1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Em có là triệu chứng tiền stress không ạh

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi chickenman, 25/10/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. chickenman

    chickenman Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/06/2011
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    1
    Chào các bác!

    Em năm nay 29 tuổi, đang làm trong lĩnh vực tài chính, do nền kinh tế đang khủng khoảng nên công việc cũng không áp lực, lương đủ chi tiêu bình thường.

    Em học kỹ thuật, ra trường làm việc với thu thập khá cao nhưng không đam mê với công việc lắm nên chuyển qua lĩnh vực tài chính, thu nhập hiện tại là thấp hơn nhiều nhưng em có đam mê và đã xác định là nghề nghiệp và theo đuổi.

    Vấn đề em xin tư vấn liên quan đến từ hồi em hết cấp 3. Thành tích học tập hồi cấp 3 của em là khá tốt nhưng vào đại học thì chỉ duy trì được thêm được một kỳ đầu tiên nhưng sau đó mỗi kỳ thi lại 2 or 3 môn đều như vắt chanh và kết quả là khá thấp vì em cứ học lại bị đau đầu nhẹ, cảm giác như có một lớp màng mỏng che phủ lên não ngăn không cho kiến thức vào não vậy. Nếu em cố gắng đọc thì đọc xong thường không nhớ và không hiểu nội dung mình đã đọc. Nếu lúc nào không gặp hiện tượng này thì em học rất nhanh và nhớ rất lâu.

    Ra trường đi làm thì công việc ko đòi hỏi nhiều về đọc các lý thuyết mà chỉ đọc cài tài liệu liên quan đến công việc nên em làm khá tốt.

    Chuyển sang lĩnh vực tài chính thì hoàn toàn mới thì em lại phải quay trở lại nghiên cứu thêm lý thuyết đồng thời thi thêm mấy các chứng chỉ quốc tế nên em phải đọc sách và vấn đề em gặp hồi học đại học lại trở lại. Nếu não bộ làm việc ngon thì em học nhanh và nhớ lâu nhưng tính trung bình thì một tháng chỉ được 1 tuần như vậy còn lại em cảm giác mỗi lần đọc sách lại bị hơi đau đầu và cảm giác có một tầng gì đó che phủ học không vào được.

    Vấn đề của em chỉ liên quan đến việc học và nghiên cứu thêm thôi, còn làm việc thì em vẫn làm bình thường và không gặp các vấn đề này trong khi làm việc.

    Đời sống cá nhân thì em nhìn chung cũng bình thường. Giải trí nhiều nhất của em là đọc truyện tiên hiệp ( trạng thái hơi nghiện), đọc truyện cười, xem hình hài hước. Các mối quan hệ khá rộng nhưng không sâu lắm, ít giao lưu với bạn bè, ít chơi thể thao vì đi làm về em còn đi học văn bằng 2 nữa. tình yêu tình báo thì vài năm gần đây số em cũng may mắn nên bạn gái rời đi lại có bạn khác đến :D .

    Em không rõ là mình bị làm sao nữa, các bác cho em hỏi là triệu chứng như vậy của em là bị sao vậy ạh. Và làm thế nào để khắc phục ạh

    Các bác làm ơn giới thiệu em thêm một số diễn đàn cũng như trang web nói về vấn đề em đang mắc phải với ạh.

    Em cảm ơn các bác nhiều nhiều
  2. _seven_

    _seven_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2011
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    Đời sống cá nhân thì em nhìn chung cũng bình thường. Giải trí nhiều nhất của em là đọc truyện tiên hiệp ( trạng thái hơi nghiện), đọc truyện cười, xem hình hài hước. Các mối quan hệ khá rộng nhưng không sâu lắm, ít giao lưu với bạn bè, ít chơi thể thao vì đi làm về em còn đi học văn bằng 2 nữa. tình yêu tình báo thì vài năm gần đây số em cũng may mắn nên bạn gái rời đi lại có bạn khác đến

    ----> Có phải bác thấy cuộc sống nhạt nhạt, ngày qua ngày???? Hời hợt...Có thể cảm giác của cái tuổi 29-30 nó thế đấy bác ạ, cái tuổi mà nhiều thứ trải qua rồi, nên hứng thú hạn chế nếu như không tìm kiếm, thực thi được 1 niềm đam mê tích cực.

