1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hình như cũng có nhiều lúc vui buồn xen kẽ, khó phân minh? :D

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi dina50003, 19/10/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dina50003

    dina50003 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/07/2006
    Bài viết:
    1.577
    Đã được thích:
    9
    Chiều tối hôm qua, Di rời cơ quan muộn.
    Đi bộ xuống tầng 12 mới vào thang máy.
    Những tưởng mình về sau cùng; ai dè vẫn còn mấy em cùng cơ quan đang dọn dẹp , chuẩn bị về.
    Chắc lúc ấy các em mới bó xong những bó hoa (Buổi chiều các em còn bận tập văn nghệ mà).

    Từ đầu giừ sáng nay, những bó hoa ấy sẽ được mua để tặng chị em trong cơ quan , nhân ngày PNVN- 20/10....

    Đẫ thành lệ từ năm ngoái; 8/3 và 20/10, mấy chị em mua hoa về và bó tại cơ quan để bán lại....

    Anh em không phải đi xa, chỉ cần vài bước chân mà vẫn có thể mua hoa ngay để tặng ... chị em. Những bó hoa có hình thức không bằng chỗ chuyên nghiệp bó, nhưng được cái tiện mua....

    Thấy vui vui trong lòng; vì chị em rất chịu khó, rất khéo tay.... Thấy vui vui trong lòng vì chị em rất năng động.... Thấy vui vui trong lòng vì chị em biết nghĩ thuận lợi cho anh em....

    Nhưng hình như có cái gì đó trong việc này cũng có thể hơi buồn?

    Đúng là , trong đời sống hôm nay, có nhiều lúc, trong nhiều việc vui và buồn xen nhau, khó phân minh, đúng không ?[:D]

  2. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Di dời mới đúng thì phải.:P
    Nếu không được tặng hoa, có thể buồn- nhưng mà, kiểu thế thì mấy khi buồn, mấy ai không được tặng?
    Người ta chỉ nên buồn, khi người mình muốn được nhận hoa từ họ, không tặng mình thôi.
    Buồn và vui...
    Người....
    Mấy ai phân biệt được rõ ràng.
  3. dina50003

    dina50003 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/07/2006
    Bài viết:
    1.577
    Đã được thích:
    9

    Đỏ---------> Đừng dại dột mà nghĩ thế nhé![:D] Nhiều chàng "khó tính" xem việc tặng hoa là có nhiều ý nghĩa lắm....Sáng nay, Di+ mấy anh em tặng chị em bưởi (da xanh tươi, có dán tem... chả biết có phải 5 roi hay phúc trạch gì đấy....[:D]) vói cả soài cũng...da xanh (soài Thái?[:D]).... Thấy chị em bảo'thích bưởi+ soài của anh em".... Ko biết có bị gọi là "kém lãng mạn" ko nhỉ?>:)
  4. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Vẫn nghĩ thế, chả thấy có gì dại dột.
    Thực tế, luôn khuyến cáo và tất cả người quen đều biết: KCB khôgn thích được tặng hoa, nên đừng tặng. Trừ trường hợp loại hoa mình cực thích- và yêu cầu tặng :)) .
    Tất nhiên là vì coi việc tặng hoa là có ý nghĩa, nên mới nên buồn khi muốn nhận hoa, mà không được tặng đấy thôi?
  5. dina50003

    dina50003 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/07/2006
    Bài viết:
    1.577
    Đã được thích:
    9
    1- Dại dột là ở chỗ buồn vì cái chả nên buồn! Ko tặng hoa đâu đã phải là tín hiệu 'ko vui"?[:D] Tặng toàn bưỏi xanh, soài xanh mà có người vẫn vui đấy thôi![:D]
    2- Lại còn có loại hoa 'cực thích" nữa cơ ư? Di thích hoa đào, còn bạn thích hoa gì?[:D] Có ng lại bảo thích hoa "Đồng Tiền". Đúng là mỗi ng mỗi ý.

