Mọi người cảm nhận và giúp đỡ tác giả về vấn đề đặt tên Normal 0 false false false VI X-NONE X-NONE MicrosoftInternetExplorer4 /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Arial","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Arial; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-fareast-font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-theme-font:minor-fareast; mso-hansi-font-family:Arial; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:"Times New Roman"; mso-bidi-theme-font:minor-bidi;} Câu chuyện kể có hai người bạn thân Là câu chuyện về “Giận Hờn” và “Yêu Thương” Hai người bạn tuy không cùng sánh bước Nhưng luôn bước trên cùng một con đường Có những khi yêu thương là lặng lẽ Giận hờn kia ở phía sau thầm thì Để tha thứ mang yêu thương tiếp bước Bỏ hờn giận sau những tháng ngày dài… Có những khi yêu thương là xa cách Suốt đoạn đường chỉ có một bóng hình Giận hờn kia cho yêu thương người bạn Là nỗi nhớ đưa khoảng cách thêm gần Có những khi yêu thương này lạc bước Giận hờn kia ở phía sau chỉ đường Đem lý trí đưa yêu thương ngược lối Chẳng ngại xa vẫn bước chung một đường Trong yêu thương có muôn vàn hạnh phúc Nhưng khổ đau vẫn sẽ luôn bước cùng Vì tình yêu vẫn còn một vị đắng Ẩn phía sau những môi hôn ngọt ngào Nếu đôi khi yêu thương này chậm bước Hay đứng trước những lối rẽ đợi chờ Đó là lúc mà yêu thương muốn nói “Cần lắm thay những phút giây giận hờn…”
Mình đọc, chẳng thấy thành thơ gì cả. Đặt tên: Hai nửa yêu thương. Chỉ tạm sửa vần cho bạn. Còn ý nghĩa thì, bạn viết mình chẳng hiểu. Normal 0 false false false MicrosoftInternetExplorer4 /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin:0in; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} Câu chuyện kể có hai người bạn thân Là câu chuyện về “Yêu Thương”và “Hờn Giận” Hai người bạn tuy không cùng sánh bước Nhưng luôn cùng bước trên một con đường Có những khi yêu thương là lặng lẽ Giận hờn kia thầm thì ở phía sau Để tha thứ mang yêu thương tiếp bước Quên giận hờn sau những tháng ngày đau… Có những khi yêu thương là xa cách Suốt đoạn đường chỉ có một bóng hình Giận hờn kia cho yêu thương người bạn Là nỗi nhớ đưa khoảng cách thêm gần Có những khi yêu thương này lạc bước Giận hờn phía sau biết dẫn lối thế nào? Gọi lý trí đưa yêu thương quay lại Xa hay gần rồi cũng vẫn chung đường Trong yêu thương có muôn vàn hạnh phúc Nhưng cạnh đó khổ đau vẫn bước cùng Vì tình yêu vẫn còn nhiều vị đắng Ẩn phía sau những khoảnh khắc ngọt ngào Nếu đôi khi yêu thương này chậm bước Hay đứng trước những ngả rẽ bất ngờ Đó là lúc mà yêu thương muốn nói “Giây phút giận hờn, hãy đến đi…”
thơ với thẩn gì mà như đi đường toàn vấp ổ gà thế. yêu thương, giận hờn đâu có trong tình bạn. ý thơ rất ghượng ép. Đặt tên (nếu còn muốn): Phía sau yêu thương.
Thanks bạn đã sửa vần , ý thơ thì chỉ tổng quát là tình yêu thì ko thể thiếu những phút giây giận hờn, qua phút giây đó tình yêu mới trở lại con đường cũ , mới trưởng thành hơn []. Trong bài thơ này có 2 từ đồng âm đồng nghĩa nhưng khác loại từ là Hờn giận và yêu thương , 1 cái là danh từ 1 cái là đại từ nhân xưng