1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Gái Tây đồng ý đi cafee với mình thì nó đã thích mình chưa?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi Mr_Miyagi, 15/10/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Mr_Miyagi

    Mr_Miyagi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/09/2010
    Bài viết:
    711
    Đã được thích:
    0
    Trên giảng đường em có làm quen với 1 em. Cao nhưng ko béo, mắt xanh tóc vàng. Mắt bị cận, nhìn rất hiền.

    Sáng nay 2 môn học em đều ngồi cạnh em ấy. Bọn em có nói chuyện trao đổi Email. Tối về em rủ sáng mai đi Caffe. em ấy đồng ý.

    Như thế thì em ấy có thích em ko nhỉ ???:-w
  2. hlbrem

    hlbrem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2007
    Bài viết:
    3.052
    Đã được thích:
    2
    cũng chưa biết nhưng cũng có triển vọng...thường là nếu nó có bạn trai rồi hoặc nó đã ko thik thì khi rủ nó thường từ chối hoặc chỉ chấp nhận gặp ở những chỗ vô thưởng vô phạt như Căng-tin, Mensa v.v...nếu đó là cafe buổi tối thì cũng đã là đc bước đầu thành công.......điểm này gái Tây hơn hẳn nhiều cô VN...có bạn trai rồi rủ vẫn đi...
  3. Mr_Miyagi

    Mr_Miyagi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/09/2010
    Bài viết:
    711
    Đã được thích:
    0
    hẹn 10h30 sáng mai bác ạ. Ko phải đi buổi tối đâu :(
  4. LeeKumK33

    LeeKumK33 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/12/2009
    Bài viết:
    1.720
    Đã được thích:
    0
    đi cafe thì nó chỉ coi mình như em út, bạn bè
    khi nào nó ok đi ăn tối thì nó mới thích
    Nó sẽ xem xét "kỹ thuật" của bác qua thái độ ăn uống
    từ đó mới xem có triển vọng lên giường hay ko
    >:)>:)>:)

    ghi chú: 8 năm ở Pháp, 3 năm ở Ý, 2 năm ở Đức, 1 năm ở Thái ;));));))
  5. Mr_Miyagi

    Mr_Miyagi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/09/2010
    Bài viết:
    711
    Đã được thích:
    0
    Em này là gái Tây ngoan mà bác.
  6. LeeKumK33

    LeeKumK33 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/12/2009
    Bài viết:
    1.720
    Đã được thích:
    0
    ở Tây ko có khái niệm gái ngoan hay ko ngoan >:)>:)>:)
  7. hlbrem

    hlbrem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2007
    Bài viết:
    3.052
    Đã được thích:
    2
    thế thì cũng chưa thể biết đc, có thể là bạn bè hoặc có thể là ..... ko là gì cả (đơn giản có người rủ mà nó cũng chả có gì để làm thì nó gật đầu thôi) nhưng bảo nó "thik" thì hơi sớm vì phần lớn là con trai châu Á ko hấp dẫn con gái châu Âu đến mức để mà nó thích chỉ sau có 2 buổi ngồi nghe giảng cùng nhau (trừ phi chú khá đẹp giai và con bé đó cũng thik châu Á)...nói chung là đừng đặt hy vọng quá nhưng thế cũng là 1 cơ hội tốt quá rồi....
  8. Mr_Miyagi

    Mr_Miyagi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/09/2010
    Bài viết:
    711
    Đã được thích:
    0
    Em hỏi thằng bạn người Đức, nó bảo là em ấy thích em. Vì nếu ko thì em ấy sẽ ko nhận lời đi cafe.

    Còn con bé Tây cùng nhà nó bảo là em có cơ hội lớn. Lần sau rủ đi xem Kino :)

    Em ấy cao gần bằng em :)
  9. RedDevil7

    RedDevil7 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2003
    Bài viết:
    1.722
    Đã được thích:
    0
    Cứ rủ rê thêm dăm ba bữa đi bar, đi picnic.. đã rồi tính, nó mà đã thích đồng chí thì sẽ bật đèn xanh thôi.
  10. dream_II

    dream_II Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2011
    Bài viết:
    508
    Đã được thích:
    0
    Hehe chưa ai trả lời gì mà bác đã vạch ra câu trả lời cho mọi người rồi, chắc là kết con người ta lắm rồi.:))
    Em thì chưa đi Tây nhưng xem xem ảnh tìm hiểu phong tục tập quán thì thấy người tây vui tính thoải mái, không hay để ý chuyện trai gái như người mình nên em nghĩ đồng ý đi uống cafe chưa nói lên được gì đâu.
    Nói như bác gì ở trên có vẻ hợp lý nếu rủ đi ăn tối được mới ok.

Chia sẻ trang này