    ----------------------------------------------------------------------------------------------


    Hôm nay phải hát mỏi cả miệng....
    Tặng bưởi+ soài xong đã bị buộc phải hát tại trận 2 bài.... Cả 2 bài đều là song ca cùng 2 đại diện chủ "phòng".
    14h lại tiếp tục ra quán....
    Được vỗ tay rồm rộp; cơ mà biết chắc vì kỹ thuật thanh nhạc thì ít mà vì chân thành, thật thà thì nhiều.>:)
    Toàn bài về quê hương, về những ng mẹ, về phụ nữ yêu quý thôi nhá.[:D]
    Mong tháng nào cũng có ngày Phụ Nữ để được tặng quà mí cả hát hò....[:P]
  6. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Ồ...Suy nghĩ của bạn loanh quanh ghê. :))
    Nếu mừ như bạn lập topic, rằng vì là " có cái gì đó cũng có thể hơi buồn nhỉ", thì việc người ta muốn được tặng hoa, nhưng mà lại ứ được tăng chắc phải được lập đến 10 cái topic ý chứ. Vậy chắc bạn lập topic này, cũng do lỡ tay, làm điều dại dột nhỉ. :)). Còn ai đó tặng( hoa hay bất cứ cái gì khác), mà không phải người mà họ muốn được tặng, thì không vui vẫn cứ là không vui thôi.
    Ờ, hoa cực thích là một loài hoa...dùng để cúng :P
    Soài...là quả xoài á????
  7. dina50003

    dina50003 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/07/2006
    Bài viết:
    1.577
    Đã được thích:
    9

    [:P]>:)

    1- Lại bị phê phán tội 'loanh quanh"! Cơ mà vẫn chưa rõ "tội" ấy là ở chỗ nào? Mong đc chỉ dẫn ....[:P]

    2- Ai lại cực thik hoa dùng để cúng bao giờ! Mà hoa dùng để cúng có nhiều tên cụ thể. Bạn có thể cho biết lý do đc ko? Cứ thấy cái gì lạ là Di lại tò mò muốn biết. Mong chỉ dẫn....[:P]

    3- Cảm ơn đã chỉ ra 1 lỗi chính tả! Bao nhiêu năm có mắc lỗi chính tả pao giờ đâu, vậy mà hôm nay mắc! Giật mình! Tra ngay 9 cuốn từ điển chính tả, thấy hay lắm. Ai dè, phải viết là "nằm xoài", "ngã xoài"; nhưng để đúng chính tả thì lại là "ngã sóng soài"[:P] Mình ko nhặt lỗi của ng khác thì thôi, ai dè.... =))

    ---------------------------------------------------------------------------------------------------


    Nhân ngày PNVN, muốn nói típ về PN....

    Hôm xem thi hoa hậu, thấy mấy em ng đẹp trả lời "Biết hy sinh là đức tính quý nhất của PNVN".
    Thấy vui vì các em ấy đã biết đề cao 1 sự thật lâu nay; nhưng hình như cũng thấy có cái gì đấy có thể buồn từ thực tế ấy.... Đúng là "nhiều khi vui buồn đan xen nhau, khó phân minh" nhỉ?[:D]
  8. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Thì cứ đọc lại thôi, đọc là thấy. Mà khôgn thì thì bỏ qua, coi như không có tội, chỉ cảm thấy thế thôi đi.:))
    Thì là thích hoa đó, nhưng mà hoa đó hay có trong chùa, với người ta hay cúng. Chứ không phải vì nó là hoa cúng nên thích đâu.:P
    Cái này cũng lạ lạ, có một truyền thuyết. Peony.
  9. dina50003

    dina50003 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/07/2006
    Bài viết:
    1.577
    Đã được thích:
    9

    1- Ờ, nhiều người vẫn hay nhận xét lơ quơ thôi.... Mình chả tự làm khổ vì những nhận xét ấy. Sống luôn thật thà với lại khiêm tốn, nên mình chả có gì phải lo lắng....[:P]

    2- Nói về cái loài hoa cúng như thế thì ko ai có thể đoán ra. May ở chỗ là mình cũng từng bỏ hẳn mấy năm nghiên cứu về mấy ngàn loài hoa, mấy năm chụp sưu tập cũng mấy ngàn loài cây- hoa- củ - quả, nên biết ngay tên cái loài hoa có nguồn gốc từ bọn Tàu Xì ấy, tương trưng cho tình duyên với cả linh tinh mấy thứ....[:P]

    ----------------------------------------------------------------------------------------------


    Lại quay lại nói về cái sự hy sinh của PNVN....

    Là đức tính cao quý nhất thì ko lẽ phải bảo tồn và phát huy nó ở người PNVN mãi mãi à? Nghĩa là PNVN cứ việc hy sinh mãi mãi à?>:)

    Đấy, nhiều khi cứ thấy vui buồn cứ đan xen nhau là thế![:D]



    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    [​IMG]
  10. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710

    Bạn kể về vụ tượng trưng cho tình duyên với linh tinh mấy thứ đi, KCB chưa biết.:P
    PS: Hoa đẹp....

Chia sẻ trang này