1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cái chết của Gadafi - Libya thời hậu chiến.

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi littlemanonsmallearth, 21/10/2011.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. arc_tuan

    arc_tuan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/01/2005
    Bài viết:
    382
    Đã được thích:
    25
    nhìn cảnh này lại liên tưởng đến vụ Tổng Thống Diệm. chắc cái NTC này cũng chả khác gì cái hội đồng tướng lãnh ngày xưa. rồi kết cục cũng chả ăn thua gì đâu
  2. Nam_handsome

    Nam_handsome Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    04/05/2011
    Bài viết:
    453
    Đã được thích:
    214
    Chết giống Diệm ngày xưa thật.
    Chân thành chia buồn với nhân dân Libya vì họ có khả năng khá là cao sẽ bắn nhau ì xèo như bãi lầy Afghan. Chưa biết tương lai có được sung sướng ko chỉ biết giờ trước đây họ đang sống hòa bình, bình thường thì giờ phải lam lũ cực nhọc xây dựng tất cả lại từ đầu
  3. vietcong91

    vietcong91 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2010
    Bài viết:
    1.159
    Đã được thích:
    0
    Sao mà kẻ thù của Phương Tây toàn "lũ hèn" nhể, hết Bin giờ đến Gà trước lúc chết còn xin tha mạng lên báo đài Tây la làng như vậy, vậy sao Gà ko trốn biệt tăm luôn nhể ? ở lại làm gì để cuối cùng được xét xử "dân chủ"
  4. Rattan

    Rattan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2003
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    "Thật là tội nghiệp cho một số phận những con người! Không biết những kẻ bắn vào đồng bào mình mong đợi điều gì ở phía trước? Được hưởng nhiều hơn và phải làm ít hơn? hay một thiên đường được phương Tây vẽ ra trước mắt?"
    Nếu bạn có người thân bị thảm sát trong trại giam, thì bạn sẽ hiểu được tại sao những người dân, mặc áo trắng, đi dép lê dám cầm súng chống lại cả một đội quân chuyên nghiệp, chấp nhận hy sinh tại SIRTE khi Tripoli đã giải phóng và sẽ hiểu được tại sao họ lại giết Ghadafi.
  5. vaputin

    vaputin Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    27/09/2008
    Bài viết:
    5.351
    Đã được thích:
    133
    Nhà Gaddafi: Cha chết con cũng qua đời

    Con trai của nhà lãnh đạo bị lật đổ Muammar Gaddafi, Mutassim, vừa được phát hiện đã chết ở Sirte, vài giờ sau khi cha anh ta qua đời do bị thương nặng trong lúc tìm đường chạy trốn khỏi thành phố này.


    [​IMG]
    Mutassim, một trong số các con trai của Muammar Gaddafi.

    Thông tin trên đã được một tư lệnh thuộc Hội đồng Chuyển tiếp quốc gia Libya (NTC) xác nhận.

    "Chúng tôi tìm thấy anh ta đã chết. Chúng tôi đã đưa thi thể của anh ta và của Abu Bakr Yunis (cựu Bộ trưởng Quốc phòng) lên xe cứu thương để tới Misrata", trích lời Mohamed Leith, người trước đó xác nhận ông Gaddafi đã bị bắt ở Sirte và chết vì các vết thương.

    Cũng theo tư lệnh Al-Maknee, các chiến binh NTC vừa bao vây một khu vực ở Sirte, nơi con trai thứ 2 của ông Gaddafi, Saif al-Islam được tin là đang ẩn náu.

    Báo chí đưa tin, trước đó ông Gaddafi đã tắt thở do các vết thương quá nặng. Hãng Reuters dẫn lời một quan chức quân sự cấp cao của NTC, ông Abdel Majid, nói rằng nhà cựu lãnh đạo Libya đang tìm cách chạy trốn khỏi Sirte thì bị máy bay chiến đấu của NATO tấn công.

    Người đứng đầu nhóm quân sự bảo vệ ông Gaddafi, Abu Bakr Younus Jabr, cũng thiệt mạng trong vụ tấn công này.

    Cái chết của ông Gaddafi "đánh dấu sự kết thúc một thời kỳ chuyên quyền", Chủ tịch Hội đồng Liên minh châu Âu Herman Van Rompuy khẳng định.

    Thanh Hảo (T.H)
  6. vietcong91

    vietcong91 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2010
    Bài viết:
    1.159
    Đã được thích:
    0
    Thôi nào hạ hỏa cả nhà :D, xem "thế giới TỰ DO" và "chưa TỰ DO" bình luận nè

    Thế giới nói về cái chết của Gaddafi
    Cập nhật lúc :10:58 AM, 21/10/2011
    Bất ngờ, xen lẫn một chút... vui mừng và lo lắng cho tương lai mới của Libya đó là những gì thế giới nói về cái chết của ông Gaddafi.

    (ĐVO) Sau khi thông tin về cái chết của ông Gaddafi được công bố, hàng loạt các nhà lãnh đạo phương Tây đều tỏ ra vui mừng trước thông tin này. Họ cho rằng kỷ nguyên mới của Libya đã đến.

