1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cái chết của Gadafi - Libya thời hậu chiến.

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi littlemanonsmallearth, 21/10/2011.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. vaputin

    vaputin Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    27/09/2008
    Bài viết:
    5.351
    Đã được thích:
    133
    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    Niềm vui của người dân Libya, hãy tôn trọng ước nguyện của họ như bác Hồ (Cẩm Đào) đã tuyên bố
  2. Gamer001

    Gamer001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2011
    Bài viết:
    265
    Đã được thích:
    2
    Chả uất ức gì, nhưng nhìn thấy thi thể người khác bị xâm hại thì không thể không khó chịu, dù đó là kẻ thù. Hãy để cho người chết yên nghỉ

    Khi có tù binh bị bắt, sau đó đem lên truyền hình thì người Mỹ phản đối trước tiên.

    Còn người Mỹ khi nhìn thấy xác phi công Mỹ bị kéo lê ở Mogadishu cảm giác thế nào? Ngay tớ là VN cũng cảm thấy bất nhẫn. Hay bạn cũng là một loại người thích hành hạ kẻ khác ngay khi kẻ đó đã chết
  3. vaputin

    vaputin Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    27/09/2008
    Bài viết:
    5.351
    Đã được thích:
    133
    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]
  4. vaputin

    vaputin Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    27/09/2008
    Bài viết:
    5.351
    Đã được thích:
    133
    Nhìn chung thì lính Beo xử Gà như thế là tàn nhẫn, nhưng chiến tranh mà, biết làm sao được. Tớ thấy Beo có vẻ không muốn bắt tù binh bọn chóp bu, kiểu như để trừ hậu hoạn. Tiến sĩ nhân quyền có khi bây giờ cũng về với thánh Ala rồi

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]


    [​IMG]
  5. MrKhuKhoam

    MrKhuKhoam Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/04/2011
    Bài viết:
    4.334
    Đã được thích:
    1.180
    Ông Ly bia này giống mấy nhà chửi rủa TTVNOL thế! [:D]
  6. SeaWolfTG

    SeaWolfTG Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    30/05/2003
    Bài viết:
    1.309
    Đã được thích:
    2.027
    Pu Chim sau khi sửa sắc đẹp xong đã mát dây rồi.
    Bí ẩn bao trùm số phận con trai thứ của Gadhafi

    Tags: Moammar Gadhafi, con trai thứ, điều bí ẩn, nhà lãnh đạo, bị lật đổ, số phận, Của ông, trong một, thông tin, bao trùm, đại tá, người, Libya, hiện, chính
    Sau cái chết của Moammar Gadhafi, số phận người con trai thứ Saif của ông vẫn còn là điều bí ẩn bởi có quá nhiều thông tin trái ngược nhau.
    > Con trai thứ của Gadhafi bị phát hiện
    > Đứa con "Tây học" của đại tá Gadhafi
    [​IMG]
    Con trai Saif của ông Gadhafi. Ảnh: AFP Telegraph dẫn lời Bộ trưởng Tư pháp lâm thời của Libya, ông Mohammed Alagy, cho hay Saif al-Islam Gadhafi bị bắt khi đang cố trốn khỏi Sirte và hiện ở trong một bệnh viện tại thành phố Zlitan, phía tây của Misrata. Đài truyền hình Iran Press TV


