1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

ĐH du lịch

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi tottochan81, 24/10/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tottochan81

    tottochan81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/04/2006
    Bài viết:
    4.099
    Đã được thích:
    15
    Có 1 topic riêng bên box để mọi người chia sẻ cảm nhận và ảnh. Nhưng mình tham gia ĐH với cách hơi khác nên ứ dám post vào đó. Chỗ đó là dành cho các bạn chia sẻ ảnh về các nhà, các cuộc thi. Còn mình. Tham dự mà không tham dự, vẫn đủ để cảm nhận nhiều chuyện, nên đành chọn 1 góc riêng này.
  2. tottochan81

    tottochan81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/04/2006
    Bài viết:
    4.099
    Đã được thích:
    15
    Mục đích đi ĐH là để giao lưu, thêm bạn bè mới, những người cùng đam mê du lịch như mình, và cũng để gặp lại những người bạn cũ, những người đã đồng hành cùng mình ở một cung đường nào đó.

    Thế nhưng, thật sự là mình thấy buồn khi không những không có thêm bạn mà còn làm mất tình cảm với một vài người. Đó là điều ngoài ý muốn của mình, nhưng mình không thể làm khác được. Có thể do hiểu lầm, có thể do khách quan hay do cái gì mình không muốn nghĩ đến, nhưng tóm lại đó là những gì mình không hề mong muốn.

    Lập ra 1 nhà, mong muốn nó tốt đẹp và đông vui để cùng tham dự ngày hội an toàn nhất, vui nhất và muốn làm tất cả những gì có thể để đạt được điều đó.

    Thế nhưng.... thời gian vừa rồi mình quá bận. Báo cáo vắt chân lên cổ không kịp hạn nộp. 12h 15 đêm còn ngồi ở văn phòng làm cho xong. Bởi ngày mai còn có việc khác. Kỳ thi nâng lương của ngành mà bọn mình phụ trách mảng tin học rơi đúng ngày ĐH là điều không may mắn nhất của mình. Bởi việc chuẩn bị cho ĐH cũng mất nhiêu time và công sức như chuẩn bị cho kỳ thi này. Nên 1 thân mình ko chia 5 sẻ 3 để vừa làm mấy cái báo cáo cho kịp, vừa lo chu toàn những việc cho kỳ thi vừa làm tròn trách nhiệm với nhà ĐH được.

    Kỳ thi mình phải ra đề, đáp án, ôn tập cho gần 200 thí sinh. Toàn hết giờ lại tranh thủ từng đợt hướng dẫn. 9h tối mới được về. Về đến nhà, chợ chẳng còn gì cả. Ăn uống mấy hôm rồi linh tinh quá, nên gần 10h đêm hôm đấy còn gõ cửa mấy nhà bán hàng ngoài chợ mua mớ rau, ít đồ khô về nấu cơm. Nói chung là căng thẳng và áp lực với những gì phải hoàn thành.

    Mình biết mình cũng có lỗi đã không chu đáo lo được mọi chuyện của nhà ĐH. nhưng mình đã phải đặt ưu tiên là hoàn thành công việc cơ quan trước hết. Việc chơi đành xếp lại sau.

    Nhưng mình đã rất buồn khi có bạn lại mặc định mình là người lập ra topic, lập ra nhà thì phải có trách nhiệm này nọ. Mình công nhận bạn đúng. Nhưng nếu bạn nói như này thì có lẽ mình sẽ quý bạn hơn rất nhiều: Rằng ai cũng có việc bận này nọ. Nên việc chung của nhà, ai có thể làm được gì thì cùng chung tay góp sức. Nếu quá bận việc riêng thì cố gắng tham gia được ngày ĐH là vui lắm rồi.

    Trước giờ, đi đâu chuyến nào, mình đều lo lắng rất nhiều và sắp xếp mọi việc. Có những khi mình ôm đồm làm tất cả mọi việc của đoàn. Đã có bạn bảo như thế là ko tốt, là phải phân chia ra. Nhưng đúng là lần này là lần mình vô trách nhiệm nhất với nhà. Vì mình không có time. Đấy là lỗi của mình. Mình công nhận. Và mình cũng không thể làm khác được. Nhưng sẽ chẳng có gì xảy ra nếu như chỉ có thế. Nếu như các bạn thông cảm và hiểu mà ko trách móc gì mình thì có lẽ sẽ vẫn vui vẻ nhỉ.
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------

    Năm nay, lần đầu tiên tham dự cuộc thi ảnh. Phải nói là số may nên bức ảnh tham dự này được lọt vào top 20. Lúc nhận được PM của BTC thông báo bức ảnh đã lọt qua vòng loại và yêu cầu mình gửi file ảnh gốc, một cảm giác rất vui, lâng lâng mỗi khi nghĩ đến. Sau đó thì biết nó vào top 20. Rất vui. Mình thích chụp trẻ con và yêu những nụ cười hồn nhiên của chúng. Ngắm những đứa trẻ cười, thấy cuộc sống thật nhẹ nhàng, thân thiện. Bởi trẻ con không biết ghét người, ko biết thù hằn. Với chúng, ai cũng là bạn và ai cũng có thể cười. Mình ước 1 cuộc sống mà ở đó, con người ta đối xử với nhau như những đứa trẻ con vậy.

