1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

thu nhập trung bình của các bạn trẻ bây giờ là bao nhiêu???

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi vianhyxem, 22/10/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. boy_da_gia_con_xau

    boy_da_gia_con_xau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/06/2006
    Bài viết:
    2.852
    Đã được thích:
    2
    Tương lai khỉ gì. Kể cả có thu nhập 30, 40 triệu/tháng thì cũng chẳng bao giờ giàu, chẳng bao giờ mua được nhà. Chỉ là sống thoải mái một chút thôi. Nghề của mình đi đó đi đây. Mình biết nhiều người lúc đầu thu nhập rất thấp, họ nhìn thấy cơ hội, nhảy vào, thành giàu ngay. Còn đã là làm thuê thì không bao giờ giàu. Suy nghĩ của mình bây giờ là vậy. [:D]
    Có thể bạn bảo mình dạy đời: nhưng lúc đầu mình cũng nhìn lương người này, người kia để so sánh. Bây giờ mình chỉ tập nhìn cơ hội và tìm hiểu cách người ta kiếm tiền thôi. Kể cả bỏ việc này để lấy công việc lương 5 triệu nhưng dễ tìm thấy cơ hội hơn cũng ok. [:D]
  2. hathanhlong

    hathanhlong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/08/2007
    Bài viết:
    335
    Đã được thích:
    0
    Lương chục triệu mà xe cộ điện thoại ngoại giao hết 5 triệu thì cũng bằng thu nhập 5 triệu, nói ra thì vô cùng, các bác phải khai báo cái phần đút túi thôi thì mới tính được.
  3. vianhyxem

    vianhyxem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2004
    Bài viết:
    2.888
    Đã được thích:
    1
    vậy mới nói là "giỏi sử dụng đồng tiền" ;)
    lương 40tr/tháng mà nghĩ rằng ko mua đc nhà HN thì đáng buồn quá. 40tr/tháng thì 3 năm sau là mua đc cái nhà nho nhỏ cho 2 vợ chồng sống rồi. Tất nhiên vẫn lại là "giỏi sử dụng đồng tiền" :))
    nói thế, 5tr kia bác lại mua đc quan hệ, mua đc sự vui thú (ăn nhà hàng, ngủ ksạn :)) )
  4. sentenced1806

    sentenced1806 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/01/2006
    Bài viết:
    5.234
    Đã được thích:
    3
    Hà Nội: tôi vừa phải làm việc chân tay vừa làm đầu óc, trung bình 13 tiếng/ngày, tháng nghỉ 02 ngày không kể thời gian đi lại. Ngày bận thì đã làm đến 17 tiếng, bước liêu xiêu như cây gặp bão. Lương 15T + thưởng. 40 tuổi về hưu [r37)][r37)].
    Sài Gòn: giống ở trên lương 1000$ US - 1800$ US tùy vị trí công ty.
    Cuối cùng mình cũng chẳng tích cóp được xu méo nào =((
  5. ngungu02

    ngungu02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2009
    Bài viết:
    2.725
    Đã được thích:
    0
    em 6 trệu - may còn có nhà cửa Thu đô , ông cụ bà cụ có lương hưu - chua có vợ con - giờ vẫn phởn phơ đuọc - có vợ không biết thế nào :((
  6. changtraidentumuathu

    changtraidentumuathu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2010
    Bài viết:
    714
    Đã được thích:
    0
    Về quê sống thôi. Nghe đồn ở quê 1 tháng đập phá tẹt bô hết có 2 triệu cả ăn ở. Hehe...
  7. sieuhoa_87

    sieuhoa_87 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/04/2006
    Bài viết:
    1.248
    Đã được thích:
    0
    Thấy mức lương của mấy bác rồi nhìn lại mức lương của bộ đôi; CA......thê thảm quá
  8. fym

    fym Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/10/2005
    Bài viết:
    9.317
    Đã được thích:
    6
    1-2 năm trước giá đất nội thành cũng đã gấp vài lần con số bạn nêu ra ở trên rồi.
  9. thanhtrung87us

    thanhtrung87us Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    22/03/2011
    Bài viết:
    379
    Đã được thích:
    1
    Thấy có bài báo viết bán trà đá thu nhập 20tr/tháng, vừa nhàn hạ lại không cần có trình độ
  10. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    VN 10-15 năm nay phân hóa giàu nghèo ghê lắm. Tôi biết nhiều người làm công ăn lương mà chi tiêu mỗi tháng vài chục ngàn đô. (Hông phải "một tháng" mà là "mỗi tháng".) Họ thuộc một cái giới mà những ng đi làm vài triệu/tháng không nghĩ là có tồn tại trên đời này. Họ thuộc một đẳng cấp khác, không nằm trong tầm nhìn của những ng kia. Người làm ít tiền hơn thì k biết đc thu nhập cao của họ, không gặp gỡ ở cùng nhà hàng, khách sạn, resort, hội nghị, máy bay...nên càng tưởng là họ không tồn tại.

    Lương tiền họ còn cao hơn cả Tây bình thường đi làm Tây.

    Chuyện này làm tôi nhớ lại một câu nói của một ông Tây ở VN cách đây hơn 10 năm: Tao làm ở bộ phận nghiên cứu kinh tế VN, mảng xuất nhập khẩu và tao thấy Đang VN đang làm việc đúng đắn là ghìm tốc độ tăng trưởng lại, ở VN bọn mày ít phân hóa giàu nghèo đó, chứ mấy nước châu Á phát triển cao hơn thì phân hóa giàu nghèo rất lớn. Nhờ Đang mà người lao động VN nào cũng có cuộc sống ổn thỏa, không ai bị đói trong khi có người quá dư tiền. Mấy nước tư bản châu Á khác thì nhan nhản.

    Nhưng mà, hình như rồi Đ cũng chẳng ghìm gì nữa, cho nên bây giờ có một tầng lớp lao động VN đi làm lương cao hơn Tây đi làm ở Tây, và có một tầng lớp lương thấp đến độ mua thức ăn còn phải suy nghĩ nhiều nữa.

    Tây nó đi nhiều, thấy nhiều, nên biết là cứ bung ra phát triển tự phát như kiểu tư bản thì mức độ phân hóa giàu nghèo sẽ rất lớn, còn VN đang nghèo nên cứ hám nhà nước thả cho phát triển, với suy nghĩ rằng chính mình cũng sẽ kiếm đc chút cháo, mà không hay rằng cuối cùng, rốt cuộc, kết quả là mình đâm ra nghèo hơn trước rất nhiều, khi so sánh với những người khác.

    Cái thời mà nhà nước VN hô hào Toàn cầu hóa, nhà nhà người người hăm hở tin vào Toàn cầu hóa, thì ở Tây dân chúng ng ta đi biêu tình chống Toàn cầu hóa để bảo vệ quyền lợi cho người dân ở những nước nghèo - những người dưng vốn không có tình máu mủ gì, nhưng người dân ở nước nghèo thì đang còn lo đi đón rước Toàn cầu hóa về nhà kia. [:D]

    Giờ thì cơ sự thế này đây, có kẻ lương tính bằng trăm ngàn đô mỗi năm, có kẻ lại thiếu dinh dưỡng.

Chia sẻ trang này