1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sở thích " quái quái " của mọi ng là gì :>

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi kid_lam_dieu, 21/10/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. k_ngan124

    k_ngan124 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/11/2010
    Bài viết:
    3.212
    Đã được thích:
    5
    :( , sau này cháu sẽ tập cho chồng cháu sở thích ăn tất cả các món vợ sáng tạo ra mà ko phàn nàn gì ???????? Hứ

    Luyện tập tay nghề dần dần về nhà chồng ko bị chê là đc chú ah , người trong nhà dễ thông cảm nếu lỡ giai đoạn đầu có thất bại hơn là sau này bị chồng chê ... ko biết nấu ăn . :D
  2. cleverview

    cleverview Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/10/2004
    Bài viết:
    9.613
    Đã được thích:
    2
    Đàn ông nghĩ đơn giản lắm. Chỉ cần về nhà có bữa cơm "bình yên" là được rồi.
    Chứ cứ lôi chồng con ra hành thì mệt lắm.:-" Mẹ mình cũng thích sáng tạo món ~X
    Bố không dám nói gì chứ mình thì lưỡi nếm chuẩn nên hay làm bình luận viên.;))
    Lấy thằng nào mũi trâu thì cho ăn gì chẳng được. Cần gì sáng tạo cho mệt đầu.[:P]
  3. k_ngan124

    k_ngan124 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/11/2010
    Bài viết:
    3.212
    Đã được thích:
    5
    Thế ngộ nhỡ lấy phải người cũng " lưỡi nếm chuẩn " như chú thì nó chẳng vứt cháu xó xỉnh nào nó đi ăn hàng ah . Ít nhất bữa cơm cuối tuần vợ chồng lăng xăng cùng làm ở nhà cho vui :D . Lỡ ko may sáng tạo ko hay thì vợ nấu chồng ăn vậy . Còn may mắn lấy đc anh ăn tạp , dễ nuôi thì quá tốt , có cơ hội để thỏa sức sáng tạo hehe

    Ps : way , cháu thích bố nhà chú quá , thật tâm lí . Hình như gen sáng tạo nhà chú là theo di truyền nhở .
  4. boy_da_gia_con_xau

    boy_da_gia_con_xau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/06/2006
    Bài viết:
    2.852
    Đã được thích:
    2
    Mình đoán là 90% bạn hoặc người nhà của bạn sẽ có sở thích "kinh dị" là sưu tầm becberin hoặc các loại thuốc đường tiêu hoá tương tự. 20% số điện thoại cấp cứu ngộ độc dán ngay ở điện thoại. 70% mama của bạn đi chợ mua vừa đủ thức ăn để ăn trong ngày chứ ko để thừa ;)):-bd:-bd
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Kinh, ước gì mình được như anh ấy. [:D]
  5. khongaihet01

    khongaihet01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2007
    Bài viết:
    3.029
    Đã được thích:
    1
    Haizzz...chẹp!!! làm mình tôí qua cứ hình dung mãi đến cái bụng phẳng phiu & trắng ngần của Kid... lại còn cả vùng lân cận nữa chứ :"> :"> :"> [r32)]:x>:D8->8->
  6. Sota

    Sota Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/10/2004
    Bài viết:
    3.401
    Đã được thích:
    0
    vuốt mỗi bụng thôi ah?
  7. tlspace

    tlspace Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/11/2008
    Bài viết:
    736
    Đã được thích:
    0
    Thích ngoáy mũi :">
  8. nguoicohuong

    nguoicohuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2005
    Bài viết:
    14.268
    Đã được thích:
    5
    e thề là có ng thic xịt hơi
  9. khanhpt4

    khanhpt4 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/02/2011
    Bài viết:
    219
    Đã được thích:
    0
    Sở thích quái quái à? Cái này ko biết có quái không nữa. Thỉnh thoảng mình vẫn trêu người khác ( đặc biệt là những người bạn không thoáng tính lắm) bằng cách vào các trang mua hàng trực tuyến, đặt 1 vài món hàng đắt tiền rồi điền tên, địa chỉ, số điện thoại người kia vào. Thường thì nạn nhân sẽ ngớ ra, người thì bấm bụng trả tiền, người thì không nhận nhưng vẫn thắc mắc không hiểu chuyện gì xảy ra, đến khi mình điện thì mới vỡ lẽ; Kể ra nhiều khi cũng áy náy với các cửa hàng nhưng đa số họ đều điện trước để check thông tin nên cũng ko có trường hợp nào thật sự to chuyện
  10. CrazyMan

    CrazyMan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/03/2001
    Bài viết:
    3.161
    Đã được thích:
    9
    Thế đêm qua có vuốt cái vùng lân cận không he he? (Haizzz. Hình dung mãi thế thì chắc cũng phải tuốt được vài kí lươn đấy nhỉ =)))

Chia sẻ trang này