    [​IMG]
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------

    Rất muốn đi ĐH nên nghĩ cách làm thế nào để công việc vẫn hoàn thành mà vẫn được đi chơi. Trong lúc công việc ngập đầu nhất, mình đã cố gắng hoàn thành với tối đa sức lực. Hôm sau nghĩ cách xin sỏ ma ma tổng quản. Phải thỏ thẻ, nhỏ nhẹ nói mai nhà cháu có đám cưới đứa em họ ở quê, phải về từ chiều ăn cỗ, cô cho cháu về sớm 1 chút. Chắc thấy mình đã làm tốt các công việc được giao mấy hôm rồi nên cô ý cũng hiểu mà đồng ý. (Bình thường bỏ đi chơi bị soi kinh lắm). Mấy hôm rồi phụ đạo học sinh tốt, họ phản ánh với ma ma là mình hướng dẫn dễ hiểu (nghe lỏm được, cũng thấy sướng).

    Mình xin phép thứ 7 coi thi đến 3h chiều cho mình về trước. Cũng tính là HN- Cúc Phương đi mất 3 tiếng thì 6h đến nơi, kịp dự đêm văn nghệ vào 8h tối. Số lượng người thi 172 người, thuê có 15 máy tính. Mỗi ca thi 20 phút nhưng phải 40,50 phút mới xong. Nhẩm ra thì cũng phải 5, 6 giờ chiều mới hết thí sinh. Vì vậy nên đã có lúc phải báo rút ko tham gia được ĐH.

    Cuối cùng thì 3h chiều thứ 7 cũng rời được khỏi cơ quan. Qua đón bạn, 2 đứa 1 xe máy phải 4h mới xuất phát được.

    Đi Cúc Phương theo đường Hà Đông - HCM. Từ lúc rẽ vào đường đi chùa Hương thì ôi thôi vừa đi vừa dò hỏi nên đi chậm, mất nhiều time. Đường thì toàn đường làng khá bụi và xấu. Trời tối nhanh quá. Mới 6h kém mà đã tối xẩm tối xì. Cúc Phương còn xa lắm mà ko biết mình lạc trong làng nào, mênh mông vô định.
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------

    Mãi rồi cũng chui ra đươc khỏi những con đường làng ngoằn nghèo không biển chỉ dẫn và đi với tốc độ lờ rờ 20, 30km/h. Biết thế cứ thẳng đường Xuân Mai có khi lại đi được nhanh hơn.

    Khi ra được đường HCM thì biết chỗ đấy đã vượt qua Xuân Mai 35Km. 2 đứa cứ đi trong đêm tối thăm thẳm giữa đường HCM. Hai bên đường là những cánh đồng bao la, lọt thỏm trong đêm tối. Đèo, núi, cua cứ thoắt ẩn thoắt hiện dưới ánh đèn xe mờ mờ yếu ớt. Đôi lúc xóc nảy người vì đường xấu. Sương xuống lạnh buốt. Mặc dù đã quấn khăn kín cổ và áo khoác dày vẫn không ngăn được gió, và cái lạnh của làn sương muối đang bao trùm.

    Vừa đi vừa nghĩ, vừa ước. Giá như có 1 người bạn đang trên ĐH nhắn tin hỏi thăm 2 đứa đi đến đâu, thế nào, bao giờ đến nơi thì chắc là hứng khởi và vui hơn nhiều. Nhưng không hề có ai cả. Ồ, hoá ra mình đi thế này, có ai mong mình đâu, đến cũng như không đến vậy. Tự dưng thấy buồn.

    Vừa đi vừa lo đến nơi muộn. Đường xấu cộng với đêm tối không thể đi nhanh hơn được.

    Rồi đến chỗ rẽ từ đường HCM vào Nho Quan. Quãng đường được cảnh báo là xấu mà ko ngờ nó tệ đến thế. 20Km đường toàn ổ gà, đá dăm, vũng nước, bùn, bụi. Chỉ có thể đi được 20km/h mà cứ mỗi phút lại phải chỉnh lại chỗ ngồi vì đường xóc, lệch cả người đi. Có 1 cú mình suýt ngã xuống đường. Biết thế này, có lẽ đi theo đường QL 1 còn nhanh hơn và đỡ khổ hơn.

    8h vẫn mò mẫm đi cái con đường đau khổ đó. Kiểu này muộn rồi. Sốt ruột, mà không làm gì được. Bọn nó bảo đi mất 3 tiếng, mình tính sát quá. Hoá ra con trai đi thì mới 3 tiếng. Mình con gái lại đêm tối nên mất những 4 tiếng rưỡi. 8h 30 tối mới tới nơi.