    Cưới vợ đẻ con đi bác, dù chỉ thử nghĩ vậy, đứng trước tình huống đó xem? Bác sẽ thấy thực tế mình đang bị làm sao. ^^
  3. nguoicohuong

    nguoicohuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2005
    Bài viết:
    14.268
    Đã được thích:
    5
    lấy vợ đi pác
  4. uyenftu

    uyenftu Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    28/11/2008
    Bài viết:
    681
    Đã được thích:
    2
    Mình ko hiểu lắm về "Tiền stress" nhưng thấy bạn giống Nguyễn Đức Nghĩa ở nhiều điểm.
  5. chickenman

    chickenman Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/06/2011
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    1
    Thanks Bác!

    Em có niềm đam mê và vì đam mê em mới chuyển công tác mừ. Còn lấy vợ thì nhiều lúc cũng muốn lấy nhưng nhìn lại sự nghiệp chưa đến cũng chưa gặp người thực sự yêu nên chưa cưới được. còn cười đại thì em chưa dám :-??:-??
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------

    "tiền stress" ý em là dấu hiệu sắp stress ấy. ak ak cái bác này sao bảo em giống tên nghĩa chứ
  6. ZARG

    ZARG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/06/2003
    Bài viết:
    5.974
    Đã được thích:
    12
    Cái tuổi này thì ai chả bị tình trạng đấy, đọc mấy cuốn của Murakami í, thanh niên nó cứ ngáo ngơ chẳng hiểu ra làm sao...
  7. viet_cho_anh

    viet_cho_anh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2006
    Bài viết:
    125
    Đã được thích:
    0
    Kiểu này mà lấy vợ vào khéo tẩu hoả nhập ma chả nhớ được gì ấy chứ :))

    Bác đọc cuốn "tôi tài giỏi" xem cách nó dùng mind map với luyện trí nhớ, áp dụng thử xem có khá hơn không :D
  8. Salamander

    Salamander Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    1.731
    Đã được thích:
    1
    Bạn này cùng tuổi, hoàn cảnh na ná mình, cái khác là biệt là mình chỉ khó tập trung khi học thôi :). Bạn có dùng các chất kích thích gì ko vậy? Thời gian học của bạn thường vào khoảng thời gian nào trong ngày?
  9. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Cảm giác che phủ: Không hứng thú thì làm sao mà đọc/học vô.

    Chẳng qua lúc bé ngta luôn bị dọa nạt, ép uổng là phải học, nên tự dưng nghĩ là mình PHẢI học, chứ còn khi lớn, tự thấy ra là thật ra trên đời này cũng chẳng bao giờ PHẢI cái gì cả, không thích làm thì tung lên hết, bỏ xó đó, ai mà làm gì mình được, nên đâm ra đọc/học cũng tùy hứng chứ không còn thấy bắt buộc phải đọc/học cho bằng được nữa.

    Tiền stress mà đến mấy năm, thì mất luôn tgian chính của stress rồi. Tiền gì mà lâu dữ vậy.
  10. chickenman

    chickenman Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/06/2011
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    1
    Em không thuốc, ít khi uống rượu beer ( thực ra cũng thích nhưng uống xong mệt quá nên ko uống [:D] ), nói chung là ko dùng chất kích thích
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Haizz vấn đề của em nằm ở chỗ là em chỉ nghiên cứu và học những cái thế mạnh của em, cái em đã hiểu tương đối nhiều chỉ là đào sâu và rộng ra thôi. nhiều đoạn rất đơn giản thế mừ lúc IC nó ko chịu làm việc cuối cùng vấn ko vào.

    Thực ra nhiều lúc em cũng mún tung hết lên cả đi nhưng còn mong muốn đi hết con đường nên lại không bỏ được chứ có ai ép em đâu, em bố mẹ cho em tự quyết từ nhỏ mừ :-??

Chia sẻ trang này