1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật kí cho mình!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi hoangdiem7, 17/10/2011.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hoangdiem7

    hoangdiem7 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2008
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay sinh nhật mình. Vậy là đã sang tuổi 25, mình đã có gì? Nothing. Được mỗi cái tiếng là học nhiều. Sắp hết bằng đại học thứ 2 rồi mà vẫn chưa biết đời mình sẽ về đâu. Năm ngoái, giờ này vẫn còn có người yêu ở bên, thế mà có lẽ cuối năm nay ngta còn lấy chồng ấy chứ. Công việc vẫn chả đâu vào đâu cả. Nản!
  2. hudanhdaisu

    hudanhdaisu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/12/2008
    Bài viết:
    290
    Đã được thích:
    0
    Rồi mọi việc cũng sẽ theo thời gian mà trôi qua thôi. " Ngày mai trời lại sáng" :D
  3. hoangdiem7

    hoangdiem7 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2008
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Lâu rồi mới ol. Cảm ơn hudanhdaisu đã động viên.
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Dạo này khó tìm được việc nhỉ? Mình trải qua giai đoạn này nhiều lần roài mà mỗi lần này thấy oải nhất. Văn bằng kia thì mãi chưa đi thực tập. Cả ngày ngủ, đọc báo cũng chán. Hôm qua thằng em giới thiệu cho con bạn nó, mà chẳng có tâm trạng tán tỉnh nữa. Già rồi. Hix!
  4. phuonghn365

    phuonghn365 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2010
    Bài viết:
    240
    Đã được thích:
    0
    Sau cơn mưa thường là trới sẽ mưa và sau khi mưa trời có thể sáng ( ở đây mình dùng từ có thể vì biết đâu mưa vào ban đêm hihi ) nói thế thôi mọi chuyện cứ bình tĩnh nó có quy luật tự nhiên cả rồi . việc gì ta phải buồn nhỉ ?

Chia sẻ trang này