    Có 1 điều đáng tiếc là tiết mục văn nghệ của nhà mình đã qua rồi. Tiếc lắm. Mình đã ước được cùng hát, cùng nhảy với mọi người. Bao ngày tập rồi lúc thật lại ko được tham gia thì thật tiếc. Với cả là nếu ko được cho tham gia thì mình cũng muốn được xem mọi người biểu diễn. Thế là bao công sức lên đến nơi lại xong hết mọi việc rồi.

    Mình biết, mọi người trong nhà ko quan tâm tới mình. Ko biết và ko hỏi mình đi đứng ra sao, ăn ngủ thế nào. Nhưng mình vẫn quan tâm tới nhà, tới tiết mục văn nghệ của nhà. Đến nơi hỏi han, biết là tiết mục của nhà được mọi người hưởng ứng và vỗ tay ghê lắm nên cũng vui và phấn khởi.
  3. dina50003

    dina50003 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/07/2006
    Bài viết:
    1.577
    Đã được thích:
    9
    1- Ánh sáng, nhân vật, nền phía sau... đều khá ổn! Chỉ về khuôn hình, Di thấy là nếu lùi lại nửa bước chân thì sẽ đẹp hơn! Tuy vây, nó là bức ảnh đẹp![r2)]

    2- Chuyện Cúc Phương có nhiều nét buồn với bạn thật đấy; nhưng Di tin là bạn sẽ vượt qua thôi! Tâm sự của bạn làm cho người đọc có nhiều cảm xúc, nói chung là tuy nhẹ nhưng lâu tan.... Đó là một trong những phẩm chất quan trong nhất của những bài viết được gọi là hay đấy, bạn ạ.[r2)][:D]
  4. dinhmenh2512

    dinhmenh2512 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/03/2011
    Bài viết:
    2.336
    Đã được thích:
    4
    Chị ah, không phải mọi người không để ý quan tâm chị đâu, ai cũng hỏi chị và tiếc vì nghĩ chị bận trông thi không thể tham gia được. Em không biết đã có chuyện gì hay thế nào nhưng đa phần nhà mình đều muốn chị tham gia cùng, nhưng ai cũng biết chị bận trông thi không thể bỏ được. Chị đã lập ra nhà, đóng góp công sức chung cùng nhà mình thì mọi người đều ghi nhận. Mong là một ngày nào đó nhà mình lại tổ chức đi chơi vào dịp chị không bận việc.:x
  5. redbuttlerkt

    redbuttlerkt Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2004
    Bài viết:
    1.369
    Đã được thích:
    0
    " Một vài cảm nhận về ĐH box du lịch và Cúc Phương dưới góc nhìn riêng " - Theo a, To chân bỏ cụm từ "dưới góc nhìn riêng " đi. Cảm nhận của To Chân dĩ nhiên là chủ quan rồi, còn " riêng -chung " nữa thì đến ạ e To Chân. Riêng cái Tittle cũng đã cảm giác e rất dài dòng và lòng vòng, a thật ! [r24)]
  6. tottochan81

    tottochan81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/04/2006
    Bài viết:
    4.099
    Đã được thích:
    15
    Chán tâm với sự, post ít ảnh Cúc Phương nào:

    Hoa lá cỏ cây...

    [​IMG]
  7. konho

    konho Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/02/2011
    Bài viết:
    1.776
    Đã được thích:
    360
    Cái ảnh hơi buồn, chắc người cũng buồn..........
    trông gần giống ảnh ảo[:D] nhưng nhìn mãi chẳng nhận ra cái gì :))
  8. tottochan81

    tottochan81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/04/2006
    Bài viết:
    4.099
    Đã được thích:
    15
    [​IMG]



    [​IMG]
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    [​IMG]
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    [​IMG]
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Bọ que:

    [​IMG]
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Nấm mọc trên rễ cây chò ngàn năm:

    [​IMG]
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    [​IMG]
  9. dina50003

    dina50003 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/07/2006
    Bài viết:
    1.577
    Đã được thích:
    9

    [r24)]
    1- Ảnh đầu tiên và ảnh cuối cùng là khá nhất!
    2- Gửi 1 ảnh dạo trước của Di , cũng nói về cỏ lau.... Đã có lần Di hỏi mọi người, 'cái phất phơ, bàng bạc của lau, của sậy là gì mà hình như cũng có thể làm người ta ám ảnh lắm thay?" Là gì nhỉ, bạn biết không?
    [​IMG]


  10. tottochan81

    tottochan81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/04/2006
    Bài viết:
    4.099
    Đã được thích:
    15
    Hờ, mình lại thấy là chả có cái nào ra hồn cả. Post vui thoai >:)

Chia sẻ trang này