1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đại Học phải con đường duy nhất ko?

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi tinhyeuhoanhao92, 20/10/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. toctroc

    toctroc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/10/2002
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Đh không phải con đường duy nhất nhưng là con đường nhàn nhã nhất.Được ăn chơi, phè phỡn thêm vài năm, thêm nhiều bạn bè, gái gú. cờ bạc lô đề bóng bánh level tăng vùn vụt. học có dốt thì ra đường cũng chẳng thằng nào dám chê vì ở vn vào được đh đã là giỏi hơn ối thằng rùi. nói chung là có điều kiện thì cứ học. mấy chú ko học đh lên báo đài ra rả chê bai này nọ cũng 1phần tâm trạng cay cú cuộc đời thui hehe
  2. ttvndotcom

    ttvndotcom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2008
    Bài viết:
    460
    Đã được thích:
    0
    Trong số 200 người giàu nhất trên sàn chứng khoán thì cũng có đến 95% là những người có bằng cử nhân trở lên, và khoảng đâu đó 30% có trình độ thạc sỹ trở lên.
  3. freekopf

    freekopf Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/01/2008
    Bài viết:
    106
    Đã được thích:
    0
    KHÔNG !
    tôi học ĐH Hàng Hải ra mà vừa mới rồi phải chuyển nghề ra ngoài đi buôn đây , 67% người tốt nghiệp ĐH ra bây giờ không được làm đúng chuyên môn , một sự lãng phí vô hạn
  4. ttvndotcom

    ttvndotcom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2008
    Bài viết:
    460
    Đã được thích:
    0
    Bạn bị 1 lỗi sai lầm cơ bản trong tư duy.
    Chủ top không hề hỏi về làm đúng chuyên ngành nhé.
    Bạn học Hàng Hải ra, nhưng đi buôn máy tính, lập công ty cổ phần, rồi bạn làm chủ tịch, bạn vào top những người giàu nhất VN, chẳng hạn.
    Vẫn tính bạn là cử nhân và thành đạt nhé.
  5. p2ptrp

    p2ptrp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/09/2007
    Bài viết:
    1.640
    Đã được thích:
    0
    học đi... 30 năm nữa vẫn cần bằng cấp... là tấm vé để bước vào ngưỡng cửa cuộc đời...

    Đừng bỏ phí, ko lại tiếc... nếu bạn thành công thì chả sao... nhưng nếu thất bại... có muôn vàn điều để hối tiếc nhưng trên cả là việc học hành ko đến nơi đến chốn...

    Tin mình đi... cầm cái tấm vé đó bạn có thể bước qua nhiều cánh cửa khác...
  6. hathanhlong

    hathanhlong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/08/2007
    Bài viết:
    335
    Đã được thích:
    0
    Ai chẳng biết học đại học là con đường đơn giản nhất để dẫn đến thành công, nhưng chắc bạn ấy ko đủ sức để thi ĐH nên mới phải vào đây hỏi mọi người. Bạn có khéo tay ko đi học nghề làm ghế salông đi rồi chui vào các trang của các công ty lớn mà ăn cắp kiểu dáng mẫu mã, cứ cái nào đẹp dễ làm là mô phỏng theo rồi tính toán mà làm. Khi bạn bắt tay vào việc bạn sẽ thấy ví dụ như khung sườn làm bắng sắt thì đặt hàng ở đâu, bằng gỗ thì đặt hàng ở đâu .v.v. chấtliệi mầu sắc như thế nào... nhưng nếu ko khéo tay thì nghĩ kế khác nhé đừng nghe theo xui dại của mình.....
  7. subin8x

    subin8x Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/08/2005
    Bài viết:
    1.463
    Đã được thích:
    4
    Bill vào được Harvard nhưng bỏ giữa chừng. Cái đầu để vào được Harvard là cái đầu xuất chúng rồi. Còn kiểu thi ĐH không đỗ rồi mang Bill Gate ra để thủ dâm thì... chỉ có ở VN :)
    Học không thừa nhưng khuyên bạn nên lựa sức mình mà thi và học. Đôi khi những người thợ tay nghề cao ở các trường nghề lại kiếm tiền tốt hơn, thành công hơn những người có trình độ ĐH.
  8. vianhyxem