    thậm chí khẳng định con trai thứ hai của ông Gadhafi bị mất một cánh tay trong giao tranh, dù không tiết lộ có được tin này từ đâu. Tuy nhiên, các quan chức khác của Hội đồng Chuyển tiếp Quốc gia (NTC), trong đó có Bộ trưởng Thông tin Mohammed Shammam, lại cho hay không biết chính xác Saif đang ở đâu. Theo một nguồn tin khác, người đàn ông từng có thời gian theo học tại Anh này đang ở trong một đoàn xe chạy trốn tới biên giới với nước láng giềng Niger ở phía nam, để đoàn tụ với người em Saadi đã tới đây tháng trước.
    Al-Arabiya, một đài truyền hình ở Dubai, UAE, tối qua trích lời một cựu binh sĩ NTC cho hay lực lượng quân đội chính phủ mới ở Libya sẽ cho phép báo chí quay phim Saif tại bệnh viện, sau khi người này được băng bó các vết thương. Nhưng vài giờ sau đó, chẳng có bất cứ dấu hiệu nào của việc này, cũng như không có bất cứ xác nhận nào về việc Saif đang nằm trong tay NTC.
    Trong một diễn biến khác, Niger tuyên bố sẽ dỡ bỏ lệnh cấm di chuyển đối với hàng chục quan chức chế độ Gadhafi đã chạy sang nước này kể từ sau khi Tripoli thất thủ. Đây là một động thái có thể khiến các lãnh đạo mới ở Libya nổi giận, khi họ vẫn đang tìm cách để những người nói trên bị dẫn độ về nước. Chính phủ Niger cho hay họ không có lý do pháp lý nào để giữ chân các quan chức chế độ cũ ở Libya, trong bối cảnh cuộc nội chiến tại Libya đã chấm dứt.
    Saif, từng được coi là người sẽ tiếp quản vai trò lãnh đạo Libya từ ông Gadhafi, nhận được sự đánh giá tốt từ các nước phương Tây, đặc biệt là Anh, nơi ông từng là nghiên cứu sinh ngành dân chủ hóa chính trị. Người đàn ông 39 tuổi này nổi tiếng nhất trong số các con của Gadhafi, vì thế sự quan tâm đố với số phận của ông chỉ xếp sau nhà lãnh đạo bị lật đổ.
    Saif từng được cho là bị bắt sau khi Tripoli thất thủ. Tòa án Hình sự Quốc tế (ICC) thậm chí còn ra lệnh bắt ông để truy tố vì những tội ác chống lại loài người. Tuy nhiên, Saif ngay sau đó xuất hiện trước các nhà báo ở khách sạn Rixos tại thủ đô Tripoli hôm 23/8 để bác bỏ các thông tin về việc bị bắt. Đó là lần cuối cùng ông xuất hiện công khai.
    Người con thứ của đại tá Gadhafi sau đó được cho là bị nhìn thấy tại thị trấn Bani Walid , phía nam thủ đô Tripoli, với vai trò chỉ huy tuyến phòng thủ của phe trung thành với nhà lãnh đạo bị lật đổ. Trong một dịp khác, binh sĩ NTC cho biết nhìn thấy Saif chạy xuống phía nam trong một đoàn xe hộ tống lớn. Thông tin này khiến ít người nghĩ ông sẽ có mặt ở Sirte, thành phố quê hương của Gadhafi và nằm ở phía bắc của Libya.
    [​IMG]
    Các thành viên trong gia đình Gadhafi và số phận của họ. Ảnh: BBC Gia đình ông Gadhafi tan tác mỗi người một phương trong vài tháng qua. Bà vợ Safiya, các con trai Muhammad, Hannibal cùng con gái Aisha chạy sang Algeria. Con trai thứ ba Saadi hiện ở Niger. Khác với các quan chức khác của chế độ cũ ở Libya, Saadi vẫn bị cấm di chuyển. Khamis , chỉ huy Lữ đoàn số 32, được xác nhận thiệt mạng khi chạy khỏi Tripoli hồi tháng 8, nhưng chưa rõ chính xác địa điểm được chôn cất. Mutassim, con trai thứ tư của ông Gadhafi, chết cùng ngày tại Sirte với nhà lãnh đạo bị lật đổ. Con trai Saif al-Arab , người không tham gia chính trường, thiệt mạng trong một đợt không kích của NATO hồi tháng 5. Chỉ còn duy nhất tung tích của Saif là chưa rõ ràng.
    Nhật Nam




    Việt Báo (Theo_VnExpress.net)
  7. vietcong91

    vietcong91 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2010
    Bài viết:
    1.159
    Đã được thích:
    0
    Kut3 toá :">

    [​IMG]
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Ông Gaddafi và nguyên thủ thế giới
    Cập nhật lúc :9:58 AM, 22/10/2011
    Ông Gaddafi từng được chào đón ở nhiều quốc gia khác nhau trên thế giới bao gồm Nga, Italy và cả Pháp.

    (ĐVO) Dưới đây là những bức ảnh chụp nhà cựu lãnh đạo Libya Muammar Gaddafi cùng với những nhà lãnh đạo các nước khác trong thời kỳ quan hệ còn nồng ấm được hãng thông tấn Nga RIA Novosti giới thiệu:

    [​IMG]
    Ông Muammar Gaddafi ở điện Kremlin tháng 11/2008.
    [​IMG]
    Ông Vladimir Putin được ông Gaddafi đón tiếp ở Tripoli tháng 4/2008.
    [​IMG]
    Ông Gaddafi và tổng thống Ukraina Viktor Yushchenko tại cuộc hội đàm Kiev tháng 11/2008.​

    [​IMG]
    Ông Gaddafi, tổng thống Angola Jose Eduardo dos Santos (người đứng giữa) và tổng thống Nga Dmitry Medevedev tại hội nghị G8 tháng 7/2009.