    Hãng tin AJE đã có buổi trao đổi với một số nhà phân tích, chính trị gia, các nhà hoạt động xã hội, các học giả, các đại sứ về phản ứng của họ trước cái chết của ông Gaddafi.

    Tất cả họ đều đồng ý rằng, sự kiện này báo hiệu một kỷ nguyên mới cho Libya, đặc biệt là đối với những người chịu nhiều thiệt thòi dưới chế độ cai trị của ông ta.

    Tuy nhiên, điều gì sẽ đến đối với Libya vẫn còn là một chủ đề cho nhiều cuộc tranh luận.


    [​IMG]
    Giáo sư nhân chủng học Jeremy Keenan.​
    Jeremy Keenan, một giáo sư nhân chủng học tại Trường nghiên cứu Phương Đông và châu Phi tại London cho biết.

    Tôi được biết thông tin về cái chết của ông Gaddafi khi tư vấn cho một phiên tòa về người tị nạn Libya tại Anh. Tôi hơi bất ngờ đối với thông tin này, tôi không nghĩ rằng ông ta lại lẩn trốn bên trong Sirte.

    Sirte đã bị bao vây và bạn không thể ra khỏi đó, đó là một cạm bẫy, nó kết thúc như một phiên đá luân lưu trong bóng đá, và tôi tin rằng nhiều người đồng ý với tôi về điều này.

    Tôi nghĩ rằng, ông ta phải ở đâu đó trên khu vực Sabha, nơi ông có thể tìm thấy một lối thoát về phía Nam.

    Ông Gaddafi đã chết, những câu hỏi khác sẽ không tìm thấy đáp án, chẳng hạn như tiền, các giao dịch khác mà ông đã làm trước đây.

    Một câu hỏi lớn khác đang được đặt ra, những người ủng hộ ông Gaddafi sẽ làm một điều gì đó cho cái gọi là “tử vì đạo” hay không?

    Cái chết của ông Gaddafi quả là đáng lo ngại, luôn luôn có câu hỏi, điều gì sẽ xảy ra với chúng ta. Tôi đã ở Bamako, nơi có rất nhiều người biểu tình ủng hộ ông Gaddafi chống NATO, sự can thiệp của NATO được xem là sự can thiệp của thực dân phương Tây.
    [​IMG] Ahmed Addarrat. Ahmed Addarrat, một người dân Libya thế hệ thứ 2 đang sống tại Mỹ, là thành viên của tổ chức người Libya lưu vong tại Mỹ và châu Âu. Với thông tin về cái chết của ông Gaddafi ông nói:

    Tôi thấy nhiều niềm hân hoan trong cộng đồng người Libya trên khắp thế giới, tôi nghĩ rằng đó là một tiếng thở dài nhẹ nhõm. Mặc dù nhiều người Libya đã được hưởng tự do, nhưng đó là một sự tự do không rõ ràng cho đến khi ông ta bị bắt hoặc bị giết.

    Tôi nghĩ rằng, đất nước sẽ được xây dựng lại, chúng tôi sẽ có rất nhiều việc phải làm và điều tốt hơn là ông ta đã chết.

    Gia đình tôi đã rời khỏi Libya từ năm 1979, cha tôi đưa gia đình đi khắp nơi, từ Maroc tới Sudan, trước khi định cư tại Mỹ.

    Tôi sẽ trở lại Libya trong vài tuần tới, đây là lần đầu tiên kể từ khi gia đình tôi rời khỏi Misrata, tôi sẽ đến thăm Tripoli, Benghazi chúng tôi có người thân ở khắp nơi.
    [​IMG]
    Giám đốc Trung tâm Brooking Doha Salman Shaikh.​
    Salman Shaikh, giám đốc Trung tâm Brookings Doha, ông là một chuyên gia trong vực hòa giải xung đột tại Trung Đông và Nam Á, ông nói:

    Cái chết của ông Gaddafi là một bất ngờ dễ chịu, tôi ghét phải nói như vậy, nhưng điều này chỉ ra rằng, một nhà độc tài sẽ chiến đấu cho đến khi chết.

    Đó là khởi đầu cho một Libya mới. Cái chết của ông Gaddafi sẽ đánh động các nhà độc tài khác trong khu vực. Điều đó báo hiệu cho họ biết rằng, việc sử dụng bạo lực chống lại người dân chỉ có kết cục như vậy mà thôi.

    [​IMG]
    Đại sứ NTC Ali Aujali tại Mỹ.​
    Ali Aujali, đại sứ Libya tại Mỹ đại diện cho NTC, ông nói:

    Đó là một ngày tuyệt vời cho Libya và cộng đồng quốc tế trong nỗ lực chấm dứt chế độ của nhà độc tài. Đây là ngày tàn của chủ nghĩa ********, đàn áp.

    Libya là một đất nước tự do, người Libya là những người tự do và họ đang tìm kiếm con đường để xây dựng một Libya mới.

