1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ước gì không có ngày 20/10

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi tottochan81, 20/10/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dina50003

    dina50003 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/07/2006
    Bài viết:
    1.577
    Đã được thích:
    9
    Đã đọc tất cả từ đầu.
    Đã định hồi âm tất cả....
    Nhưng nghĩ sẽ mất nhiều thời giờ quá, nên lại thôi....[:D]
    Đại khái ý muốn nói là:
    1- Thấy yêu quý thêm những suy nghĩ chân thành, điềm đạm của một người;
    2- Thấy bắt đầu chú ý đến một người nữa vì những suy nghĩ cũng chân thành, thân thiện;
    3- Thấy hiểu thêm vài người vốn thật thà mà cứ dại dột làm ra người ghê gớm....[:D]

    Chân thành, điềm đạm... vẫn như là một nét đẹp dễ được chấp nhận của phụ nữ....[:D]
  2. tottochan81

    tottochan81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/04/2006
    Bài viết:
    4.099
    Đã được thích:
    15
    Mình chỉ đọc bài của bạn 3 dòng. Biết bạn nhầm. Mình ko phải người như bạn "nhớ" nhé. Nên xin phép ko đọc tiếp và cũng k nói tiếp.
  3. vankhoa2001

    vankhoa2001 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/05/2010
    Bài viết:
    271
    Đã được thích:
    0
    Thế đừng mong lấy chồng như em vẫn từng mong nhé, ở nhà tự thẩm du là thoả mãn được sinh lý, tự làm ra tiền mà ăn là thoả mãn được vật chất, tự đi chơi, tự sắm sanh 1 mình là thoả mãn được nhu cầu giải trí và làm đẹp, ok?
  4. phuonghn365

    phuonghn365 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2010
    Bài viết:
    240
    Đã được thích:
    0
    Nói chung mình chưa đọc hết nhưng thấy thế này, 1 con người có tâm hồn như nhà thơ thì thế nào họ chả buồn. chưa có người yêu thì buồn chưa có, có rồi buồn là ko quan tâm nhiều. Nói chung là hãy bằng lòng với những gì mình có bạn ah . :P . "Cuôc sống là không chờ đợi" thay vì buồn hãy làm những gì bạn thấy cần thiết. chúc bạn sớm tìm được niềm vui trong cuộc sống.
  5. nguoicohuong

    nguoicohuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2005
    Bài viết:
    14.268
    Đã được thích:
    5
    :)) định pot nữa, nhưng giữa hai luong suy nghĩ khac nhau thì nói cả ngày cũng không hiểu :))
  6. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Nếu chủ topic không phải là người chưa từng có mối tình vắt vai (nghĩa là tôi nhớ lộn) thì tôi mới là người không dám nói gì tiếp vì làm sao có thể nói gì nữa về một người đã từng có (vài) mối tình vắt vai mà còn cái suy nghĩ thế kia được.

    @ chủ topic: Tôi nhớ lộn thông tin, thành ra bài viết ban đầu kia không có giá trị gì cả. Với người có kinh nghiệm sống và quan niệm sống như bạn, tôi không có ý kiến gì.

    Vậy hóa ra lấy chồng là để khỏi tự thủ dâm thể xác lẫn thủ dâm tinh thần??? ^:)^
  7. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Tại thế này, nên mới hỏi thế

    Nếu không, đầu óc bạn rất sáng tạo, và suy luận rất nhanh. Bạn biết mô phạm, chứ thậm chí KCB còn chưa bao giờ dùng cái từ đó, nên không hiểu là bạn bà già, hay KCB bà già đây.( từ bà già, chắc bạn được nghe nhièu nhỉ, chứ KCB cũng....chưa nghe ai nói với mình thế bao giờ).
    Ai cũng có ước mong hạnh phúc, có vẻ như chính bạn cảm thấy điều đó đáng cười cợt, nên bạn đọc cái gì cũng thành ra có vấn đề. Phản ứng tự vệ của bạn...hơi cao!
    Cũng với các ý kiến của bạn, thì thấy là tốt nhất không nên nói thêm với bạn một câu nào nữa. Tuy nhiên, KCB không thấy bạn đáng ghét, chỉ thấy...đáng tíếc thôi.
    Tạm biệt.
  8. ngungu02

    ngungu02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2009
    Bài viết:
    2.725
    Đã được thích:
    0
    các bác tranh luận gay gắt quá nhỉ :-??:-w[:D]
  9. vankhoa2001

    vankhoa2001 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/05/2010
    Bài viết:
    271
    Đã được thích:
    0
    Còn tự biết mình khác người là may đấy =D>
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Ai hiểu sao cũng được :) Chỉ lưu ý là nên đọc lại ý kiến "tự mua hoa tặng mình" để hiểu tại sao mình lại nói thế
  10. dina50003

    dina50003 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/07/2006
    Bài viết:
    1.577
    Đã được thích:
    9
    20 tháng 10.... Phụ Nữ Việt Nam....

    Trong dư âm của nó, Di muốn nói về 5 người phụ nữ đã trong ngoài tuổi 30 ở ... xung quanh >:)

    Người thứ nhất.... đã có chồng, tư duy ngăn nắp, có trình tự rõ ràng nhưng vì cái tính 'rõ ràng' nên nói chung là ...lành lạnh....[:D]), nói chung là thẳng thắn , nhưng có vẻ quá tự tin nên nhiều khi thành ra chủ quan, không còn đủ khách quan nữa....[:D]

    Ngưòi thứ hai...chưa chồng, cẩn thận đến mức thường như là người khó tính, đã mang nhiều nét mệt mỏi, ít nhiều mất tự tin vào một tương lai tươi sáng; nói chung đã yêu ai thì chắc là cũng hết lòng (trừ đôi lúc thiếu kiên nhẫn vơí những gì là lãng mạn...)[:D]

    Người thứ ba... khá tinh tế trong cảm nhận cuộc sống, có gu thẩm mỹ rất 'được' với thiên chức phụ nữ, tính tình phóng khoáng, đủ điềm đạm. Tuy vậy, tính phóng khoáng đã làm cho em này có quyết tâm chưa đủ cao cho việc đạt tới những mục tiêu cụ thể trong đời sống tình cảm hiện tại....[:D]

    Người thứ tư... có vẻ là một người chưa có công việc ổn định, thường dành thời gian cho những trò vui vẻ thoải mái mà thiếu độ trầm sâu trong tư duy. Nói chung là nhí nhảnh ( nhiều khi ... nhí nhố...[:D]), nói năng "ngắn gọn" nên gây cảm giác là người ...lười trong suy nghĩ, giản đơn....[:D]

    Người thứ năm... có vẻ cũng có thể nói được những câu chân thành, thân thiện; nói chung là không có gì nổi bật , nhưng có lẽ là người có tính tính dễ chịu....[:D]


    Ngày 20/10, nếu được phép tặng hoa cho những ai trong số 5 người đó? Xin vui tặng cả năm người![:D]
    Nếu được mời đi uống cà phê để trò chuyện trong số 5 người đó? Cũng vẫn là cả 4 người![:D]
    Nếu để chia sẽ những cảm nhận về cuộc sống hiện tại trong số 5 người đó? Có lẽ chỉ ... 3 người![:D]
    ...

    Nếu để có người ngồi bên mình, cùng im lặng ngắm nhìn đường phố, mây trời, hoa lá.... trong số 5 người đó? Có lẽ chỉ... 1 người![:D]
    Nếu để có người ngồi bên mình,....[:D]

Chia sẻ trang này