1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm sao lấy lại đam mê ???

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi PhuongJo, 14/10/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. PhuongJo

    PhuongJo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/07/2010
    Bài viết:
    123
    Đã được thích:
    0
    Tình hình là em sn 87, đã đi làm được gần 2 năm. Trước kia thì hay cười hay nói, nhiệt tình và cũng có vẻ xông pha này nọ lắm, nhưng bây giờ thì chỉ có sáng đến cơ quan ngồi đọc báo, chiều lăng xăng tí và lúc nào cũng ngáp ngủ, muốn về nhà ngủ. Tối thì lại lang thang 1 mình, k phải là k có bạn, mà là chả hiểu sao cứ thik lang thang 1 mình. Những lúc như thế k buồn k vui cũng k có cảm giác gì. Nên hoảng hồn nghĩ hình như mình đang bị tự kỷ, chẳng thấy vui cái gì, cũng chẳng còn đam mê công việc, cũng chẳng thik đàn đúm bạn bè như trước, cứ thik lủi thủi 1 mình. Làm thế nào để hết tình trạng này đây, em muốn được như :" Thà 1 phút huy hoảng rồi chợt tắt còn hơn buồn le lói suốt trăm năm" quá.. Cho em lời khuyên với :((
  2. briandg

    briandg Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    29/12/2009
    Bài viết:
    957
    Đã được thích:
    2
    Sướng quá hóa ... [:D]
  3. antigod

    antigod Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/12/2004
    Bài viết:
    5.791
    Đã được thích:
    4
    Bạn này giống mình :(. Sáng nay vừa post bài này lên FB
    Quanh quẩn- Huy Cận

    Quanh quẩn mãi giữa vài ba dáng điệu
    Tới hay lui vẫn chừng ấy mặt người
    Vì quá thân nên quá đỗi buồn cười,
    Môi nhắc lại chỉ có ngần ấy chuyện.


    Đời nhạt tẻ như tàu không đổi chuyến!
    Đứng xem ngoài hay quay gót nhìn trong
    Cùng thuộc rồi bàn ghế ở trong phòng,
    Và trong đó: những hồn quen biết quá!


    Đời nghèo thế! Không dành tôi chút lạ…
    Đến ái ân cũng hết cả đợi chờ
    Và mỗi ngày sau những giấc ngủ trưa
    Mùng buông xuống không che sầu vũ trụ


    À! Thế đấy, chốn hằng ngày cư trú
    Ván bài đời may mắn chỉ ù suông
    Ôi! Tâm tư ngăn giữa bốn bờ tường
    Chờ gió mới, nhưng cửa đều đóng kín!
  4. dream_II

    dream_II Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2011
    Bài viết:
    508
    Đã được thích:
    0
    Vào Box Du Lịch F233 đăng ký một tua đi, hoặc tham gia thể thao bóng đá cũng các hôi trên diễn đàn này rất nhiều.
  5. Reddman4ever

    Reddman4ever Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/03/2003
    Bài viết:
    10.486
    Đã được thích:
    1.163
    Sao tự kỷ sớm vậy :|

    Đây hồi bằng tuổi bạn offline suốt hết hội này tới hội kia, vắng mặt 2 năm đi cầm súng.

    Giờ qua băm rồi mới bị tự kỷ :|
  6. tlspace

    tlspace Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/11/2008
    Bài viết:
    736
    Đã được thích:
    0
    Làm nhàn thế, mình 88 nhưng ngày nào cũng làm từ 8h30 sáng đến 8h tối mới được về :((, thứ 7 thì đi làm thêm kiếm chút cơm [:D]. Được mỗi ngày chủ nhât thì sáng ngủ đến 10h mới dậy rồi lông bông chơi bời :(. Chẳng có thời gian rỗi mà làm gì nữa :((.

    Giờ chỉ ước có khoảng 1 tháng thất nghiệp để làm mấy việc mình thích thôi
  7. ZARG

    ZARG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/06/2003
    Bài viết:
    5.974
    Đã được thích:
    12
    Đây không phải là thiếu đam mê, mà là thờ ơ.

    Bạn sinh ngày tháng bao nhiêu nhỉ?
  8. dream_II

    dream_II Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2011
    Bài viết:
    508
    Đã được thích:
    0
    Nghĩ công việc hiện tại đi, kiếm một công việc năng động và yêu thích hơn chẳng hạn.
  9. PhuongJo

    PhuongJo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/07/2010
    Bài viết:
    123
    Đã được thích:
    0
    Uhm, cũng có lúc nghĩ thế, nhưng mỗi lúc như vậy lại nhụt chí nghĩ là chắc gì cv khác đã khá hơn cv này của mình. Cho nên giờ vẫn cứ thế này thôi!
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Uhm, cũng có lúc nghĩ thế, nhưng mỗi lúc như vậy lại nhụt chí nghĩ là chắc gì cv khác đã khá hơn cv này của mình. Cho nên giờ vẫn cứ thế này thôi!
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Đâu có, cv của mình k hề nhàn, bị giao chỉ tiêu mà, chỉ có time k gò bó thôi. Bọn mình cũng có những hôm làm tận 8h hay 9h mà, thứ 7 vẫn đi làm như thường. Chỉ là về nhà ngủ và nghĩ ngày mai phải khá hơn hôm nay, nhưng kết cục là nó vẫn thế. Hình như ngại thay đổi, sức ì quá lớn, nên chẳng năng động và ham học hỏi được í, cứ thik ì ạch 1 chỗ, mệt mà đần hết người, nhưng mà cái sự lười nó vẫn cứ kéo mình tại chỗ thôi bạn ạ :)
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Mình sn 6/11/87 bạn ạ! Mà k phải là thờ ơ, mà mình thấy thiếu đam mê, thiếu thứ gì đó để nó bật hẳn lên ấy!
  10. phuongAptech

    phuongAptech Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/04/2007
    Bài viết:
    1.018
    Đã được thích:
    1
    mình sn88, đi làm đc 4 năm, sáng 8h30 làm tới 5h30, tối học tới 9h, về cơm cháo tắm rửa xong là hết ngày, t7 cn đc nghỉ, thỉnh thoảng làm quả bùng đi chơi xa xa, hoặc về quê vui thú điền viên [:D], quay lại với công việc thấy hào hứng và thoải mái hẳn.
    Bạn nên relax đi, làm quả lắc to to vào ;))

Chia sẻ trang này