặng hoa cáo valentine tới đây, không biết vì biết thái độ của địch như trên hay là ko biết tc của cáo dành cho e tăng lên chưa.
    Theo cảm nhận của e thì cáo có vẻ khá quý e, nhưng để chốt hạ lúc này thì e thấy chưa chín muồi. Nhiều lúc cũng muốn thể hiện mà tình hình cáo khó nắm bắt quá. Va-lung-tung mà tặng hoa cáo liệu có lộ liễu, có trở ngại gì không. E đang âm thầm theo đuổi cáo lại ở gần chỗ cáo, mấy đứa gần đây hỏi e tán cáo nhưng e ko thừa nhận ko thích nhiều ng` biết rồi câu ra câu vào làm cáo ngại. Nếu tặng hoa dịp này đồng nghĩa thừa nhận e theo đuổi cáo. Theo các bác có nên thể hiện gì ko và có chiêu nào nhích gần cáo hơn mong các bác chỉ giáo.

Chia sẻ trang này