1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chặngđường tuổi thơ các pác thế nào

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi viet_cho_anh, 14/10/2011.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. viet_cho_anh

    viet_cho_anh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2006
    Bài viết:
    125
    Đã được thích:
    0
    Nhớ ngày xưa chiều đi ra cánh đồng gần nhà chơi, vặt lúa... hút mật hoa dâm bụt.... nặn đất sét làm pháo... hái hoa rau muống... câu cá bằng thịt ếch... Rùi trốn đi chơi điện tử ở khu gần nhà.. từ hồi 4 nút.. rùi Sega 6 nút.. đến đầu 4 nút CD.. bi lắc..

    Đến lớp 9 thì mới đi học nhiều rùi lớp 10 đi học xa + học lò thế là mấy trò đó rơi vào quên lãng... Thay vào đấy là thói quen ăn bánh gối cổng trường, ăn khoai tây rán... trước khi đi học lò buổi tối... Chốt năm lớp 12 là bắt đầu chat chit linh tinh & cũng bị cận từ hồi đấy :((.. Lớp 12 cũng là lúc biết đến nhạc rock..

    Đại học thì bắt đầu ngủ nhiều bỏ tiết từ năm thứ 3.. học dốt vì vào một lớp toàn lũ học quá trâu vừa thông minh vừa chăm học... đại học & 2 năm sau khi ra trường là thời kỳ tồi tệ.. mất hết cả tự tin & stress.. buồn lắm, chả ai hiểu & chia sẻ nhưng rùi cũng qua.. Giờ thì okie rồi :))
  2. viet_cho_anh

    viet_cho_anh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2006
    Bài viết:
    125
    Đã được thích:
    0
    Ah, hồi cấp 1 có trò nặn quả đọ bằng xi măng hẳn hoi.. cứng như sắt.. rơi xuống thủng cả máy nhà bằng tôn mục của ông tầng dưới :D

    Nhìn lại tiếc mình ham chat mà bị cận.. nhưng với môi trường làm việc hiện nay thì công tymình có đầy người không cận cũng chuyển sang cận... sự chuyển lớp hồi đại hoctuy gây stress cho mình 5 năm đấy nhưng mà nó cũng là nền để mình được như bây giờ.. Chả biết được số phận nữa..
  3. lucky059

    lucky059 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2009
    Bài viết:
    1.528
    Đã được thích:
    0
    chị này nghịch như con trai í nhỉ
  4. ngungu00

    ngungu00 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2009
    Bài viết:
    2.244
    Đã được thích:
    0
    lại nói đến quả đọ ..đầu tiên là dùng bằng cát ẩm thôi , sau mới pha thêm tý xi măng , rồi dùng vữa ,,..trò này cũng nhiều công phu thủ đoạn phết ..còn tính cả cách thả nữa .. chơi trò này thường chơi ở những công trường xây dựng ..ngoài trò này còn trò đánh mìn ..không biết bác chủ top có biết không trên đống cát làm một con đường lấy gạch là oto và mìn được chôn trên đường đó rồi khi xe đi qua thì giật ...trên đống cát còn chơi trò xây lâu đài bằng cách giỏ giọt như ngoài biển , đào hầm để bẫy trẻ con đi qua thụt chân xống ...
  5. viet_cho_anh

    viet_cho_anh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2006
    Bài viết:
    125
    Đã được thích:
    0
    Vụ đánh mìn thì tớ chưa được chơi nhưng đào hầm bẫy thì rùi.. còn cho que xuống làm bàn chông, lấy giấy che lại rùi rải cát lên >:) Nhưng chưa đứa nào toét chân vì cái bẫy đấy thì phải.. hoặc là bị lúc mình không có mặt ở đấy ;))

    Mà ngày xưa bọn nó nặn quả đọ bằng xi măng 100% cơ nên cứng cực kỳ :)) Hồi đấy là còn trèo lên nóc công te nơ rùi nhảy xuống, trèo rào vào công trường chơi.. Hồi đấy có cái chỗ trộn bê tông bỏ hoang hay sao ấy, toàn vào đấy lấy xi măng với chơi trò tầu vũ trụ.. linh tinh.. Cạnh chỗ đấy còn có mấy bãi sỏi to đùng.. chạy trên đấy như chạy trên núi lun... Rùi còn có mấy cái ông cống bằng bê tông toàn lên đấy ngồi chơi như bọn chai en với xê kô trong Doremon í... nhắc lại thấy thik thế :x:x
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Hồi đấy hay chạy theo một bạn zai cùng khu mà :)) Chơi với bạn í quen, sau này chơi mấy trò búp bê nhà cửa cứ thấy chóng hết cả mặt :)):))
  6. ngungu00

    ngungu00 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2009
    Bài viết:
    2.244
    Đã được thích:
    0
    bác tiếp tục tuổi thơ của bác đi - để em nhớ dần tuổi thơ của em ..[r2)]
  7. nguoicohuong

    nguoicohuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2005
    Bài viết:
    14.268
    Đã được thích:
    5
    ngay xưa có trò đốt rác (ngu thật) ròi tưởng tượng ở trên mây :)) với chuyện ho sặc sụa
    Ngày xửa ngày xưa có trò chơi bup bê, mơ lúc lớn lên sẽ gặp hoàng tử của đời mình, anh í sẽ yêu thuong mình mãi mãi và vô điều kiện
    Ngày xưa í, khi còn tè dầm, em đc mệnh danh là mít ướt cô nương và nhõng nhẽo siêu cao cầu
    Ngày xưa hay bám đít bà chị mình để đòi đi chơi, đòi ko dc thì dãy đành đạch để khóc.
    Và ngày xưa có trò thic nhau :D :) mà ko thèm nói chỉ nhìn thôi rồi mặt đỏ lừ như ông từ từ
    rồi đá lon,ú tìm, ròi chơi đồ hàng, cắt xoẹt,.. ròi :D
  8. ngungu00

    ngungu00 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2009
    Bài viết:
    2.244
    Đã được thích:
    0
    đúng là công trường ngày xưa , rộng rãi , đống cát và đống đá họ ủn lên như núi cao nhẽ tới 4,5 mét ..hết đống này tới đống khác trùng trùng điệp diệp ..chơi chốn tìm cũng hay ..chiều chiều trẻ con tha hồ ra mà chạy nhảy ..giữa nhưng đống đá còn là những hồ nước trong vắt tha hồ lội ..bên cạnh là những dãy bê tông ( ba len - trần nhà ) ống cống ..tha hồ nghich ..[:D] ( dạo này cái mặt cười này hơi méo )
  9. nguoicohuong

    nguoicohuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2005
    Bài viết:
    14.268
    Đã được thích:
    5
    ừ lúc em nhớn là nhớn cùng với ống cống :D he he he mà kinh thật, ống cong nhièu ơi là nhiều :D. thế mà em cứ ngồi lên đó hóng gió :D
  10. ngungu00

    ngungu00 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2009
    Bài viết:
    2.244
    Đã được thích:
    0
    nên giờ em chém gió thành bão [r23)]

Chia sẻ trang này