1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Gái Tây đồng ý đi cafee với mình thì nó đã thích mình chưa?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi Mr_Miyagi, 15/10/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cuchuchamu

    cuchuchamu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2007
    Bài viết:
    480
    Đã được thích:
    0
    yên tâm đi kưng,Tây nó thích thì nó đè chú ra nó hun ấy chứ,cứ đi thui xem tình ý nó thế nào,Tây nó mà thèm giai thì thôi rồi đấy.
  2. winterwinter

    winterwinter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2011
    Bài viết:
    714
    Đã được thích:
    0
    Mới quen phải nói chuyện nhiều thì mới biết là thích hay không chứ. Có khi lần đầu gặp thấy thích nhưng lần thứ hai gặp lại không thích nữa dấy. Bạn cứ đi thôi có gì phải thắc mắc dữ vậy?
  3. hlbrem

    hlbrem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2007
    Bài viết:
    3.052
    Đã được thích:
    2
    =)) nếu Tây nó chỉ vì thèm giai thì ko đến lượt giai Á bác nhé...nhất là khu vực Đông Nam Á, bé lùn, mặt xấu...ko phải tự ti nhưng sự thật là như thế...chẳng có cách nào khác là lấy mồm mép mà gỡ lại
  4. nvkamhhh

    nvkamhhh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2007
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Confirm. Sự thật mất lòng!
  5. DeutschlandvermisstVN

    DeutschlandvermisstVN Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/11/2004
    Bài viết:
    1.773
    Đã được thích:
    7
    Một khi nó đã đồng ý đi cùng với mình thì dĩ nhiên là nó thích . Nhưng
    thích thì có nhiều cấp độ và cung bậc lắm.
    Kể cả có đi ăn tối cùng đi chăng nữa thì cũng chẳng nói lên điều gì .Anh đã từng ăn tối cùng với Blondin tới 3 tiếng đồng hồ ,hai đứa "tung hứng" nhau không Pause . Khi về trời se lạnh cởi áo mình khoác cho nó ,dìu nó về , vào tận phòng của nó .Mà cũng chẳng tiến được hơn .Nó bảo là có bạn trai rồi.Giải tán, ra ôm vô l.ăng nghe Đan Trường rên "Không còn ai" .Coi như là được luyện tiếng 3 giờ ,miễn phí.(tiền ăn-chuyện nhỏ)
    Còn cafe với râu ngô thì quá nhiều , chẳng nói nên điều gì.
    Gái nào thì gái .Một khi mình có một vết gì đó mà chạm phải đúng cái nó dị ứng(ghét) thì coi như kiếm củi ba năm ,đốt một giây. Chẳng hạn như gái ghét thằng l.ắm mồm, ghét thằng hôi miệng ,ghét anh năm xu đổi bảy xu....đại khái là vậy .Trước đó chưa thấy ,nhưng khi hai đứa tình cờ ngồi bên nhau thì nó phát hiện.Thế là công cốc ...
    Anh đã có lần dìu được một em vào nhà mình ,lên được giường .Sau mọi công đoạn đưa đẩy ,khi cả hai đã thành Adam và Eva thì em nó chợt phát hiện ra nách mình l.ông dài .Mà em đó rất ghét l.ông nách .Thế mới đau,lại kiếm củi ba năm ,đốt mấy giây .Ai có ngờ đâu với gái Việt thì đó là điều quá thường , đàn ông phải thế .Nhưng gái khoai Tây nó lại ghét .Cuối cùng vì gái mà phải hy sinh đám l.oăn xoăn đó.Mặc dù cả từ lúc mọc nó cho đến khi gặp gái chỗ đó chưa biết đến dao cạo là gì.
    Tóm lại cứ thoải mái , tự tin mà đẽo .Không nói trước được điều gì .Mình có tật gì xấu mà thiên hạ thừa nhận ,hoặc gái ghét thì cố sửa hay giấu nó đi.Ít nhất là sau khi xong công đoạn Z , rồi thương lượng tiếp.
  6. Mr_Miyagi

    Mr_Miyagi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/09/2010
    Bài viết:
    711
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn anh DeutschlandvermisstVN

    Em tây này gốc DDR, gia đình lại ở Dorf nên rất ngoan hiền. Không có ăn mặc hay trang điểm kiểu cách như các cô gái khác trong lớp.

    Hôm nay em vừa viết Email rủ thứ 7 tuần sau đi đến quán việt ăn đồ việt rồi :P
  7. DeutschlandvermisstVN

    DeutschlandvermisstVN Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/11/2004
    Bài viết:
    1.773
    Đã được thích:
    7
    Anh ủng hộ chú ,cứ vờn đến khi nào gái nó nói Không đến lần thứ n .Tức là cơ hội tối như đêm giao thừa thì dừng.
    Thực ra Đông hay Tây cũng chẳng khẳng định được nhiều .Thậm chí gái Đông có khi lại l.oằng ngoằng hơn gái Tây ,vì nó cũng nhiễm một chút láu cá kiểu Komunist một thời từ thế hệ phụ huynh chúng nó.Nó cũng gần như kiểu gái Komunist Việt.Tất nhiên có thể gái chú đang quăng chài không thuộc % đó.
    Còn anh ,quả gái đầu anh kể ngồi ngâm 3 tiếng suông ở trên cũng dân DDR đó (Chemnizt).
    Còn em thứ hai ngán l.ông nách của anh ,dân Dreieich (Frankfurt am Main).

    Cứ câu đi ,không được ôm thì cũng gặt hái được cảm giác đi săn và chinh phục .Vờn gái cũng là một phần làm thi vị thêm thời trai trẻ.
  8. Mr_Miyagi

    Mr_Miyagi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/09/2010
    Bài viết:
    711
    Đã được thích:
    0
    Anh ơi. Vừa nhận được Email rồi. Thảm hại vô cùng :(

    Đành phải kiếm em khác vậy :(
  9. dangphucchung

    dangphucchung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2010
    Bài viết:
    347
    Đã được thích:
    3
    Tội nghiệp bác, bị gái Tây nó phũ. Chắc trình chém của Việt không phù hợp với cấu hình của Tây. Dịch ra cho anh em ở đây hiểu:

    "Haizz bạn à, tôi không khoái đi với bạn cho lắm, vì tôi cảm thấy giữa tôi và bạn hình như éo có cái gì để nói với nhau. Bạn tạch rồi, chúc bạn tìm được một người khác hợp hơn tôi, Farewell!!"
  10. nvkamhhh

    nvkamhhh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2007
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    So sad!!! Chia buồn nha!!

Chia sẻ trang này