Các cụ nói không sai, anh em trong nhà còn có chung một tính, còn anh em họ thôi..mối quan hệ có thể break, không ở được với nhau, nhưng đúng là mình không chịu nổi tính nết và cách sống của nó. Trong mắt nó cũng vậy. Đúng là anh em kiến giả nhất phận.
Các cụ đã nói rồi mà "anh em kiến giải nhất phận", tuy là anh em một nhà nhưng phận của ai thì tự người đó phải biết mà lo.
chỉ là 1 cách biện minh cho mối bất hòa thôi. anh em cũng như chân và tay. và tay cũng có tay phải và tay trái. tuy ko thể giống nhau đc nhưng lại thuộc về cùng 1 cơ thể. có những lúc tay trái đánh tay phải và ngược lại. nhưng nếu từ bỏ nhau thì cơ thể sẽ tàn tật và sẽ có cảm giác trống vắng. câu NHẤT KIẾN GIẢ, NHẤT KIẾN PHẬN ko phải nói về anh em bất hòa. ý câu này nói, anh em mỗi người có 1 số phận, khó có thể giúp đỡ lẫn nhau (vì còn có vợ và con riêng của mỗi người) nhưng phải nhớ câu ANH EM NHƯ THỂ CHÂN TAY. lúc này đang bận nghĩ việc #. nhưng đọc qua topic này của bạn, viết vội vài dòng với bạn. tìm cách mà thuận hòa với nhau thì hay hơn.
Cảm ơn bạn nhiều, nhưng bản thân nó không chịu hợp tác, nó muốn làm gì thì làm, theo ý của nó, mình cũng ngọt nhạt đủ rồi. Giọt nước tràn ly, mình hơi tiếc một tẹo thôi..nhưng cho dù có là anh em hay không anh em thì hợp lý mới tồn tại được. -----------------------------Tự động gộp Reply --------------------------- Không phải anh em ruột, cùng chung một mẹ dù sao cũng dễ bảo nhau. Anh em họ nên..thôi, bó tay, nó cũng có cuộc sống của riêng nó. Mình cũng có cuộc sống của riêng mình. -----------------------------Tự động gộp Reply --------------------------- Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ Vô duyên đối diện bất tương phùng.