1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hỏi về loại thuốc gây mê của bọn trộm cắp?

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi onmi, 24/10/2011.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. adiosamigo

    adiosamigo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/11/2008
    Bài viết:
    102
    Đã được thích:
    205
    Kinh nghiệm là không bao giờ cầm, sờ, ăn uống gì của người lạ, nhất là khi mình và họ đang có giao dịch liên quan đến tiền bạc
  2. onmi

    onmi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2011
    Bài viết:
    1.405
    Đã được thích:
    0

    Em đang hỏi là loại thuốc mê bọn trộm cắp hay dùng?
    còn bác nói là bùa rồi.
  3. onmi

    onmi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2011
    Bài viết:
    1.405
    Đã được thích:
    0
    Lại 01 vụ trộm cắp bằng thuốc mê.
    Đêm hôm qua trộm phá cửa sắt....đột nhập vào nhà kia vốn thu mua hạt tiêu lấy hết hơn 1,5 tấn hạt tiêu ( trị giá hơn 150.000.000 đồng).
    Sợ wá àh!^:)^
    Liệu có khi nào chúng dở trò.....bằng cách xịt thuốc mê ko nhỉ?:-w
  4. dangiaothong

    dangiaothong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/09/2005
    Bài viết:
    4.854
    Đã được thích:
    7
    Em không tin ai thôi miên hoặc bùa ngải gì được mình
    Chứ thuốc mê thì chịu chết, nghe bảo ê te cũng gây mê được, các bác thời xưa hay dùng khăn tẩm ê te để chụp mũi đấy. Chắc xịt vào phòng người trong phòng có thể không dậy được.
  5. Duatretoxac

    Duatretoxac Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/09/2003
    Bài viết:
    1.048
    Đã được thích:
    0
    Toàn là thêu dệt thôi các bác ơi, không lẽ đi ăn trộm dễ thế sao? Nếu có sử dụng thuốc mê thì ngày hôm sau sẽ biết ngay thôi, nó sẽ còn dư lượng trong không khí, trên quần áo, chăn màn đồ đạc, chỉ cần một vài xét nghiệm nhỏ là biết. Do đó các vụ trộm mà cứ cho rằng bị thuốc mê này nọ thì 99% là truyện đồn đại từ người này sang người khác. Hơn nữa, để gây mê được cả một căn nhà thì phải cần một lượng thuốc mê rất lớn, thêm vào đó kẻ trộm phải mặc đồ phòng độc từ đầu tới chân (thuốc mê có thể đi qua đường hô hấp và qua da nữa) nên chắc chỉ có trong phim của Hollywood thôi.
  6. onmi

    onmi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2011
    Bài viết:
    1.405
    Đã được thích:
    0

    Bác nói thế em cũng tạm thời đồng ý.
    Nhưng em đã chứng kiến cái vụ hôm nhà em bị mất.
    Hồi đó em bị sưng amidan, nên nước miếng nó chảy liên tục, phải đi nhổ, em thức cả đêm vì đau nhức...thấy có cái cửa sổ rung rung tưởng là gió, nên ko để ý...sau đó thì em ngủ lúc nào ko hay, mà trước đó đã 03 ngày em ko ngủ được 01 tẹo nào hết nhé.
    Sáng tin mơ em vẫn chưa biết bị trộm đến lúc ăn sáng xong rồi tìm áo wần thấy mất, thì ra tụi nó hốt hết đồ đạc ra ngoài sân và tìm tiền trong đó...
    ..................
    em cũng chẳng biết thế nào....:-w
  7. tuyetchinh29

    tuyetchinh29 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    05/03/2006
    Bài viết:
    379
    Đã được thích:
    7
    ete, clorofom ngoài các cửa hàng hóa chất bán đầy, mua cả thùng cũng được, đổ vào túi nilon nhỏ xong rùi quẳng vào nhà nào thì nhà đó ngủ cứ gọi là ...thôi rồi.\
    Mình đoán bọn trộm cũng chỉ có tài dùng đến mấy cái món dung môi dễ mua này thôi.

Chia sẻ trang này