1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bố mẹ phản đối, phải làm sao?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi camxu, 24/10/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. camxu

    camxu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2011
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Em chào các anh chị. Hiện nay con bạn thân nhất của em đang có một chuyện rất khó giải quyết như thế này, các anh chị tư vấn giúp bọn em với:

    Bạn em sn 89, vừa tốt nghiệp Ngoại thương. Xinh xắn, cao ráo, đã có công việc ổn định, nhưng từ trước đến giờ chưa từng yêu ai. Cũng có giai này giai kia tán tỉnh nhưng nó ko gật đầu ai. (Nó còn bảo là chưa từng rung động trước bất kì một người con trai nào, em thấy hơi kì quái nhưng chắc nó chả nói dối em làm gì nên cứ tạm tin như thế).

    Bọn em đều học tiếng Trung, đã từng sang TQ thực tập tiếng một tháng và quen một số người bạn người TQ. Mọi chuyện bắt đầu khoảng đầu năm 2010, bạn em quen một anh người TQ qua mạng, sn 85, chả hiểu chat chit kiểu gì mà một ngày đẹp giời nó bảo với em: hình như tao thích lão này rồi. Sau đó, khoảng thời gian tết 2011, ông kia nằng nặc đòi sang VN gặp mặt nó, rồi còn bảo nhất định sẽ cưới nó này nọ... Nhưng con bạn em ko cho sang, sợ ông bà bố mẹ biết chuyện làm ầm lên. Thời gian gần đây em và vài con bạn cùng lớp cũng chat chit với ông này rồi, thấy ông này cũng đàng hoàng, khá thú vị, và có vẻ rất chân thành với nó.

    Đến 3.10 vừa rồi, nó quyết định tự bay sang TQ gặp ông kia. Chuyến đi đc cập nhật tin tức liên tục qua đt và yahoo, mọi chuyện đều ổn. Hai anh chị gặp nhau sau hơn 1 năm tà lưa tán tỉnh qua mạng, cảm thấy như tri âm tri kỉ, đã hẹn ước này nọ và cũng đã ôm hôn. Nó bay về Vn sau 1 tuần, và ông kia hẹn tháng sau cũng sang VN thưa chuyện với bố mẹ con bé.

    Vấn đề bây giờ mới bắt đầu: bố mẹ ông bà bạn em rất cổ hủ, thuộc dạng gia đình quản giáo chặt chẽ, cũng có chút chức tước nên rất nặng nề chuyện tai tiếng này nọ, hồi nó học ĐH còn cấm nó yêu đương. Nếu có yêu cũng muốn con gái mình yêu anh nào đàng hoàng, gia giáo, môn đăng hộ đối. Nó biết thế nên cách đây mấy hôm, trước khi về quê nói chuyện đã nhắn cho mẹ cái tin: "Cuối tuần này con về, con có chuyện quan trọng muốn nói với mẹ. Con hi vọng mẹ sẽ nói chuyện với con như một người con gái trưởng thành, tin tưởng và tôn trọng con." Mẹ nó nhắn lại: "Làm sao, yêu đương rồi à?" Nó ko dám trả lời.

    Thứ 7 tuần trước nó về, vừa nói đc 2 câu "Con đang yêu, và anh ấy là người TQ" thì mẹ nó đã mắng như tát nước vào mặt, bảo trong 2 tuần phải chia tay ông kia, nếu ko sẽ nói cho bố, ông và họ hàng để tất cả mọi người gây sức ép. Thậm chí còn mang cái chết ra dọa nó. Con bạn em vốn đã chuẩn bị nhiều lời hay ý đẹp để nói, nhưng lúc đấy chỉ biết khóc, ko nói đc gì cả. Bây giờ nó đang rối chưa biết làm thế nào.

    Em rất thương bạn em, vì nó là đứa tốt tính, ngoan ngoãn, mãi bây giờ mới gặp đc một người mà nó có tình cảm thật sự. Tuy ko biết là có dẫn đến đám cưới đc ko, nhưng em cũng mong nó có một cơ hội để yêu người nó yêu, chứ ko phải vừa nảy nở đã bị dập tắt như thế này. Mà bạn em thì nhát, và rất sợ gia đình. Các anh chị bày cho bọn em cách gì đó thuyết phục các cụ với. Em cảm ơn mọi người trước ạ.
  2. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Thế thì bạn bảo cô bạn trơ mặt ra nói với bố mẹ cô ấy là: Chúng con yêu nhau thôi, chứ theo đúng ý bố mẹ thì chúng con sẽ không lấy nhau đâu mà bố mẹ lo sớm làm gì. :)>-
  3. camxu