    vianhyxem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2004
    Bài viết:
    2.888
    Đã được thích:
    1
    nhiều bác vẫn sính đại học quá nhỉ :) ngta học kém và ko tự tin và việc thi đại học cho lắm rồi mà cứ ép phải học đại học là sao??? kinh nghiệm đúc rút từ bản thân mình thì mình thấy là học nhiều chỉ làm mất đi cơ hội và cái máu liều để làm giàu của ngta thôi. Cái gì cũng có 2 mặt, "học thức" cũng vậy, 4 năm đại học cho chúng ta rất nhiều, từ cái mác đại học cho tới nền tảng nhận thức chung. Nhưng ngc lại cũng cho ta cái sĩ diện hão của kẻ tri thức. Thực vậy, bây giờ có bạn trẻ nào học đại học ra mà chịu đi bán bún cá hay đạp xích lô khởi nghiệp ko [r23)] có dám mở 1 quán cắt tóc và tự đứng cắt để khởi nghiệp ko [r23)]
    nếu lực học của bạn ko tới đâu, ko đủ khả năng học đại học, thì bạn có thể tìm cách bắt đầu kinh doanh nhỏ (nếu thích và có máu kd). Hoặc học nghề rồi đi làm luôn.
    Nhưng chọn con đg nào cũng vậy thôi, muốn giàu và nên người thì phải chịu khó. Cố gắng để sau 4 năm mình tuy ko bằng ngta tri thức nhưng mình hơn ngta ở kinh nghiệm sống, quan hệ, và tiềm lực tài chính [r2)] chứ cứ làng nhàng thì cũng chỉ hơn đc ngta đôi 3 chục triệu vốn liếng để dành thôi, mà nhiêu đó thì san bằng mấy chốc ...:-??

    PS: chém gió vui thế thôi, chứ bọn học đại học ra trường 2 năm rồi bây giờ cũng có đồng quái nào để dành đc đâu, tháng nào bay sạch tháng đấy =)) nếu giờ cho quay trở lại 6 năm trước thì chưa chắc mình đã chọn con đg đại học đâu, còn phải xét! haizzz
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    văn hay chữ tốt ko bằng học dốt lắm tiền. Học hành giỏi giang cho lắm vào, rồi thì cũng làm nhân viên văn phòng thôi, chỗ cùi bắp thì 3-5tr/tháng. Giỏi giang thì 7-8tr/tháng. Rồi lên trưởng phòng thì cũng 15-20tr/tháng (ko nói trg hợp cá biệt và các sếp ở tổng lớn - số ng này đếm trên đầu ngón tay và ko phải ng thường). Mà ăn đc tiền của người cũng ko phải dễ đâu nha, lương cao đồng nghĩa áp lực công việc lớn, căng thẳng, trách nhiệm ... Rồi chốt lại thì cũng là cu li mà thôi ...
    vẽ nên 1 bức tranh đẹp thì có thể, chứ sửa 1 bức tranh thì khó lém ....
  9. subin8x

    subin8x Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/08/2005
    Bài viết:
    1.463
    Đã được thích:
    4
    Bạn thực dụng quá nhỉ? Cuộc sống không có gì ngoài tiền bạc sao?
    Bạn có nền tảng tốt để sau này có được một gia đình tốt. Một thế hệ sau tốt hơn.
    Bạn giỏi nghề, rồi mai này bạn có khuyên con bạn cứ theo bố mà làm, rồi con cháu của nó nữa.... cứ mãi thế sao?
    Sự tiến bộ của xã hội lấy gia đình là cốt lõi.
  10. vipkhang

    vipkhang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2008
    Bài viết:
    2.821
    Đã được thích:
    0
    đã nói rồi mà các bác cứ cãi nhau. Học ĐH để mình học cái nhận thức và tầm nhìn
    nếu bản thân k đủ sức học ĐH thì học nghề or cái gì đấy. k vấn đề. vì xã hội luôn có sự phân chia :D nhug nếu đủ khả năng đỗ ĐH mà k học thì đúng là tệ

Chia sẻ trang này