1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

thu nhập trung bình của các bạn trẻ bây giờ là bao nhiêu???

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi vianhyxem, 22/10/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. TITANIC2005

    TITANIC2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2005
    Bài viết:
    317
    Đã được thích:
    0
    Nghe con bạn nó làm kế toán ở Hà Nội nói khoảng 7-8 triệu, mấy bác làm trên 10 triệu mình thấy cũng chịu sức ép nhiều của giới chủ về công việc và thời gian chứ chẳn nhàn nhã gì đâu. Lãnh lương cao của người ta đâu có dễ đâu.
  2. su35flanker

    su35flanker Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/10/2006
    Bài viết:
    729
    Đã được thích:
    0
    Bác lảm 13 - 17 tiếng 1 ngày thì bác tiêu tiền vào lúc nào mà lại "chẳng tích cóp được xu méo nào"?
  3. ndh12A96_99

    ndh12A96_99 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    10/09/2006
    Bài viết:
    952
    Đã được thích:
    1
    Tháng đc nghỉ 2 ngày, cố thì chắc cũng hết đới !
  4. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Tôi không trẻ và tôi chọn cách giảm giờ làm.

    Trung bình tôi đi làm 2-5h mỗi ngày, kể cả thời gian di chuyển. Lương thì đừng nói tới, lúc cao lúc thấp, thất thường, nhưng tôi vẫn sống ổn và chưa bao giờ cảm thấy bức bách vì tiền từ nhiều năm nay. Tiền không quan trọng bằng chuyện tiền đem lại gì cho cuộc sống của mình. Tôi tự thấy mình chi tiêu rất rộng rãi và tôi biết nhiều người thu nhập cao hơn tôi không có được cái thoải mái khi chi xài như tôi.

    Ngày tôi 21-22, tôi cứ tưởng cuộc sống là phải cắm mặt 14-18t/ngày ở chỗ làm, là đạt được chỉ tiêu sếp giao, nhưng hóa ra còn có cả loại cuộc sống mà ta có thể bỏ làm bất cứ lúc nào ta muốn mà chẳng lo cuối tháng thiếu tiền, loại cuộc sống mà ta làm việc theo nhịp độ của chính ta, loại cuộc sống mà muốn đi chơi giờ nào là đi, không phải trốn sếp, loại cuộc sống mà một ngày có thể lăn lê ở quán cà phê 14 tiếng nếu thích, loại cuộc sống mà đi shopping hay du lịch lúc nào cũng không phải viết đơn xin phép nghỉ.

    Nhiều người vẫn hoảng sợ hay dè bỉu khi nhìn vào lối sống mà tôi chọn lựa, nhưng chính tôi thấy ổn và thấy cuối cùng mình đã kiểm soát được cuộc sống của mình, không phụ thuộc vào bất kỳ công ty hay cơ quan nào.

    Bài toán thu nhập của tôi giờ chỉ là bài toán nhỏ trong bài toán "làm thế nào để tận hưởng cuộc sống." Mà bài toán to thì tôi giải được rồi.
  5. thiephong

    thiephong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2007
    Bài viết:
    111
    Đã được thích:
    0
    Tôi làm việc 7.5 tiếng/ngày (Thực ra thì 8 tiếng nhưng cả cơ quan thường nghỉ trưa sớm nửa tiếng). Công việc có lúc bận (thường vào cuối năm, hoặc cuối tháng). Tuy nhiên đa số là khá nhàn hạ. Có lúc mang máy tính đến cơ quan ngồi đọc hết tin này đến tin khác, buôn hết chuyện này đến chuyện khác mà vẫn chưa thấy hết giờ làm. Thu nhập trung bình 1 tháng là 20-22tr.
  6. L_hoangphihong88