    [​IMG]
    Tổng thống Nam Phi Nelson Mandela đón chào ông Gaddafi tại sân bay Cape Town. Ông Gaddafi đến Nam Phi để dự lễ nhận chức tổng thống Nam Phi của ông Thabo Mbeki vào tháng 6/1999.

    [​IMG]
    Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy đón chào ông Gaddafi tại cung điện Elysee khi ông Gaddafi có chuyến thăm 5 ngày đến Pháp vào tháng 9/2007. Trong chuyến thăm này, ông Gaddafi ký với Pháp hợp đồng mua vũ khí và xây dựng 1 lò phản ứng hạt nhân với tổng trị giá khoảng 14 tỷ USD.

    [​IMG]
    Thủ tướng Italy Silvio Berlusconi ôm ông Gaddafi tại Sirte. Tháng 3/2009, ông Berlusconi đến Libya ký hiệp ước đền bù cho thời gian đô hộ kéo dài 32 năm (1911-1943) của Italy đối với Libya.

    [​IMG]
    Ông Gaddafi và tổng thống Arghentina Cristina Fernandez tại Tripoli tháng 11/2008 nhân chuyến công du châu Phi của bà Fernander.

    [​IMG]
    Tổng thống Venezuela Hugo Chavez được trao giải thưởng Al-Gaddafi vì những đóng góp cho nhân quyền tại Tripoli tháng 11/2004.

    [​IMG]
    Tổng thống Nigeria Olusegun Obasanjo đón ông Gaddafi tháng 11/2006.
  8. SeaWolfTG

    SeaWolfTG Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    30/05/2003
    Bài viết:
    1.309
    Đã được thích:
    2.027
    Vợ Gaddafi tự hào vì chồng đã dám chống lại 40 nước

    Tags: Liên Hợp Quốc, Vợ Gaddafi, Muammar Gaddafi, Bắc Phi, đài truyền hình, cựu tổng thống, lòng dũng cảm, chiến binh, con trai, chống lại, Của ông, tự hào, cho biết, người,
    [​IMG]


