1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ước gì không có ngày 20/10

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi tottochan81, 20/10/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tottochan81

    tottochan81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/04/2006
    Bài viết:
    4.099
    Đã được thích:
    15
    Ích kỷ nhỉ, khi mình ước ko có một ngày đem lại niềm vui cho biết bao phụ nữ VN. Ngày mà họ được nhận hoa, nhận quà từ những người yêu thương nhất, từ người chồng, người yêu, người bạn trai của họ. Còn mình, cứ ngày này, không muốn nghĩ gì mà cứ phải nghĩ. Tủi thân thật.

    Hôm nay đường phố tắc từ chỗ làm về tận đến ngõ nhà. Mặc dù mình đi làm về muộn. Đường phố ngập tràn những hàng hoa. Vài đôi trai gái lai nhau, cô gái cầm bó hoa hồng đỏ thắm e ấp ngồi sau xe người đàn ông của họ. Chạnh lòng, cố gắng không để ý, không nhìn họ, mình chỉ biết đi thật nhanh về nhà để không có khái niệm về ngày này nữa.

    Ngày hôm nay, những người bạn đã từng tặng hoa cho mình trước đây, hôm nay họ có nhớ chút gì đến mình không nhỉ. Hay khi đã có người con gái của họ ở bên thì chỉ biết có người con gái đó.

    Mình nghĩ đến mẹ. Mẹ ở quê, ngày này cũng như bao ngày bình thường khác. Mẹ nghỉ hưu rồi, không có nhà trường hay em học sinh nào tặng hoa cho mẹ nữa. Chắc hôm nay mẹ vẫn kèm thêm các em ở nhà.

    Hôm nay cơ quan tổ chức 20.10 cho các chị em. Mọi người mặc áo dài đi nghe nói chuyện ở bảo tàng phụ nữ và xem phim. Nhưng hôm nay phòng mình phải chuẩn bị tổ chức thi và ôn tập nên buổi trưa mới chạy ra chỗ buffet được 1 lát, chẳng được dự buổi gặp mặt, chẳng được mặc áo dài. Công ty phát cho ít tiền. Vật chất thì có nghĩa gì. Nếu như nhận được 1 lời chúc, sự quan tâm của một ai đó thì sẽ thích hơn.

    1 năm, tính ra phụ nữ có 6 ngày: Sinh nhật, valentine, 8/3, 20.10, gì nữa nhỉ. Nhưng mình chẳng có ngày nào cả. Buồn ko=((
  2. konho

    konho Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/02/2011
    Bài viết:
    1.776
    Đã được thích:
    360
    Chúc chị tot nhanh tìm thấy một nửa để năm sau sẽ có chồng hoặc bạn trai tặng hoa và có những câu chúc ý nghĩa. [:D]
  3. tottochan81

    tottochan81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/04/2006
    Bài viết:
    4.099
    Đã được thích:
    15
    Thank e đã chúc chị. Nhưng đó là ước mơ xa vời. Có lẽ ko bao giờ có được.
  4. nguoicohuong

    nguoicohuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2005
    Bài viết:
    14.268
    Đã được thích:
    5
    ơ chị Tot sao lại nghĩ thế . cứ từ từ thư thư rồi sẽ có thôi mà :D nhìn ngoài thì đẹp đấy, nhưng chưa hẳn đã thế.
  5. ngungu02

    ngungu02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2009
    Bài viết:
    2.725
    Đã được thích:
    0
    ước gì có người quan tâm , có người tặng hoa có hay hơn không bac - đều là ước mà .:-??
  6. konho

    konho Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/02/2011
    Bài viết:
    1.776
    Đã được thích:
    360
    Bác ngungu bon chen vụ này đi [:D] em ủng hộ:-bd
  7. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Buồn cười nhỉ???
    Bạn cứ trông đợi một điều gì đó, những điều hiện tại bạn chưa thể có...
    Vậy sao không tự làm cho mình thấy vui vẻ nhỉ? Tự tặng mình chẳng hạn??? :P
  8. tottochan81

    tottochan81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/04/2006
    Bài viết:
    4.099
    Đã được thích:
    15
    Hờ hờ, bác không hiểu rồi. Vì ước điều trên không được rồi mới cùn quay ra ước như kia [-O-----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Định khuyên mình thẩm du tinh thần à?
    Làm thế để làm gì, chả có ý nghĩa j cả.
  9. konho

    konho Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/02/2011
    Bài viết:
    1.776
    Đã được thích:
    360
    Mai đại hội du lịch chị tot tha hồ tìm giai nhé [:D]
  10. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Ồ...thế hóa ra là bạn muốn tìm người, nhất quyết tìm để không phải thẩm du nữa à? ( bạn dùng từ hay, suy nghĩ hay thế, chắc ắt có ngày tìm được)
    OK, vậy cứ tìm đi.[r24)]

Chia sẻ trang này