    L_hoangphihong88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/11/2003
    Bài viết:
    1.246
    Đã được thích:
    0
    lương tầm 5.5 tr.......ko phải trả tiền nhà, điện, nước , ga, tiền ăn..chỉ để nuôi mỗi cái thân mình thôi mà còn không đủ.....chả dám nghĩ đến việc lấy chồng nữa....
  7. vianhyxem

    vianhyxem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2004
    Bài viết:
    2.888
    Đã được thích:
    1
    oh, giá nhà cho hộ dân có nhu cầu ở thôi, nghĩa là trong hẻm, ngõ sâu ấy bác, chứ tính mặt đường thì vô cùng lắm. 2 năm trước em thấy giá nhà trong ngõ rộng 1,5m giá cũng chỉ quãng 40-50tr/m thôi mà :)

    đúng là bây giờ phân hoá giàu nghèo rõ rệt quá, em thấy đặc biệt từ hồi quãng 2002 -2007 là đợt bắt đầu phân hoá mạnh nhất b-(

    ngưỡng mộ Min quá, chỉ em cách giải bài toán đó mí :x đừng nói với e là Min có vài tỉ gửi NH sẵn rồi hay có vài căn nhà cho thuê rồi nha :-??


    em tiêu như ma ấy, hjx


    bác là trưởng phòng của 1 tổng????


    lậy hồn, hồn về mù cang chải cũng chưa chắc có cái giá đó đâu ^:)^ về quê mà Tẹt Bô thì bét nhất cũng phải 5 củ trở lên :-bd

    thì đã có cái lương khác đập vào, lương này là lương vô hình, nhiều khi có tiền chưa chắc đã mua đc đâu nhá :)) công an mặc sắc phục ngậm tăm đi ngoài đường thì cứ gọi là coi trời bằng vung! :)) sáng ra ngồi ăn sáng gặp mấy bóng áo xanh áo vàng ngồi ăn uống chướng mắt vô cùng, thái độ trịnh thượng khinh khỉnh, thật là .... [r37)]


    ^:)^^:)^^:)^ tiêu thế quái nào đc mà bác còn kêu nữa ^:)^^:)^ với mức đó thì 10 năm nữa về hanoi là hoành tá tràng rồi á ;))
  8. TheDoEm

    TheDoEm Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    19/05/2011
    Bài viết:
    1.350
    Đã được thích:
    32
    Trung cư thì có thể mấp mé . Còn đất thì bố trí ra Hn2 nhé . Cứ cho là nhịn an nhịn tiêu , 1 thang 40tr , 1 năm 480tr , 3 năm tính cả gửi tiết kiệm chắc khoảng hơn

    1ty7. Trung cư h tèm ở Hn cung phải 2tỷ .

    Còn nhà nhỏ theo ý của bác nói bao nhieu m2 thì e không biết . Bác cãi cùn bảo 10m2 thì em cũng chịu :-ss
  9. bolsa88

    bolsa88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2006
    Bài viết:
    2.479
    Đã được thích:
    0
    em 2.34 đây :(
  10. dhchuyen_bk

    dhchuyen_bk Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    08/06/2007
    Bài viết:
    401
    Đã được thích:
    1
    Em vào khai trung thực cái:
    Ra trường được 1 năm rưỡi nhưng kinh nghiệm đi làm thì là 2 năm, trước còn đi thi công công trình thì thỉnh thoảng còn nhận được cái dự án bé bé bên ngoài kiếm thêm đồng ra đồng vào giờ chuyển công ty thế là về làm văn phòng nên chỉ có mỗi lương vì vậy tổng thu nhập giờ chỉ có mỗi đồng lương là giờ được 11tr7. Từ lúc chuyển công ty chả làm thêm được việc gì...
    Thấy ngột ngạt quá..em chả ăn tiêu hoang phí gì...hết giờ đi làm là về, không cafe trà đá, không game, không rượu chè cờ bạc, không tụ tập đàn đúm ấy thế mà tính ra chả bỏ được ra bao nhiêu..giờ mơ có căn hộ chung cư xa xa một chút để lấy vợ mà thấy xa vời quá...không biết có phải ở vậy nuôi thân béo mầm không nữa...
    Mịa, nhìn ra thiên hạ thấy chúng nó lên nhà lên xe đi shopping, mua sắm đồ hiệu cứ ầm ầm, mình thì lo từng đồng từng cắc..thấy bất tài quá!...

Chia sẻ trang này