    Vợ của ông Gaddafi - bà Safia
    Một đài truyền hình ở Syria hôm qua (21/10) dẫn lời vợ của cựu Tổng thống vừa bị giết hại - Muammar Gaddafi cho biết, bà rất tự hào về lòng dũng cảm của chồng và các con trai khi dám đứng lên chống lại 40 nước trong suốt hơn 6 tháng qua. Theo bà Safia, chồng bà và các con trai là những chiến binh tử vì đạo.
    Phát biểu từ đất nước Algeria, nơi bà Safia cùng các con cháu của mình đang sống lưu vọng, cựu Đệ nhất phu nhân Libya đã lên tiếng kêu gọi Liên Hợp Quốc “tiến hành một cuộc điều tra về cái chết của Đại tá Gaddafi và con trai Mutassim của ông này", đài truyền hình Arrai cho biết.
    Lời kêu gọi trên của bà Safia cũng trùng với lời kêu gọi của Liên Hợp Quốc và nhiều tổ chức nhân quyền thế giới.
    Trong một tuyên bố được gửi đến đài truyền hình Arrai, gia đình ông Gaddafi còn đề nghị được trao trả thi thể của ông này cùng người con trai Mutassim và nhiều người khác bị các chiến binh nổi dậy giết hại hôm 20/10 khi họ tràn vào đánh chiếm thành phố Sirte.
    "Chúng tôi kêu gọi Liên Hợp Quốc, Tổ chức Hội nghị Hồi giáo và Tổ chức Ân xá Quốc tế gây sức ép buộc Hội đồng Chuyển tiếp Quốc gia Libya (NTC) trao trả thi thể của những chiến binh tử vì đạo của chúng tôi cho bộ lạc của chúng tôi ở Sirte và cho phép thực hiện lễ tang theo đúng nghi lễ truyền thống cũng như quy tắc của người Hồi giáo”, tuyên bố của gia đình Gaddafi đã viết như vậy.
    Theo nguồn tin từ các đài truyền hình ở Dubai và Jordan , ái nữ Aisha của nhà cựu lãnh đạoGaddafi đã gọi điện cho cha ngay sau khi nhận được tin ông này bị lực lượng NTC bắt giữ. Người trả lời cú điện thoại của Aisha không phải là ông Gaddafi mà là các chiến binh NTC. Khi nghe thấy giọng của các chiến binh, Aisha đã gào lên mắng chửi họ và gọi họ là “lũ chuột cống”.
    Cái chết của ông Gaddafi đang gây chấn động dư luận thế giới. Bản thân việc ông Gaddafi chết không khiến nhiều người bất ngờ nhưng cái chết quá thảm của ông này mới làm người ta phải sốc.
    Cho đến thời điểm này, vẫn có rất nhiều thông tin khác nhau về cái chết của ông Gaddafi. Thủ tướng lâm thời Libya Mahmoud Jibril thông báo trong một cuộc họp báo chính thức rằng, ông Gaddafi đã bị bắn vào đầu trong một cuộc giao tranh giữa quân của ông này với các chiến binh NTC ở Sirte. Tuy nhiên, các đoạn băng hình ghi lại những giây phút cuối cùng trong cuộc đời Gaddafi lại khiến người ta tin rằng, ông Gaddafi đã bị các chiến binh NTC đánh đập, tra tấn tàn nhẫn và cuối cùng là bị bắn chết sau khi bị bắt giữ từ một cống thoát nước.
    Người ta cũng tin rằng, con trai Mutassim của ông Gaddafi cũng bị các chiến binh giết chết sau khi họ bắt giữ được anh này. Thi thể đầy nốt bỏng vì tàn thuốc lá và máu me đầy người của Mutassim đang được đặt bên cạnh thi thể cũng không kém phần thê thảm của nhà cựu lãnh đạo Gaddafi tại một khu chợ ở thành phố Misrata. Hàng dòng người đang đổ đến khu chợ này để xem thi thể của cha con cựu Tổng thống uy quyền một thời ở đất nước Bắc Phi.
    Việc cha con ông Gaddafi bị các chiến binh NTC bắn chết đang khiến nhiều người đặt câu hỏi về khả năng của giới lãnh đạo chính quyền mới trong việc kiểm soát người của họ. Sự việc này cũng khiến cộng đồng thế giới quan trại về tình trạng tôn trọng pháp luật và nhân quyền của những người được cho là đang đấu tranh vì hai lý tưởng này.
    NATO sẽ chấm dứt chiến dịch ở Libya vào 31/10
    Liên quan đến tình hình Libya , Tổng thư ký NATO Anders Fogh Rasmussen hôm qua cho biết, NATO có kế hoạch chấm dứt chiến dịch can thiệp quân sự ở đất nước Bắc Phi vào ngày 31/10 tới.
    NATO đã đưa ra quyết định sơ bộ trên trong một cuộc họp trước đó cùng ngày. Phát biểu sau cuộc họp, Tổng thư ký Rasmussen cho biết, quyết định chính thức về việc này sẽ được thông báo vào tuần tới.
    Cũng cho ngày hôm qua, Đại sứ Nga tại Liên Hợp Quốc – ông Vitaly Churkin cho biết, Nga đang trình lên Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc một nghị quyết chấm dứt việc áp dụng lệnh cấm bay ở Libya.
    Moscow hy vọng, nghị quyết này sẽ được thông qua “trong một vài ngày tới”.
    Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc đã thông qua nghị quyết 1973 cho phép áp đặt vùng cấm bay ở Libya hồi tháng 3, đúng một tháng sau khi nổ ra cuộc nổi dậy chống lại chính quyền của Tổng thống Muammar Gaddafi. Nghị quyết này cho phép áp dụng “tất cả các biện pháp cần thiết” để bảo vệ dân thường Libya khỏi các cuộc tấn công của quân Gaddafi. Vì thế, nghị quyết này đã mở đường cho NATO phát động một chiến dịch can thiệp quân sự vào đất nước Bắc Phi.
    Nga là một trong số những nước phản đối việc NATO thực hiện các cuộc không kích ở Libya . Theo Moscow, NATO đã vượt quá thẩm quyền cho phép của nghị quyết của Hội đồngBảo an Liên Hợp Quốc.

