1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ước gì không có ngày 20/10

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi tottochan81, 20/10/2011.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. nguoicohuong

    nguoicohuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2005
    Bài viết:
    14.268
    Đã được thích:
    5
    hài thật :)) chị tót đi lang thang cuc phuong chửa về mà dọn nhà nhỉ :)
  2. tottochan81

    tottochan81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/04/2006
    Bài viết:
    4.099
    Đã được thích:
    15
    Đọc lướt qua các reply, cũng chả có nhiều time để đọc hết. Cảm nhận chung là:

    - Em cò hương cứ khăng khăng đồng nhất việc trông mong, phụ thuộc niềm vui của mình vào người khác với việc mơ ước 1 sự quân tâm, yêu thương của 1 người. Chị biết thế, sẽ ko tranh luận gì với em và cũng ko thích tranh luận gì đặc biệt là về những quan điểm cá nhân những cái chỉ làm mất thời gian không đem lại kết quả gì.


    - Cảm nhận về bạn AX:

    Mình đã đọc được rất nhiều bài của bạn trên cái diễn đàn này. Cảm nhận về bạn là 1 người rất lý trí, logic trong lý luận và rất hiếu thắng, phải cãi bằng được và lúc nào cũng phải muốn mình thắng. Nhưng thực sự là mình thấy bạn hình như không có trái tim. 1 trái tim biết rung động và cảm thông với những tâm tư và nỗi niềm của người khác. Bất chấp người ta đang buồn, khổ, bạn chỉ quan tâm là cái lý lẽ của bạn nó phải đúng trên hết đã và sẵn sàng móc mói, kháy khỉa người ta cho thoả mãn bạn, bất chấp cảm nhận của người ta khi đọc bài của mình. Có thể lời nói của bạn là ĐÚNG (có thể thôi nhé) nhưng trong hoàn cảnh bạn thốt lên những lời đó thì nó lại thành những lời nhẫn tâm đến tàn ác. Biết bạn là người như vậy nên mình ko care bạn viết gì về mình. Đây là bài cuối cùng mình nói với bạn, và cũng ko mong bạn reply trong những topic của mình. Thân

    @All: Biết là viết tâm sự trên này, có rất nhiều những cái gọi là rác rưởi mà vẫn muốn đọc được những chia sẻ chân thành nên vẫn chấp nhận viết. Có lẽ giải pháp là đọc những gì cần đọc và bỏ qua những j cần bỏ qua nhỉ. Bởi xã hội thì có đủ loại người. Không phải ai mình cũng có thể làm bạn và cái diễn đàn này cũng ko phải blog cá nhân của mình để có thể kiểm soát được nội dung của nó.
  3. thubayonline

    thubayonline Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2010
    Bài viết:
    1.018
    Đã được thích:
    1
    Rằng hay thì thật là hay :)
  4. vankhoa2001

    vankhoa2001 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/05/2010
    Bài viết:
    271
    Đã được thích:
    0
    Chân thành xin lỗi bạn chủ top vì mình đã vào cmt tại đây. Những tâm tư của bạn, mình tin rằng nhiều người ở đây hiểu và chia sẻ. Nhưng có những người như Cò hương, chỗ nào cũng nhảy vào spam, chỗ nào cũng nhảy vào cười ngờ nghệch, rồi quote bài người khác như đúng rồi, ko biết mình là ai... Chỉ cần thêm 1 vài ng như cò hương thì cái ttvn này nát vì những câu spam vô nghĩa và ngớ ngẩn

    Cũng chẳng có tham vọng làm cho cò hương biết tự nhìn nhận lại bản thân, thích quote bài, thích lẽo đẽo theo mình để ăn chửi thì mình đành chiều thôi
  5. nguoicohuong

    nguoicohuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2005
    Bài viết:
    14.268
    Đã được thích:
    5
    Hic. Mình đau co leo đẽo đâu :(( sao nỡ nói mình thía hả văn khoa a b c
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    THÔI, QUOTE LẠI CHO ĐÚNG CHUẨN :)) >:) [r32)]
  6. vankhoa2001

    vankhoa2001 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/05/2010
    Bài viết:
    271
    Đã được thích:
    0
    Đời nghĩ cũng lạ, thích đi sau người khác để ăn "phưn". Mai mình sẽ ráng ăn để số lượng và chất lượng "đầu ra" tốt hơn ;))
  7. nguoicohuong

    nguoicohuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2005
    Bài viết:
    14.268
    Đã được thích:
    5
    chẳng nhẽ em lại mở tp giống tiền bối nữa hả trời, cứ như trò mua vui ấy nhỉ, cũng lâu ròi ko có ai chửi mình bằng lời lẽ như thế, giờ toàn nghe kiểu khác. hay zà :D
  8. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Thật đúng như có vài bạn ở đây nói. Trên mạng có nhiều thứ rác rưởi. Và nhiều thái độ tương tự.

    Mà chính vì có nhiều rác nên tâm sức và trí lực của một người để rung động đúng chỗ, đúng việc thì đúng là không có thừa thật. (Không phải hễ cứ sến nghĩa là rung, cũng không phải cứ xin lỗi và cảm ơn là tự dưng che được sự hiếu thắng của mình.)
  9. KeDuDang8x

    KeDuDang8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2008
    Bài viết:
    266
    Đã được thích:
    1
  10. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Thượng đế cũng không phán xét, sao bạn và bạn kia lại phán xét tôi nhỉ? ;)) (mang danh "cảm nhận" đấy ;)))

    Hay là 2 bạn làm vậy thì được, tôi thì lại "được" đặc cách cấm làm chuyện đó? ;))

Chia sẻ trang này