1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

thu nhập trung bình của các bạn trẻ bây giờ là bao nhiêu???

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi vianhyxem, 22/10/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Duatretoxac

    Duatretoxac Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/09/2003
    Bài viết:
    1.048
    Đã được thích:
    0
    Các bác không thấy em thòng mấy chữ "tỷ lệ không nhỏ" à? Em có vơ đữa cả nắm đâu nhỉ?
  2. ThangUS

    ThangUS Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/12/2008
    Bài viết:
    1.048
    Đã được thích:
    6
  3. boy_da_gia_con_xau

    boy_da_gia_con_xau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/06/2006
    Bài viết:
    2.852
    Đã được thích:
    2
    Chuẩn đới. Đa phần là vậy. Chưa tính đến tầng lớp công chức, viên chức ở các công sở béo bở đục khoét nhà nước.
    Mình gặp rất nhiều người lương đến 1, 2k đô/tháng. Nhưng vẫn tham vài ba triệu tiền lậu. :) Mà mảng của mình là rất nhỏ thôi, con số thực tế mà những người này kiếm từ lậu nhờ chức quyền của họ phải gấp rưỡi đến gấp đôi, thậm chí gấp vài ba lần lương của họ.
    Tất cả những người có lương rất cao, thường là ở vị trí quản lý, có quyền quyết. Nếu ko trả lương cao của họ, họ đi đêm lấy lậu, thu nhập trả kém, mà công ty còn thiệt hại rất nhiều lần.
    Nhưng tất cả những người mình biết, dù trả lương cao đến đâu, vẫn đi đêm như thường. Có lẽ đó là bản chất gian dối của người Vn. [:D]
  4. mathuyen

    mathuyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/06/2005
    Bài viết:
    2.223
    Đã được thích:
    1
    Bác này nói quá chuẩn, khổ lắm nhiều lúc mình cứ phải tự AQ rằng "Con người hơn nhau chỉ mỗi cái đàng hoàng". Bản chất con người vô cùng tham lam, được thế rồi vẫn còn tham vài đồng bạc lẻ và còn hạ thấp nhân phẩm đến mức xin xỏ ra mặt. Haizzz, nản vô cùng. Hỏi sao thu nhập mấy chục triệu.
    Người giỏi lương cao vẫn đầy, tuy nhiên nhìn chung mặt bằng ở VN thì bề nổi lương đa số là thấp mà bề chìm thì không đo được. Cái phần chìm này cũng là trôi đến ai thì người đấy vớt (cờ đến tay ai người đấy phất).
  5. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    À, vậy phải kết luận thế này thì mới chính xác: "Có lẽ đó là bản chất gian dối của những ng VN mà mình [boy] biết."
  6. iamDDC

    iamDDC Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/05/2009
    Bài viết:
    356
    Đã được thích:
    1
    Theo mình thì bản chất của con người, xét về mặt triết học vốn ai cũng tham. Không tham thì đâu có tới ngày nay, tham vọng từ đồ đồng đồ đá tới thời kỳ này - XH phát triển, sự phân hóa xã hội cũng là quy luật tất yếu. Có điều tham như thế nào, bao nhiêu là đủ (nghĩa tương đối). Cái đó phụ thuộc vào môi trường sống, quá trình sống và hình thành nhân cách, nhưng những điều đó cũng có thể thay đổi ;;). Tư bản nó cũng tham vậy thôi nhưng nó phát triển hơn nên XH cảm giác nó có những điểm hay hơn mà XH ta chưa có, còn đối với bọn nó cái thiếu thì lại nhìn nhận XH của chúng ta một cách ngược lại.
    Một ông lên làm quan mà không tham thì cũng không nên ,có điều cách ông ta tham thế nào là hợp lý để số đông hài lòng và tiếp tục vote cho ông ta, vậy thôi. Thu nhập nhiều thì có nhiều điều kiện thực hiện nhiều mặt hơn về vật chất, nhưng nó không hoàn toàn là thước đo về mặt hạnh phúc và tinh thần.
    Thôi thì cứ hài lòng với những gì mình đã, đang và sẽ có phải không các bác, so kè vừa phải sống cho nó thanh thản.
  7. cleverview

    cleverview Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/10/2004
    Bài viết:
    9.613
    Đã được thích:
    2
    Cái dòng đỏ đỏ không phải là số đông mợ à.
    Ngày trước em học IT nhìn đâu cũng thấy người giỏi IT nên một thời gian có ảo tưởng là tất cả mọi người đều giỏi máy tính cả.[:D] Sau đó thấy sự thực là số người giỏi IT chiếm một phần bé tẹo.

    Vào topic này thấy một điều là mọi người rất giỏi. Lên mang chém gió đều đều mà lương vẫn tương đối cao. :)>-
  8. thuyyy

    thuyyy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2008
    Bài viết:
    565
    Đã được thích:
    0
    Em vừa ra trg, đi dạy 1 tuần 4 buổi, tháng~ 4 triệu (tầm tầm thế có lúc ít hơn, có lúc nhiều hơn), nhàn ơi là nhàn, suốt ngày ở nhà chơi vs lo cơm nước. ở nhà vs bố mẹ, bố mẹ em bao ăn luôn, thích đưa bao nhiêu thì đưa lúc nào tiêu nhiều quá ko đưa hoặc xin thêm cũng đc :D

    Em cũng chẳng tiêu gì nhiều lắm thỉnh thoảng mua quần áo linh tinh vs ăn uống cùng bạn bè thôi, để dành xiền thì đưa cho mẹ giữ.

    E thấy thế ổn lắm rùi nhìn mấy bác giỏi ghê, chẳng hiểu sao em chẳng máu me kiếm tiền mấy, ít tiền cũng đc nhưng thoải mái còn hơn kiếm nhiều rồi luôn luôn bận rộn chẳng có time cho bản thân và gia đình [r2)]
  9. ngaonline

    ngaonline Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2011
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    đọc bài các bác mà muốn khóc luôn, năm nay 24 tuổi lương tháng 3tr. k ăn k ở k đi lại.
    ngồi làm căn cơ mắt chùng cơ bụng, bẹp cơ mông, hic
  10. timmaikhongthayten

    timmaikhongthayten Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/10/2004
    Bài viết:
    2.096
    Đã được thích:
    0

    vì bác có gia đình đằng sau hỗ trợ, thử ra ngoài sống 1 mình xem 4tr đấy có đủ ko? lúc đấy thì mới thấy tiền là quan trọng.

    p/s: sống mà thoải mái đầu óc như bác là nhất rồi
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    học và làm là 2 vấn đề khác nhau.

    về 1 khía cạnh nào đó thì bạn kém hơn họ rất nhiều

Chia sẻ trang này