1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Vẫn muốn viết :)

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi rangkhenh_malumdongtien, 24/10/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. rangkhenh_malumdongtien

    rangkhenh_malumdongtien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2007
    Bài viết:
    2.563
    Đã được thích:
    0
    Từ cái ngày em bắt đầu cuộc sống gia đình nhỏ của mình , em ít viết hơn và em ít hứng hơn để viết .
    Nhưng em vẫn muốn có 1 cái gì đó của riêng mình .

    Em thay đổi nhiều , từ ngoại hình đến tính cách , thậm chí cả cách tư duy em cũng khác đi .
    Cuộc sống của em bây giờ đơn giản hơn nhiều , niềm vui của em bây giờ chỉ đơn giản là ở nhà chăm sóc chồng con , chơi cùng con , chỉ thế thôi mà em đã cảm thấy thỏa mãn bản thân rồi . Thỉnh thoảng tranh thủ lúc con ngủ thì online đọc tin tức cho đỡ lạc hậu thôi :)

    Bao lâu rồi em k viết gì đó trong ttvn , k phải vì em quên tất cả mà vì em cảm thấy mình k cần đến nó nữa nhưng em cũng chẳng biết bắt đầu cái mới như thế nào :)

    Con trai em đã 1 tuổi , đã tự bước đi những bước đầu tiên .
    Em trở thành người dễ khóc : Con đi tiêm - khóc ; con ngã - khóc ; con biết làm trò vui đùa - khóc ; con biết bước đi - khóc ...
    Em đơn giản hơn nhưng hạnh phúc đến với em nhiều hơn . Em hay khóc vì cảm nhận đc những giây phút hạnh phúc :)

    Em cũng k ngờ , hạnh phúc của em lại nhiều đến thế .

    Có lẽ bây giờ em đang đủ đầy , mỗi cái là chưa đi làm , ở nhà với con nhiều đâm ra thành ngại , đi đâu 2-3 tiếng đầu hồ thôi là đã cuồng lên muốn về với con rồi , chơi với con cả ngày chẳng chán , chẳng mệt :)

    Nhưng , thỉnh thoảng ... thỉnh thoảng em cũng cảm thấy có chút buồn vì người yêu và chồng là 2 khái niệm khác nhau quá :-j em ghét thế :) mặc dù chồng em chẳng có j đáng chê trách :)

    Ôi , có lẽ em thèm 1 chút sự lãng mạn của tình yêu hay sao ý [:D]
    Đúng là đàn bà :-j

    "Những người sở hữu hình xăm bọ cạp thường là những người cao thượng, mạnh mẽ và luôn có những suy nghĩ tích cực. Họ luôn có khát khao vươn tới một sự thành đạt lớn; luôn sống cuồng nhiệt và tràn trề một nguồn sức mạnh. Những thử thách trong cuộc sống đôi khi không phải là những điều quá đáng ngại đối với họ"

    Em mới đọc , cũng thấy đúng phết ;))

    Con trai khóc rồi , thôi , lúc khác rảnh em lại viết tiếp vậy .

  2. Soilacdan

    Soilacdan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/11/2006
    Bài viết:
    3.407
    Đã được thích:
    0
    Chúc e mãi hạnh phúc với gia đình nhỏ của e ;)
    Mà ng có hình xăm bọ cạp là e hay chồng e thế?
  3. rangkhenh_malumdongtien

    rangkhenh_malumdongtien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2007
    Bài viết:
    2.563
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn anh :x
    Em là đứa có hình xăm đấy ạ :D
  4. ngletamphuc

    ngletamphuc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2011
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    Có con chắc thích lằm nhỉ ?
  5. rangkhenh_malumdongtien

    rangkhenh_malumdongtien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2007
    Bài viết:
    2.563
    Đã được thích:
    0
    Dạo này e thấy ttvn vắng quá . vắng hoe vắng hoét ý . E hay hóng hớt bên muare hơn nhưng dạo này e cũng chán onl rồi .
    Nghe giang hồ đồn ttvn sẽ k còn nữa , e cũng chẳng tin nhưng e tưởng tượng cái cảnh ttvn ko còn , thế thì nhiều kỷ niệm cũ của e chắc cũng trôi vèo đi mất . K có ttvn thì e cũng chả có vô số kỷ niệm như thế .

    Hôm nay , 1 trưa thứ 7 hiếm hoi mà em rảnh rỗi đến như này ( mặc dù e chỉ ở nhà :"> ) . Tại e để 2 bố con nó đi chơi rồi . E thảnh thơi hơn và em có hứng viết hơn .

    Đầu đông rồi , sáng nay chồng e cho e lượn lờ ngoài đường , thích ghê , cái cảm giác đc yêu ý lại có rồi :)) ngồi đằng sau , ôm thật chặt người đàn ông của mình , còn người đàn ông thì cầm tay mình :)) hố hố . Công nhận , sáng nay lại thấy yêu chồng e hơn 1 tý , mặc dù cho em lượn có 30' [:D] mua đc tý đồ là về [:D] niềm vui của e đơn giản thế thôi đấy [:D]

    1 tháng nữa là con trai em tròn 1t rồi .
    E đang đau đầu k biết làm gì cho con , vì nhà đông anh chị em , nhà e thì bé tẹo , chả biết chứa vào đâu , ra nhà hàng thì e xót tiền ( dạo này e ky :"> ) . Thế nên , tóm lại là em sẽ nấu ở nhà thôi . E đang tìm hiểu xem có món nào ngon ngon để e lại đc trổ tài ko [:D]
    nhưng sự thực là em thề là em ko thích nấu 1 mình 5 mâm cỗ , rồi lại 1 mình dọn 5 mâm :( ôi trời , em lười kinh khủng đấy :(

    Ko biết có phải vì sáng nay e đc ra ngoài đường ko mà tâm trạng em bây giờ cứ tưng tửng [:D] vui vui thế nào ý . Hay là tại vì hôm qua em đi cắt tóc , về mọi người khen nhiệt tình nên em sướng nhỉ :">

    Em hơi hâm , đầu tháng đã cắt tóc [:D]
    Mong rằng tháng này mọi việc sẽ suôn sẻ . Vì đầu tuần tới là em đi phỏng vấn rồi [:D] Chúc may mắn đến với em [:D]

    :-* hôn 1 ngày đẹp trời và tâm trạng đẹp :-*

Chia sẻ trang này