    Tôi tin rằng, Mỹ và Libya có cùng một cảm xúc, cùng một lễ ăn mừng. Người đàn ông này (ông Gaddafi) không chỉ làm tổn thương Libya từ bên trong mà còn đối với thế giới.

    Người Mỹ phải chịu nhiều thiệt thòi hơn bất cứ quốc gia nào khác. Tôi tin rằng đây là một ngày vui đối với thế giới.

    Tôi tin những gì đang diễn ra tại Libya là một thông điệp mạnh mẽ cho những nhà độc tài khác trong thế giới Arab. Đã đến lúc kết thúc của các chế độ độc tài, người dân cần phải được hưởng dân chủ.
    Tổng thống Venezuela Hugo Chavez bày tỏ sự tức giận về cái chết của ông Gaddafi , ông cho rằng, ông Gaddafi là một anh hùng của Libya và cái chết của ông là “tử vì đạo”, ông nói với các phóng viên rằng.

    “Chúng tôi sẽ nhớ ông Gaddafi, ông là một chiến binh quả cảm, một nhà cách mạng mẫu mực”.

    Chuyên gia Viện Cận Đông, ông Sergei Sergeyevich trả lời Izvestia:

    “Việc giết chết Gaddafi có nghĩa là sự suy vong của nước Libya thống nhất. Bởi vì chỉ có ông ta (Gaddafi) mới giữ được cả Cirenaica, Tripolitania và Fezzan lại thành một nước. NTC là một cái bình chứa nhện, họ không thể đứng vững được nếu không có sự ủng hộ của phương Tây”.

    Cái chết của ông Gaddafi chưa được xác nhận

    Trong khi nhiều người Libya cũng như một số khác trên thế giới tỏ ra vui mừng thì thông tin về cái chết của ông Gaddafi vẫn chưa được xác nhận một cách chính thức.

    Những người ủng hộ ông Gaddafi đã lên tiếng bác bỏ những thông tin trên và cho rằng đó là những thông tin vô căn cứ. Họ cho rằng đây tiếp tục là một “trò lừa đảo” của giới truyền thông.



    Sao cả "THẾ GIỚI TỰ DO" nói 1 đằng, mà cái tụi ko phải kiểu tự do như Mỹ lại nói 1 nẻo nhể, đập tên béo Hugo với lũ Nga "còi" mà cứ đòi phủ quyết đê, trước mắt là phải bem Syri và Iran đang "thiếu tự do" trầm trọng kia kìa LATO ơi :)) =))
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------

    ps: ko biết Mu ba rắc sắp tới có bị tử hình tại chỗ như lày ko ta :)) =))
  7. vaputin

    vaputin Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    27/09/2008
    Bài viết:
    5.351
    Đã được thích:
    133
    Chuyện Libya còn dài, chống mắt mà xem, đừng phán như thánh là nó sẽ như thế nọ thế kia
  8. vietcong91

    vietcong91 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2010
    Bài viết:
    1.159
    Đã được thích:
    0
    Khựa cút Gà nhào xuân nào vui hơn :)) =)) , Mỹ có bỏ công lao to lớn như trời biển gì trong phần Libi đâu nhể, vậy mà bác Đại sứ bạc mệnh tàn quyền kia phán như đúng rồi (thoang thoảng mùi nâng bi), phần to nhất là của Tây Bồ Anh Pháp đấy chớ ?:)) =)), còn cháu VaPúti biết cái gì mà phán, cái nước Nga "trình chưa biết thế nào" của cháu cũng liệu hồn nhé, có khi bị bem tập thể ấy chứ chẳng chơi :)) =))
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Ngoài lề tí, hình như Ngô Tổng Thống là danh nhân văn hóa văn chương, hay là nằm tóp gì ấy phải ko bác ?, lại còn là con chiêng của Vatican nữa chứ
  9. MrKhuKhoam

    MrKhuKhoam Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/04/2011
    Bài viết:
    4.334
    Đã được thích:
    1.180
    ờ, tóp mỡ
  10. huynhtranhot

    huynhtranhot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2009
    Bài viết:
    134
    Đã được thích:
    0
    Cái chết của Gadaffi là điều tất yếu của lịch sử vì ông ta và thể chế của ông ta không còn phù hợp, nó đã thoái hoá thành độc tài phát xít, gđ trị hay nói đúng hơn là một bạo chúa. Bộ máy của Gadaffi đã đến hồi rệu rã, thời gian đầu thì ông ta là một anh hùng và thời gian dài đã biến ông ta thành bạo chúa nếu không có Nato thì nó cũng tự sụp đổ theo thời gian, như Lênin nói chỉ cần một tia lửa sẽ bùng lên ngọn lửa.
    Hiện nay cũng còn những nước như Libya cũng độc tài và gđ trị nó cũng từ từ sụp đổ theo thời gian nếu không thì cũng là cái cớ để Nato và Mẽo nhảy vào. Rất may là VN không nằm trong số đó vì VN đã đc sàng lọc và thử thách qua KCCM và cơ bản là lãnh tụ của chúng ta không có ng` để truyền ngôi như Fiden và Kim gia
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này