    Kiệt Linh - (theo DM, Reuters, Tele)
    Việt Báo (Theo_VnMedia)
  9. vietcong91

    vietcong91 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2010
    Bài viết:
    1.159
    Đã được thích:
    0
    Sao mấy nguyên thủ được bầu cử "tự do dân chủ, nhân dân chọn ra" ra như Berlusconi hay Viktor Yushchenko lại đi chơi với tên độc tài Gà này nhĩ ?

    Libya sẽ là Somalia bên bờ Địa Trung Hải?
    Cập nhật lúc :6:00 AM, 22/10/2011
    Khi súng đạn nổ vang trên bầu trời Tripoli, cuộc mưu tính cho Libya thời kỳ hậu Gaddafi đã được tính toán với những câu hỏi và trở ngại lớn.

    (ĐVO) Loại bỏ một nhà độc tài là một bước đi dễ, khiến cho đất nước tự hàn gắn lại vết thương chiến tranh và đàn áp mới là bài toán khó dành cho Libya. Chile và Philippines là 2 ví dụ điển hình về một xã hội dân chủ sau khi nhà độc tài bị loại bỏ.

    Nhưng vẫn còn đó một Somalia bị chiến tranh và bạo lực tàn phá suốt 2 thập kỷ sau khi nhà độc tài Mohammed Siad Barre rời khỏi chiếc ghế quyền lực vào năm 1991.

    Mohammed Siad Barre lìa đời 4 năm sau đó tại Kenya, nhưng hàng triệu người dân Somalia vẫn phải sống trong khủng bố, đói và bạo lực cho tới ngày hôm nay.

    Khoảng trống quyền lực là một hố đen đáng sợ sau khi bất cứ nhà độc tài nào bị loại bỏ, vì vậy để Libya không trở thành một Somalia thứ hai, NTC sẽ còn phải làm rất nhiều điều.

    “Mối quan tâm lớn nhất của chúng tôi là Libya có thể sẽ rơi vào tình trạng khủng hoảng và vô chính phủ. Họ có thể trở thành một Somalia thứ hai”, Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton cảnh báo Ủy ban quan hệ đối ngoại của quốc hội Mỹ từ tháng 3/2011.

    [​IMG]
    Nửa thế kỷ qua, Libya duy trì được sự thống nhất là nhờ vào đôi bàn tay thép này.​
    Gaddafi – mối dây liên kết đã mất

    Libya trở thành một đất nước thống nhất, hiện đại vào năm 1951. 50 năm là một quãng thời gian dài trong cuộc đời mỗi con người, nhưng chỉ là một tích tắc trong lịch sử của một quốc gia.

    Suốt 50 năm qua, 3 vương quốc Cyrenaica, Tripolitania và Fezzan hợp thành một Libya thống nhất dưới "bàn tay thép" của ông Gaddafi. Với phe nổi dậy, lòng thù ghét ông Gaddafi là chất keo liên kết nội bộ.

    >> 'Nhà nước liên bang' là lời giải cho vấn đề Libya?

    Bộ tộc Warfalla lớn nhất Libya có khoảng 1 triệu người. Họ là hòn đá tảng của chế độ cũ, chính việc bộ tộc này bỏ sang phe nổi dậy đã khiến nhà cựu độc tài Gaddafi bị lật đổ.

    Hiện nay, các thành viên của bộ tộc Warfalla đang chiếm những vị trí quan trọng trong chính phủ mới.

    NTC, chính phủ lâm thời của Libya có quyền hành và ảnh hưởng hạn chế, chỉ mang tính cục bộ. Những thủ lĩnh quân đội hùng mạnh như al-Hakim Belhaj hay Fawzi Bukatif mải theo đuổi những suy tính của riêng mình.

    al-Hakim Belhaj xuất thân là một lãnh đạo phong trào đạo Hồi, ông đã dẫn đầu cuộc tấn công khu dinh thự của Gaddafi tại Tripoli vào tháng 8/2011. (>> chi tiết)

    Còn Fawzi Bukatif đã từng từ chối sáp nhập Trung đoàn số 17 do ông chỉ huy vào quân đội quốc gia.

    Ngay chính những thành viên của NTC cũng phải công nhận những thách thức lớn lao họ sẽ phải đối mặt khi xây dựng một xã hội mới dựa trên các tư tưởng dân chủ.

    >> Nhà nước Libya mới: Thần quyền hay thế tục?
    >> Mỹ lo ngại phần tử khủng bố có trong NTC

    “Đồng hồ đã điểm. Libya không còn sự căm thù nhà độc tài Gaddafi – sợi dây đã liên kết cả quốc gia thành một khối thống nhất trong nhiều tháng nay. Để xây dựng một thể chế chính trị vững mạnh, họ sẽ phải giải quyết nhiều căng thẳng nội sinh từ xã hội”, James Fearon – nhà phân tích chính trị của ĐH Stanford nói.

