1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ước gì không có ngày 20/10

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi tottochan81, 20/10/2011.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tottochan81

    tottochan81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/04/2006
    Bài viết:
    4.099
    Đã được thích:
    15
    Úi úi, zai box du lịch mắt thẩm mỹ lém, thích các em gái trẻ xinh chứ già xấu như mềnh, ko đến lượt, he he
  2. nguoicohuong

    nguoicohuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2005
    Bài viết:
    14.268
    Đã được thích:
    5
    em nghỉ đay ko pảhi tham du, ma là minh thic j thì tự mua làm. thế thì tot hon là trông đợi vào ngkhac, mà ngkhc này là ai, là cai quái j.. họ sẽ đen và sẽ đi vì đó là vc của ho ròi :D
    Chị tot vui ve nhe
  3. tottochan81

    tottochan81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/04/2006
    Bài viết:
    4.099
    Đã được thích:
    15
    Đây ko phải là trông đợi vào người khác em ạ. Mà cái chính là tình cảm con người dành cho nhau. Con người ta sống luôn khao khát tình cảm, thèm được quan tâm người khác và được người khác quan tâm. Còn tất nhiên, mình vẫn có cuộc sống niềm vui chủ động của riêng mình chứ.

    Hoa với quà chỉ là cái cớ, bản chất là sự quan tâm của người khác dành cho mình thôi. Chứ tự đi mua hoa tặng cho mình thì đúng là 1 việc làm hết sức vô nghĩa khi mà nhìn bó hoa đấy càng nhắc cho mình biết là mày chả có dek ai qtâm tặng gì phải đi mua về tự tặng.
  4. ngungu02

    ngungu02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2009
    Bài viết:
    2.725
    Đã được thích:
    0
    ý bác là em nên ngày nào cũng quan tâm , tặng hoa bác chủ topic? - nhât chí với bác :-bd[r2)]
    chúc bác chủ tóp luôn xinh tươi , mọi mơ ước đều thành hiện thực - nhất là cái ước mong của topic này để người yêu của bác đỡ tốn tiền hoa hoét [r32)]
  5. tottochan81

    tottochan81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/04/2006
    Bài viết:
    4.099
    Đã được thích:
    15
    Trước hết là em hết sức cám ơn lời chúc của bác ạ.

    Sau nữa em nói tiếp về cái ước mơ của em. Nếu sau này có ny, thì em ko ước ko có ngày 20/10 nữa mà em chỉ cần ngày đó người ta gửi 1 lời chúc đến em là đủ. Hoa hét làm gì nếu như ngày đấy bị bọn bán hàng chém cho giá cắt cổ. Hàng ngày cứ quan tâm nhau thì ngày nào cũng là 20/10 hết ạ.

    Còn khi đã có gđình, chỉ cần cả nhà nấu nướng 1 bữa đặc biệt hơn những ngày khác là vui lắm rồi.
  6. ngungu02

    ngungu02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2009
    Bài viết:
    2.725
    Đã được thích:
    0
    biết ngay là thế mà ..đáng yêu quá [r32)]:-*
  7. nguoicohuong

    nguoicohuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2005
    Bài viết:
    14.268
    Đã được thích:
    5
    mua hoa cho mình sao lại vo nghĩa hả chị, em mà co điều kiện em mua hoa cho em, em mua đo cho em :D tự sương thể :D
  8. ngungu02

    ngungu02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2009
    Bài viết:
    2.725
    Đã được thích:
    0
    đấy không chỉ đơn giản là hoa - nhưng em thich cái suy nghĩ của bác :))
  9. nguoicohuong

    nguoicohuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2005
    Bài viết:
    14.268
    Đã được thích:
    5
    nói túm lại là đừng trông đợi vào một người ko phải bản thân mình. chỉ có mình biết mình muốn j thic j và cảm nhận j :D em hâm mà .. j chứ thic hoa mua hoa, thic j mua đấy (nếu đủ đk).. đời mà còn đợi vào ngkhac à ..... đợi thì cứ đợi nhưng đừng quá trông ngóng :D [r2)]
  10. ngungu02

    ngungu02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2009
    Bài viết:
    2.725
    Đã được thích:
    0
    bác có mua được người yêu thương mình không - tình yêu thương quan tâm của người khác thì chỉ trông đợi vào người khác thôi - mình làm sao mà tự làm được [:D][r2)]

Chia sẻ trang này