    camxu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2011
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Bố mẹ nó đến yêu cũng ko cho, vì cái lí do là: nhà mình đến nỗi nào đâu mà để con gái đi yêu thằng Tàu khựa :|
    Em nghe nó kể thì cảm giác bố mẹ nó lo cho con gái chỉ là một phần, còn chủ yếu vẫn là sợ điều tiếng (gia đình nó ở quê, bố mẹ làm cán bộ huyện).
    Em bảo bạn em nói là: bố mẹ yêu con hay yêu cái danh dự hão của mình hơn, nhưng nó ko dám nói vì sợ phũ quá (kể ra nghe cũng hơi hỗn ạ)
    Mẹ nó cho nó hạn từ nay đến hết chủ nhật tuần sau là phải giải quyết xong chuyện này, hic. Giờ nó đang vật vã khóc lóc kinh lắm luôn.
  4. xinloiemyeu

    xinloiemyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/01/2011
    Bài viết:
    1.249
    Đã được thích:
    1
    hèm.e phản đối phụ huynh chị kia cổ hủ và bó buộc quá.con gái lớn rồi,có suy nghĩ cả rồi.k thể chuyện j lo cho nó amĩ đc.nhưng e nghĩ còn 1 lý do nẵ.bố mẹ k muốn con gái lấy chồng xa.vì có bề j k giúp đc.
    còn e phản đối chị kia vì chị yêu thằng Khựa :D.đàn ông VN chết hết hay sao đi yêu cái thằng đại háng (hay đây là lý do chính :D )
  5. so3ngo172

    so3ngo172 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2011
    Bài viết:
    563
    Đã được thích:
    148
    quen nhau qua mạng thì phải tiếp xúc ngoài đời nhiều mới biết đc ng ấy ntn, trên mạng hot j chẳng đc
  6. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Giờ nói là: Bạn ấy người Hoa nhưng có quốc tịch Mỹ, bố mẹ ạ! Chúng con nếu lấy nhau thì sau này con muốn ở đây, đi Mỹ hay ổn định ở TQ thì bạn ấy cũng chấp nhận và gia đình bên ấy cũng sẽ hỗ trợ chúng con hoàn toàn.

    Xem thử có khả quan hơn không? =))
  7. camxu

    camxu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2011
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Đây đúng là lí do chính đấy bạn ạ. Bố mẹ bạn mình hơi định kiến với người TQ, rồi sợ người ngoài bàn ra tán vào nên mới phản đối. Phần còn lại mới là ko muốn con gái lấy chồng xa.

    @Anxiety với lý do như thế thì lập luận của Anx ko xài đc rồi :(

    Bản thân mình cũng thấy chuyện này sao sao ấy. Hồi đầu nó dây dưa với ông này mình cũng ko yên tâm rồi, nhưng nó cứ khăng khăng là yêu, mà mãi đến giờ nó mới yêu đc nên ko dám cản. Như bạn gì nói ấy: quen trên mạng chẳng biết đc thế nào, lại xa xôi... Chẳng lẽ giờ đồng tình với bố mẹ nó, khuyên nó cũng thôi luôn? Chỉ sợ mình hồ đồ, khuyên bạn bỏ ko đúng người, sau này lại ân hận...
  8. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Gia đình nào khắc nghiệt quá, vô lý quá, thì chỉ có chính con cháu trong gia đình thiếu hạnh phúc thôi. Mình nghiệt ngã với ai, hóa ra là chính với con cái mình, làm nó mất đi cơ hội hạnh phúc.

    Vậy mới gọi là Đời cha ăn mặn, đời con khát nước.

    Nhưng nói đi thì cũng phải nói lại: Nếu mình không cho phép thì không ai có thể nghiệt ngã với mình được. Nếu mình nhất định làm bản thân hạnh phúc thì không ai ngăn cản được.
  9. nickhh

    nickhh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/03/2009
    Bài viết:
    231
    Đã được thích:
    1
    chém gió vãi đạn
  10. bookboy

    bookboy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/03/2007
    Bài viết:
    574
    Đã được thích:
    0
    e này mới vào đời mà lại là TY đầu bị thằng tàu khựa nó nó hút mất hồn rồi. Muốn lấy anh tầu khưa kia thì phải từ từ thôi, bảo nó sang VN này nc với gia đình nhà gái cố gắng thuyết phục mà bọn tàu thuyết khách giỏi lăm nhé. kô đc thì nghỉ thôi tìm trai việt mà yêu thiếu gì như anh đây này cũng đep trai phết/@^^^\"Đừng bao giờ từ bỏ gia đình mình nếu kô ta sẽ thấy cô đơn mãi mãi..."

Chia sẻ trang này