1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ước gì không có ngày 20/10

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi tottochan81, 20/10/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. onamiowada

    onamiowada Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/06/2007
    Bài viết:
    6.401
    Đã được thích:
    20
    Wool Kid Shop Chuyên đồ len đan móc cho các bé: http://woolkidshop.blogspot.com/ ĐT: 01234551302, 0988272591

    À...... ra thế. Chúc em thành công nhé.

    Cứ tăng cường giao tiếp trong những môi trường tốt thì sẽ có bạn trai thôi.
    Anh tin là trong số những khách hàng tương lai caủa em sẽ có 1 anh chàng yêu trẻ em, đến mua hàng cho cháu chắt gì đó trong nhà. Và 1 cuộc gặp tình cờ giữa 2 người có cùng mối quan tâm có thể sẽ mang lại nhiều điều thú vị.

  2. vankhoa2001

    vankhoa2001 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/05/2010
    Bài viết:
    271
    Đã được thích:
    0
    Chả ai lại đi tự mình tặng mình hoa ngày 20-10 cả, việc gì phải giả dối và làm một việc vô nghĩa thế? Nhìn thấy, càng tự thấy cám cảnh cho bản thân hơn chứ ích gì. Ngay cả việc nhận 1 bó hoa từ ng mình ko thích đã cảm thấy chán ngán lắm rồi ấy chứ. Nếu thích bộ váy đẹp, có thể tự mua, nếu thích ăn một món nào đó, có thể tự mình đi ăn... còn tự mình tặng hoa mình thì khéo hâm lên thành level 10/10
  3. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Có anh chàng li dị vợ, nuôi con một mình thì có!
  4. konho

    konho Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/02/2011
    Bài viết:
    1.776
    Đã được thích:
    360
    Mọi cố gắng đều có kết quả vào một lúc nào đấy. [:D]
    Và nên hạ thấp tiêu chuẩn xuống một ít.
  5. onamiowada

    onamiowada Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/06/2007
    Bài viết:
    6.401
    Đã được thích:
    20
    Những anh chàng bỏ vợ thì thường quăng con lại cho ông bà chăm, mấy khi đi mua quà cho con. Còn số những anh chàng bị vợ bỏ thì ít lắm. Vì vậy xác suất để gặp 1 SingleDad đến mua quà cho con là rất nhỏ.

    Mà bạn An cũng nên sớm lấy chồng đi nhỉ?! Có cần tớ giới thiệu cho 1 anh chàng hợp với An không?!


    P/S: Có ai giỏi vi tính cho tớ hỏi tại sao tớ xài FF mà mấy hôm nay bay hết mất tất cả các nút quote, Reply,.... trên khung type bài thế nhỉ. Giờ lọ mọ mở IE ra thì được. Tớ chả thay đổi Option nào của FF trong mấy ngày qua đâu nhé. TTVNOL lại lỗi à?
  6. konho

    konho Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/02/2011
    Bài viết:
    1.776
    Đã được thích:
    360
    Bác gỡ đi cài lại mấy phút là xong :-bd

    mà bác dùng cái Chrome ấy load nhanh hơn [:D]
  7. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Nếu tôi nhớ không lầm thì chủ topic chưa từng có mảnh tình vắt vai nào, vậy nên ham hố có chồng, có người yêu cũng là điều dễ hiểu. Vì trong hiểu biết lý thuyết của bạn (còn kinh nghiệm là zéro) thì một mqh là ổn, là tốt đẹp, là đầy đủ.

    Nếu bạn có thêm kinh nghiệm sống (về mặt tình cảm nam-nữ) thì bạn sẽ thấy rằng một mình không đáng sợ bằng việc dính dấp trong một mqh lằng nhằng, tồi tệ và chỉ gây ảnh hưởng xấu đến cuộc sống của mình.

    Một ng thiếu kinh nghiệm (về mặt tình cảm nam-nữ) như bạn thì khi cuộc sống đã ổn ổn thì mong có thêm 1 mqh với suy nghĩ là mqh chỉ có thể là tốt đẹp, chỉ có thể là tác động tốt lên phần còn lại trong cuộc sống của bạn. Nhưng một ng có kinh nghiệm lại có thể có nhận thức khác: Chuyện tình cảm nếu tốt thì nên xuất hiện, nhưng nếu không có gì thì vẫn còn hơn là chuyện tình cảm tiêu cực. Và lắm lúc một người thừa kn tình cảm có thể cầu mong là mình đừng "vướng" vào chuyện tình cảm gì, vì mình đang dốc lòng dốc sức cho một mảng khác của cuộc sống và không muốn bị chia trí, bị chia cảm xúc và bị ảnh hưởng xấu.

