1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hỏi về thuật thôi miên

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi JWalker, 22/10/2011.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. anbinh1

    anbinh1 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/02/2008
    Bài viết:
    861
    Đã được thích:
    0
    Thôi miên không phải là trò nhảm đâu.
    Thôi miên làm cho người ta ngủ. Thôi miên rồi sai người bị thôi miên làm một số việc gì đó (một số thôi) là có thật. Đã có nhiều người biẻu diên thôi miên trên sân khấu rồi.
    Tôi tận mắt thấy một người tình nguyện lê sân khấu cho nhà thôi miên thực hiện. Ông ta riu ríu ngồi lên ghế ngủ khò theo sự sai khiến của nhà thôi miên. Trước bao nhiêu khán giả, nhà thôi miên nói cái người đang ngủ ngồi trên ghế đó là một em bé, rồi đưa bình sữa, người bị thôi miên bú như một em bé. Ngượng chết, người tỉnh táo chẳng ai làm thế trước mặt bao nhiêu người.
    Tôi nghĩ là thật. Nhưng cũng có thể họ thoả thuận trước với nhau diẽ7n một trò ảo thuật.
  2. maquyen

    maquyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2007
    Bài viết:
    713
    Đã được thích:
    1
    Ngay chợ nhà mình
    có người mất mấy chục triệu cũng vì trò này.
    tự dưng người đơ ra. rồi mang tiên đưa cho nó
  3. cleverview

    cleverview Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/10/2004
    Bài viết:
    9.613
    Đã được thích:
    2
    Có thần chú đó.
  4. heoo

    heoo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2011
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    Bác biết à, dạy em ;;)
  5. cleverview

    cleverview Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/10/2004
    Bài viết:
    9.613
    Đã được thích:
    2
    Tương tự như giáo sư X trong phim X-Men : First Class thôi mà.[:D]
  6. bhavaghita

    bhavaghita Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/09/2010
    Bài viết:
    3.577
    Đã được thích:
    2
    thôi miên khác với thần chú nhiều lắm. Thôi miên là một dạng đưa con người vào trạng thái vô thức và bị ám thị bởi những lời nói của người điều khiển, khiến cho đầu óc tưởng rằng đó là những mệnh lệnh của não mình và làm theo những lời đó.
    Còn về thần chú thì tôi không biết, tôi chỉ nghe người ta nói về ngãi để dụ dổ người khác. Theo các nhà khoa học thì ngãi là một loại củ trên rừng, có dược tính, có một số loại có hóa chất khiến cho người ngửi phải loại ngãi này sẽ mê man, phụ thuộc vào người nuôi ngãi.
    về các loại ngãi thì ở Tây Nguyên phía nam Trường Sơn, trước đây đồng bào dân tộc có truyền tụng một loại ngãi vô cùng khủng khiếp gọi là Bogẹt. Đây là một loại ngãi mà người nuôi nó sẽ có rất nhiều quyền lực nhưng phải phụ thuộc vào loại ngãi này và sau họ sẽ kết thúc cuộc đời trong bi thãm. Cách nuôi như sau:
    khi săn được một con cọp già người nuôi ngãi sẽ bứt 3 sợi râu cọp, sau đó dùng phân và máu cọp trộn lại để trong một cái ống tre và đặt trong rừng, hàng đêm vào lúc nửa đêm người nuôi ngãi vào rừng mang theo một con gà trắng, họ cắt tiết gà, cho máu nhỏ vào ống tre và đọc những câu thần chú và để con gà vào chổ nuôi bogẹt, chỉ một ngày sau con gà bị phân hủy chỉ còn da và xương, một thời gian sau nơi ống tre sẽ mọc lên một cây rất nhỏ và một con sâu ăn lá cây được sinh ra. Con sâu này nhỏ như ruột bút bi và ăn lá cây bogẹt mọc từ ống tre, sau khi sâu ăn một ít lá, người nuôi bogẹt sẽ hứng một ít phân của con sâu làm thuốc độc. loại thuốc độc bỏ vào nước không màu, không mùi và không vị và ai bị đầu độc thì chắc chắn sẽ chết. Mỗi năm người nuôi thuốc độc này phải đầu độc một người, nếu không người nuôi sẽ bị thuốc độc này phản lại và hành cho đến chết. Thuốc độc này mang lại cho người nuôi rất nhiều quyền lực: đi rừng không sợ thú dữ, có thể đầu độc hay sai khiến người khác nhưng khi con sâu ăn hết lá cây nếu không thể tạo ra được cây bogẹt khác thì người nuôi sẽ bị bogẹt phản lại và thành một dạng quỷ sống, mọc lông khắp người và lang thang mãi trong rừng.
  7. bhp46171

    bhp46171 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/04/2006
    Bài viết:
    1.830
    Đã được thích:
    0
    Vừa mới xenm test ur brain trên nat geo channẽl về thôi miên,ng thôi miên có thể làm ng bị thôi miên mất hẳn 1 khái niệm nào đó và có thể sai khiến làm theo lời ng thôi miên
  8. nguoicohuong

    nguoicohuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2005
    Bài viết:
    14.268
    Đã được thích:
    5
    bác dậy em đi, em đọc ạh :-"
  9. Studiowork

    Studiowork Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/08/2006
    Bài viết:
    181
    Đã được thích:
    0
    Đọc bài của bác hấp dẫn thật [:D]
  10. cleverview

    cleverview Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/10/2004
    Bài viết:
    9.613
    Đã được thích:
    2
    Ma đạo hay Chính đạo thì đều dựa trên quy luật vũ trụ cả.

    Trạng thái thôi miên là trạng thái nửa tỉnh nửa mê. Đôi khi trong cuộc sống hằng ngày người ta vẫn gặp.

    Ví dụ như đi đường mà suy tư về vấn đề gì đó về đến nhà lúc nào không hay. ( Hành động vô thức )
    Đôi lúc tìm kiếm vật gì đó mà không thấy. Thực chất nó ngay trước mắt sờ sờ. (Ảo giác)

    Những người buôn bán kiểu này họ có các hành động thói quen như : Thu tiền, cất tiền, lấy tiền, phát tiền, phát tiền từ thiện. Như vậy chỉ cần thôi miên người ta ảo giác là đang phát tiền từ thiện là người ta tự động đưa tiền. [:D]

    Có nhiều phương pháp thôi miên nhưng tôi đoán hai phương pháp chủ yếu thôi:
    -Dùng năng lực siêu nhiên của mình để áp chế và điều khiển người khác: giống giáo sư X đó. Số X-men này chắc không có nhiều.[:D]
    - Luyện âm binh để sử dụng. Số này chắc là nhiều hơn. Chỉ cần ai có kiến thức, bí kíp là làm được. Tại sao lại là thần chú? Thần chú là một quy định mà lúc luyện âm binh người ta quy định thôi. Giống kiểu luyện chó huýt sáo cái là nó chạy đến đợi sai bảo ấy. >:)

    @bhavaghita : em đang hoàn toàn tỉnh táo, không phải người cõi trên cõi dưới gì bác nhé. [:D]

Chia sẻ trang này