    Theo ông Fearon, quyền kiểm soát nguồn dầu mỏ dồi dào chính là điểm nút cho mọi vấn đề chính trị tại Libya.

    Mâu thuẫn sắc tộc không phải trở ngại

    Theo Vincent Cornell – chuyên gia phân tích về Libya của đại học Emory, các bộ tộc tại Libya không quá mâu thuẫn như các nhà chính trị tuyên bố vì mọi “cạnh sắc” trong quan hệ đã được đại tá Gaddafi “mài nhẵn” trong suốt 42 năm cầm quyền.

    [​IMG]
    20 năm sau khi lật đổ được nhà độc tài Mohammed Siad Barre, Mogadishu-thủ đô của Somali vẫn chìm trong máu và tiếng súng.
    “Tôi còn hi vọng về một Libya dân chủ nhiều hơn cả Ai Cập”, ông Cornell so sánh Libya với Ai Cập – quốc gia đang gặp rất nhiều vấn đề bất ổn sau khi nhà độc tài Hosni Mubarak bị lật đổ.

    Dù nói bao giờ cũng dễ hơn làm, nhưng bà Manal Omar tới từ Học viện hòa bình của Mỹ cũng ủng hộ ý kiến của ông Cornell. Bà Manal Omar đã có thời gian dài ở chiến trường Libya. Bà đánh giá rất cao sự sẵn sàng và thiện chí của các bộ tộc khi ngồi vào bàn đàm phán.

    Một trong những ví dụ điển hình nhất chính là cái chết của Abdul Fatah Younis vào tháng 7/2011. Sau vụ ám sát vị chỉ huy quân đội bí ẩn này, bộ tộc của ông đã ngồi vào bàn đàm phán và thỏa thuận với NTC khi NTC cam kết một “cuộc điều tra kỹ lưỡng”.

    >> Tư lệnh quân nổi dậy Lybia bị sát hại


    [​IMG]
    Cách giải quyết vụ ám sát ông Younis sẽ là thử thách đầu tiên cho chính phủ mới.​
    Những thách thức còn ở phía trước

    “Người dân Libya mong muốn luật pháp được thực thi”, bà Omar nói. Cho tới nay, NTC vẫn chưa thực hiện được “cuộc điều tra kỹ lưỡng” về vụ ám sát Abdul Fatah Younis như đã hứa. Vì vậy, đây có thể là một quả bom nổ chậm với ngòi nổ đang âm ỉ cháy.

    Theo bà Omar, nếu NTC không thận trọng khi giải quyết tới các vấn đề liên quan đến lợi ích của các bộ tộc thì các bộ tộc này sẽ tự chiếm lấy vai trò chính trị bằng cách riêng của họ.

    “NTC phải thực hiện lời hứa lùi vào hậu trường và nhường quyền chỉ huy cho một chính phủ đại diện cho nhiều phe phái hơn. Nếu người dân không thấy sự chậm trễ của chính phủ, họ sẽ sẵn sàng hợp tác”, bà Omar cho biết.

    Không có điều gì là chắc chắn khi nói tới tương lai của Libya. Sự sụp đổ của chế độ Gaddafi đã mở ra cánh cửa để người dân Libya tự quyết tương lai của chính mình.

    Nhưng sự mở cửa cũng đồng nghĩa với nguy cơ. Điều Saif al-Islam đe dọa châu Âu và Mỹ rằng Libya sẽ biến thành một Somalia trên bờ Địa Trung Hải cũng có khả năng trở thành hiện thực.
  10. freekopf

    freekopf Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/01/2008
    Bài viết:
    106
    Đã được thích:
    0
    không ưa ông Gà nhưng mà thấy cái kiểu hò reo nhảy múa trên xác chết bết máu đúng là quá tởm , không biết ông Gà khi còn sống có động chạm gì đến nồi cơm của mấy ông trên ttvnol này không ,

    sắp ăn cơm mà nhìn mấy tấm hình muốn ói , các báo VN có đăng hình và video Gà chết nhưng rất hiếm khi đăng trực tiếp mà chỉ để đường link và chú thích về hình ảnh video có thể gây sốc để cảnh báo ,
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này