    Tóm lại, tôi nhìn bạn và tôi nghĩ đến 1 cô bé chưa từng đc ăn chocolate nên cứ ngỡ chocolate (bất kể loại nào, loại VN sản xuất cũng được) là ngon, là tốt, là hoàn hảo. Còn người có khả năng mua chocolate từ hạng bèo đến hạng sang sang một tí, ngoại nhập (nhưng ng đó vẫn chưa đủ tiền để sang tận Bỉ và Thụy Sỹ để thưởng thức loại chocolate hảo hạng, trừ phi trúng số được 1 chuyến du lịch như thế) thì còn xem xét đến chuyện mình ăn chocolate nhiều quá thì có thừa cân không, có nóng đến nỗi nổi mụn không, có làm giảm sự ngon miệng trước bữa ăn không, ăn nhiều quá thì còn tiền ăn món khác hay không...

    @ Onami: Cảm ơn bạn. Tôi không bị ế đến nỗi cần sự giới thiệu chồng từ một ng như bạn. Bạn có thể dành tgian để chăm lo cho cuộc sống cá nhân của bạn, lo tìm vợ cho bạn hay tìm người đẻ thuê gì đó như lúc trước chẳng hạn.
  8. HanKe_VoTinh

    HanKe_VoTinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2003
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    Giỏi suy đoán và phán xét quá.
    Môn logic học có khả năng là giỏi hoặc quá tự tin vào trình độ lí luận của bản thân.
    Chị tot chắc chắn kô phải là người chưa từng có 1 mảnh tình vắt vai.
    Đôi khi trong cái cô đơn của bản thân người ta luôn muốn và mong đợi 1 điều gì đó tốt đẹp, ước mơ có 1 gia đình riêng, 1 người chồng tốt, có con cái để chăm sóc... đó là điều bình thường. Sống là nhìn nhận và chấp nhận hướng đến cái tốt đẹp chứ cứ nhìn vào cái đau khổ của người khác đã gây ra cho mình để suy đoán cuộc đời thì ........
    Bạn anxi đừng phân tích tình cảm như phân tích toán học hay kinh doanh gì đó. Tình cảm người khó nói lắm, đôi lúc là cả 1 sự mâu thuẫn khó lí giải mà người đem phân tích như bạn thấy nó chỗ nào cũng trục trặc.

    hihihi, mạo muội hua vài dòng như thế
    Hình như có thời mình cũng dùng lí trí cao để suy đoán và nhận xét mọi người như thế
  9. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Nếu bạn biết chắc chắn chủ topic đã từng quen biết ai đó thì chắc là đúng, vì nghe giọng thì bạn có vẻ là quen biết với chủ topic. Tôi thì chỉ căn cứ vào trí nhớ của mình về mấy topic chủ topic lập thôi.

    Tôi không hề bảo mơ ước về điều tốt là xấu, chẳng biết bạn soi ở đâu ra được cái chi tiết ấy. Tôi chỉ nói là (nếu như tôi nhớ đúng là chủ topic chưa từng quen biết yêu đương 2 chiều với anh nào) vì chưa từng có nên cứ ngỡ hễ Có là tốt, mà chưa nhận ra rằng không phải mọi thứ đều là tốt, có những thứ tuy Có mà ta còn phải vứt đi vì đó là thứ tồi tệ, hư hỏng nữa kia. Lúc ấy thì sẽ nhận thức ra là thà Không có mà lại lợi hơn là Có cái tồi tệ, và như vậy thì chủ topic sẽ bình tĩnh mà sống và hưởng thụ những điều tốt đẹp đang có, thay vì cứ mơ đến một thứ rồi lại buồn tủi thiếu căn cứ.

    Chẳng hay tôi viết khó hiểu thế nào mà bạn lại hiểu lệch ý tôi vậy?
  10. nguoicohuong

    nguoicohuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2005
    Bài viết:
    14.268
    Đã được thích:
    5
    ;)) ;)) em lại khác, em sẽ mua hoa hoặc bất kì cái quỉ j nếu em thic và đủ điều kiện :) chẳng có j sai lầm hay vô nghĩa khi mình đáp ứng đc nhu cầu của mình.
    Còn trông đợi vào ai đấy (ko xác định rõ kể cả về mặt tình cảm lẫn vật chất) thì có phải là như oánh sổ số ko trong khi mình muốn j thì mìnhh chủ động làm đc :)) lạ nhỉ :"> :-"

Chia sẻ trang này