1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cái chết của Gadafi - Libya thời hậu chiến.

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi littlemanonsmallearth, 21/10/2011.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. DVuongHung

    DVuongHung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2008
    Bài viết:
    427
    Đã được thích:
    1
    Đen hình ảnh đường phố Afghanistan thời Taliban, Iraq trước 2001 ra so với những hình ảnh ở hai đất nước đó hiện nay đi!
  2. home124

    home124 Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/05/2009
    Bài viết:
    4.208
    Đã được thích:
    2.411
    Giành với ai?
    Một lũ ăn tiền ngoại bang chém giết đồng bào mình nhân danh cái gọi là chống độc tài. Núp dưới làn mưa bom miễn phí để giày xéo quê hương. Lũ đó đáng bị đem ra chẻ làm đôi. Bọn đấy xứng đáng đem làm mắm kiểu Cám.

    Bọn tổ chức nhân quyền thế giới khi nào mà ra được cái luật là đứa nào dựng chuyện để lật đổ một chế độ, một đất nước, nếu bắt được đem chẻ đầu là tư, phân xác thành 4 mảnh, quay clip xong tung lên net, vứt mỗi mảnh ra mỗi châu lục để chuộc lỗi.
    May ra những gì tương tự như Lybia mới chấm dứt được.
  3. vaputin

    vaputin Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    27/09/2008
    Bài viết:
    5.351
    Đã được thích:
    133
    Lại có người cứ cho là mình không phải động vật [:D]
    Dùng từ động vật là sai, súc vật, thú vật mới đúng
  4. dungsamtien

    dungsamtien Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    02/11/2005
    Bài viết:
    2.909
    Đã được thích:
    59
    Cứ theo Mỹ, NaTo là chính nghĩa, còn quay lại chống thì là khủng bố, độc tài, vi phạm nhân quyền, các bác cãi nhau làm gì cho mệt
  5. littlemanonsmallearth

    littlemanonsmallearth Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/08/2002
    Bài viết:
    638
    Đã được thích:
    168
    Bạn này hơi nhầm tí, mình góp ý, từ sau Chiến tranh vùng vịnh lần 1, thì Irak bị cấm vận kinh tế (có dầu mà không được bán chỉ được đổi lương thực) nên dĩ nhiên nhân dân nghèo đói là phải. Giống như, hàng xóm xung quanh nhà bạn, không dám mua bán với bạn, bạn phải tự trồng tự ăn, cái gì không có cũng không mua được,... nên không nên so sánh thế.
  6. Wehrmacht1

    Wehrmacht1 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    18/12/2007
    Bài viết:
    852
    Đã được thích:
    2
    Vì đại nghĩa chớ phân thành bại
    Luận anh hùng chớ kể hơn thua.
    [-X
  7. spirou

    spirou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2003
    Bài viết:
    2.819
    Đã được thích:
    1
    Xin bác đừng đem cái tư duy XHCN đó úp sọt anh em.
  8. home124

    home124 Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/05/2009
    Bài viết:
    4.208
    Đã được thích:
    2.411
    Một người chiến đấu đến hơi thở cuối cùng, hy sinh ngay trên mảnh đất của mình để giữ lấy những gì gọi là thành quả do chính bàn tay mình gây nên.
    Đáng được trân trọng!

    Cái lũ ăn cháo đá bát, vong nô, vọng ngoại bang, rước voi giày mả tổ, sớm muộn gì cũng có kết cục mới.
  9. txdai148

    txdai148 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/12/2009
    Bài viết:
    1.417
    Đã được thích:
    0
    Gà chết nhưng con cái gà còn... tiền còn nhiều người còn nhiều thì thế quái nào mà có dc bình yên chứ?
    số phận mấy tên NTC chắc cũng ko khá hơn Gà đâu! giờ bắt đầu chia chác thế nào rồi cũng có cái hay để xem.. cứ chờ đi các tình yêu ạ!
  10. hobaochomeo

    hobaochomeo Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/02/2011
    Bài viết:
    833
    Đã được thích:
    2
    Sau khi Gà chết, toàn thể đội bưng bô Gà khóc thương Gà và phỉ báng NTC, trù ẻo cho đất nước ấy mãi loạn lạc, cầu mong cho đám tàn quân Gà cố đánh bom phục quốc.
    Kẻ nấc lên "Gà là đấng anh hùng", kẻ nghẹn ngào "NTC đem bom nato ném lên đầu đồng bào của mình" (đồng bào Gà).

    Còn nhớ beo tìm được những người bạn ở Sirte, ở Bani trong tư thế buộc tay sau lưng với cái lỗ trên đầu.
    Lâu hơn thì ở Tripolli tìm thấy những cái xác cháy trong nhà kho.
    Lâu hơn nữa thì những cái hố chôn còn mới với những cái lỗ ở trên đầu.
    Tình thương dành cho Gà đến phút cuối vẫn còn dào dạt. Gà dính phát 9ly vào bụng. Lẽ ra Beo phải phone Nato mang trực thăng tới đưa Gà đi châu Âu cứu chữa chứ nhỉ.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này